"Cừu đen" World Cup lên tiếng, Man City biến Arsenal thành lũ trẻ ngẩn ngơ

Ngô Trà |

Kevin de Bruyne không vào sân từ đầu, những tưởng Arsenal sẽ có được một một khởi đầu khá khẩm. Ai dè...

Những cổ động viên của Pháo thủ hẳn sẽ cực kỳ hoảng hốt khi chứng kiến những phút thi đấu đầu tiên của đội nhà ngay trên Emirates. "Thảm họa" là từ đúng nhất để mô tả quãng thời gian ấy của những học trò của HLV Unai Emery.

Cánh trái của Arsenal trở thành một hố đen khổng lồ, để những cầu thủ tấn công của Man City tha hồ khoét vào, khiến Petr Cech phải vật vã ngay từ đầu trận, để rồi phút 14, bóng được đột ngột đưa sang cánh phải, để Sterling - cầu thủ bị cả nước Anh bỉ bôi suốt kỳ World Cup vừa qua vì chẳng thể ghi bàn, đi bóng ngang kỹ thuật qua cả Xhaka lẫn Guendouzi để tung cú sút trái phá khiến Cech chỉ còn biết bay người lấy lệ.

Cừu đen World Cup lên tiếng, Man City biến Arsenal thành lũ trẻ ngẩn ngơ - Ảnh 2.

Phút 62, lại đến lượt Guendouzi để lọt bóng từ đường chuyền xa từ vòng cấm địa Man City lên, tạo điều kiện cho Kun Aguero một mình đối mặt với thủ thành Petr Cech trong tư thế cực kỳ ngon ăn. Nếu bàn thắng ấy được ghi, mọi cánh cửa sẽ đóng sập lập tức lại với Arsenal. Aguero kết thúc ngớ ngẩn đến khó hiểu, để Cech đẩy được bóng ra giải nguy.

Nhưng chỉ 2 phút sau, mọi cánh cửa thực sự đóng sập lại với những Pháo thủ thành London, khi đến lượt Mendy giật quả bóng về cho Bernardo Silva tung cú sút chân trái hiểm hóc ở cự ly gần tung lưới Petr Cech, khép lại trận đấu thảm thương của Arsenal.

Arsenal xứng đáng thua trận, bởi trước một Man City chơi pressing đến nghẹt thở với những cầu thủ của họ ép sâu đến tận cầu môn của Petr Cech hòng không cho Arsenal giữ bóng, thì các học trò của Unai Emery chỉ biết chuyền cho nhau trong sự hỗn loạn và hoảng hốt. Có ít nhất 4 tình huống họ đưa bóng vào chân đối phương, đặt khung thành đội nhà vào tình huống báo động.

Cừu đen World Cup lên tiếng, Man City biến Arsenal thành lũ trẻ ngẩn ngơ - Ảnh 3.

Nhìn thế trận trên sân, người ta dễ hình dung ra một trận đấu của những tuyển thủ chuyên nghiệp với những đứa trẻ vốn dễ tổn thương và lóng ngóng. Arsenal thậm chí còn tự đá bóng ra biên khiến khán giả phải phì cười, cùng những pha chuyền bóng chẳng khác cầu thủ nghiệp dư là mấy. Trước Man City, Arsenal quá sợ hãi đến mức run rẩy.

Cứ chơi thế này, cửa vào top 4 của Arsenal vẫn còn xa ngái, chứ đừng nói đến chuyện tranh chấp ngôi vô địch. Một mùa giải thảm họa đã mở ra với Arsenal ngay sau trận đấu đầu tiên của mùa giải.

Tỷ số: Arsenal 0-2 Man City

Đội hình thi đấu

Arsenal: Cech, Bellerin, Sokratis, Mustafi, Maitland-Niles (Lichtsteiner), Guendouzi, Xhaka, Mkhitaryan, Ramsey (Lacazette), Ozil, Aubameyang

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Mendy, Bernardo Silva, Fernandinho, Gundogan, Mahrez (De Bruyne), Aguero (Jesus), Sterling (Sane)

Ghi bàn

Sterling (14'), Bernardo Silva (64')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại