Cuộc xét nghiệm ADN 'lạ lùng' và sự ân hận của người vợ trẻ: "Ước gì đứa trẻ không phải con của chồng cháu!"

Ngọc Minh |

Xét nghiệm ADN là một trong những cách để xác định huyết thống chính xác. Tuy nhiên, khi làm nghề xét nghiệm ADN mới thấy có những câu chuyện từ xúc động tới bi kịch sau mỗi lần nhận kết quả.

Một trong những kỷ niệm mà bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền Hà Nội, vẫn còn nhớ mãi là trường hợp một cô gái trẻ tên H vì một phút hờn ghen mà một đời ân hận.

Ngày hôm đó, bà Nga đón tiếp bệnh nhân như thường nhật. Có một cặp vợ chồng bước vào muốn xác định quan hệ huyết thống cha con với cái thai trong bụng của người vợ. Tại Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền Hà Nội vẫn thường xuyên tiếp nhận những trường hợp như vậy nên bà Nga không lấy gì làm lạ.

Người chồng tên M nhổ một sợi tóc đưa cho nhân viên của trung tâm. Còn người vợ được bác sĩ sản khoa chọc ối lấy 3cc nước ối. Chị H chọn dịch vụ xét nghiệm có kết quả sau 4 tiếng.

Sau khi làm xong thủ tục, anh M đã vội ra về ngay, còn người vợ ngồi đợi kết quả xét nghiệm. Trong lúc ngồi chờ đợi kết quả, chị H đã bộc bạch : "Ước gì đứa trẻ sẽ không phải con của chồng cháu!".

Trước câu nói của H, bà Nga đã rất sửng sốt. Bởi vì những cặp vợ chồng đi xét nghiệm đều mong muốn kết quả đứa bé là con của chồng. Nhưng trường hợp của cô gái trẻ này thì lại rất lạ lùng.

Sau rất nhiều câu chuyện qua lại, H cũng mở lòng với bà Nga. Cô và chồng đến với nhau không phải vì tình yêu, trong một phút nóng giận muốn trả thù người yêu (tên K) bội bạc (bắt cá 2 tay) cô đã quyết định lên xe hoa với chồng hiện tại.

Cuộc xét nghiệm ADN lạ lùng và sự ân hận của người vợ trẻ: Ước gì đứa trẻ không phải con của chồng cháu! - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền Hà Nội

Theo lời chia sẻ của H thì người chồng rất yêu thương cô, đã theo đuổi cô từ rất lâu. Gia đình chồng cô cũng có điều kiện nên bố mẹ đẻ của cô cũng luôn vun vào. Chỉ khi bước vào nhà M, H mới thấy hối hận vì không tha thứ cho K. Cô vẫn còn rất nhiều tình cảm với K, chỉ vì một phút thiếu suy nghĩ mà cô đang phải dằn vặt mình.

Sau một thời gian sống chung, anh M cũng nhận ra H không có tình cảm với mình. Vì chán nản, anh H đi cặp kè cũng những cô gái khác.

Vài tháng sau, chị H biết tin về người yêu cũ qua một người bạn thân. Cô biết được anh ấy rất hối hận và vẫn yêu cô rất nhiều. Điều này càng khiến cho cô ân hận với quyết định vội vàng lên xe hoa của mình.

Cô gái trẻ đã nhấc máy lên gọi điện cho người yêu cũ. Trên điện thoại, cả hai nghẹn ngào không thốt lên lời. Đầu giây bên kia K nhận hết mọi lỗi lầm về mình, mọi sự đau khổ cô đang phải chịu là do anh gây ra.

Qua điện thoại H thông báo với K đã mang thai nhưng bản thân không biết mình đã có con với ai. Vì sau ngày trao thân cho K 1 tuần, H đã lên xe hoa trở thành vợ của M.

Khi nghe H thông báo có thai, K tìm cách an ủi người yêu và hứa sẽ yêu thương cả ai mẹ con mà không cần biết có phải con của anh hay của anh M.

Tuy nhiên, chị H thì muốn biết đứa con là của ai nên đã quyết định nói với chồng đi xét nghiệm ADN. Lúc này chồng chị H cũng không mặn mà gì vì biết chị chẳng có tình cảm gì với anh nên anh cũng muốn dứt khoát ly hôn.

Chiều theo ý vợ, anh M đưa vợ đến trung tâm làm xét nghiệm ADN. Anh cũng nêu quan điểm: "Nếu đứa trẻ là con anh thì cần phải ngồi lại với nhau nói chuyện, chứ không đơn giản ly hôn là xong".

Bà Nga chia sẻ, sau 4 giờ đồng hồ hồi hộp chờ đợi, kết quả ADN cũng đã có. Cầm kết quả trên tay, đứa trẻ trong bụng là con của M, chị H ôm tờ giấy xét nghiệm, gục đầu khóc nức nở.

Cô gái trẻ đó cứ lắc đầu liên tục, miệng lẩm bẩm: "Tại sao mình dại dột thế? Tại sao mình ngu xuẩn thế", bà Nga nói.

Câu chuyện của H chỉ là một trong hàng nghìn câu chuyện bi hài tại trung tâm xét nghiệm ADN. Trong đó, có những kết quả xét nghiệm ADN khiến người trong cuộc vỡ oà vui sướng, nhưng cũng có kết quả xét nghiệm khiến họ phải ân hận cả đời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại