Câu chuyện về ca sinh nở đặc biệt trên chuyến tàu Sài Gòn - Hà Nội

Hương Trà |

Hình ảnh và câu chuyện về khoảnh khắc thiêng liêng ấy khiến người đọc không giấu nổi sự xúc động mạnh.

Trong ngày hôm qua, rất nhiều diễn đàn, mạng xã hội Việt đồng loạt chia sẻ hình ảnh và câu chuyện về chuyện sinh nở của một người phụ nữ trên chuyến tàu SE6 từ Sài Gòn ra Hà Nội.

Được biết, người chụp bức ảnh và chia sẻ câu chuyện đầu tiên là anh Dương Thanh Tú - nhân viên phục vụ thuộc tổ tàu Thống Nhất TN2.

Nhớ lại ngày hôm đó, Thanh Tú vẫn không giấu khỏi sự hồi hộp và xúc động bởi đây cũng là lần đầu tiên anh gặp trường hợp sinh nở trên tàu trong suốt 5 năm trong nghề.

"Chuyện sinh nở trên tàu không phải là chuyện hiếm, nhưng với mình thì đây là lần đầu tiên.

Hôm ấy (ngày 19/7), đoàn tàu chạy từ Sài Gòn ra Hà Nội, khi tàu chạy qua ga Bồng Sơn (Bình Định) thì nhân viên toa 5 báo ban chỉ huy đoàn tàu rằng có 1 phụ nữ bị đau đẻ, lúc đó mình phục vụ ở toa 8.

Mình cùng các anh chạy xuống thì thấy hành khách đang nằm dưới sàn kêu đau.Khi ấy mình bảo anh em cầm ga trải giường và chăn sạch, quây kín sản phụ lại, mỗi anh em giăng 1 góc thành vòng.

Theo lịch trình đoàn tàu dừng điểm tiếp theo là ga Quảng Ngãi. Nhưng tình thế gấp, Trưởng tàu mình gọi xin Điều Độ lệnh dừng tàu ở ga Đức Phổ (Quảng Ngãi) nơi gần bệnh viện Đa Khoa Đức Phổ", Thanh Tú chia sẻ.

Bé trai chào đời trên chuyến tàu Sài Gòn - Hà Nội vào ngày 19/7.

Bé trai chào đời trên chuyến tàu Sài Gòn - Hà Nội vào ngày 19/7.

Thế nhưng khi còn 30 phút nữa là tới ga Đức Phổ, sản phụ đau và kêu nhiều hơn. Thành viên nữ duy nhất của tổ phục vụ cùng những người lớn tuổi có kinh nghiệm trên tàu đã nhanh chóng tới giúp sản phụ ổn định nhịp thở, chấn an tinh thần.

Rồi sau vài lần người phụ nữ hít thở sâu và dặn, tiếng khóc trẻ cất lên khiến tất cả người có mặt vô cùng hạnh phúc và xúc động.

"Anh em tổ tàu lấy ga trải giường và chăn sạch quấn vào bé để giữ ấm, đồng thời lau vệ sinh cho bé. Còn chuyện cắt rốn, trên tàu làm gì có cái cắt rốn...anh em mới mượn được con dao của hành khách, sau đó rửa sạch bằng nước nóng, hơ qua lửa tẩy trùng.

Trong khi đó lại chẳng có thuốc giảm đau chuyên dụng...anh em mới bảo nhau lấy đá lạnh chườm lên bụng mẹ để lấy hết nhau ra. Sau khi mặc quần áo, vệ sinh cho cả mẹ và bé thì đoàn tàu cũng vừa đến ga Đức Phổ.

Anh em tổ tàu khiêng mẹ của bé xuống ga. Do đã điện trước nên ở ga đã có xe đợi sẵn đưa 2 mẹ con tới bệnh viện", Thanh Tú chia sẻ thêm.

Được biết, 2 mẹ con sản phụ đều có sức khỏe tốt. "Lúc đó cũng chả nghĩ được nhiều, chỉ biết làm tất cả có thể để mẹ tròn con vuông. Cháu bé cũng đền đáp công của cô chú nhân viên. Rất ngoan và đáng yêu". Thanh Tú hào hứng cho biết.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại