“Nữ hoàng chuyển giới Minh Ngọc”: Đại gia từng gạ "mua" tôi 2 tỷ

Luna |

Trong một lần “quá chén” cùng bạn bè, Minh Ngọc nhận được lời mời gọi đầy khiếm nhã từ một vị đại gia người Hồng Kông.

Chào Minh Ngọc, dường như khán giả vẫn chưa quen với hình ảnh nữ tính, xinh đẹp của chị giờ đây. Trong khi quá khứ thì… xin phép cho tôi nói thẳng, một người con trai đúng nghĩa?

Trong quá khứ, tôi là gay. Tôi chấp nhận điều đó. Con đường tìm lại chính mình của tôi không mấy bằng phẳng, nhưng giờ tôi hoàn toàn hài lòng với điều đó.

Tôi đã từng nghĩ, thôi thì gắng chịu đựng cuộc sống, dù mình không là mình nhưng sống vậy cho vừa miệng đời.

Thế nhưng, nhiều thứ xung quanh tác động khiến tôi phải đi tìm lại giới tính thật, điều mà lẽ ra mọi người cho đó là bình thường, đơn giản đến mức chẳng ai quan tâm.

Có lẽ những chia sẻ đã quá quen với người chuyển giới, riêng Minh Ngọc, có điểm gì khác biệt hơn so với số đông còn lại?

Tôi trải qua quá trình “giả gái” không lâu như đại đa số những người chuyển giới khác, nhưng bạn nhìn tôi thử xem, tôi hoàn toàn giống con gái 99%.

Chỉ có vài điểm tạo hóa ban nhầm thôi. Nhưng không sao, giờ tôi cũng là con gái 100% rồi.

Kể từ sau khi chuyển giới về, chị có yêu được đàn ông chưa, hay vẫn chứ quẩn quanh yêu gay hay đàn ông “chính hiệu”?

Giờ tôi chỉ yêu đàn ông, và chỉ đàn ông mới yêu được tôi. Gay họ cần một người gay để đáp ứng nhiều vấn đề liên quan đến sinh lý trong cuộc sống. Tôi là người chuyển giới thì sao yêu được họ.

Tôi chỉ yêu đàn ông, và đàn ông cũng đến với tôi rất nhiều. Họ thậm chí không biết đến quá khứ của tôi, hoặc biết nhưng sẵn sàng bỏ qua.

Tôi bây giờ chỉ yêu  về mặt tinh thần, thể xác không còn là vấn đề hàng đầu để tôi tìm đến tình yêu.

Sau khi trở thành con gái, chị thấy yêu bản thân mình hơn chứ?

Dĩ nhiên rồi, tôi cảm thấy mình có giá trị hơn rất nhiều là khác.

“Có giá trị” mà chị đề cập đến là gì?

Tôi được mọi người tôn trọng hơn ngày xưa khi “thân sâu hồn bướm”, tôi được thõa thích mặc quần áo, ăn vận giống con gái, điều mà lẽ ra tôi chỉ được làm về đêm, khi ánh đèn tắt dần.

Rồi còn một kỉ niệm khác, có lần tôi được ngã giá bán “cái ngàn vàng” tận 100 ngàn đô (tương đương hơn 2 tỷ đồng). Vì họ nghĩ tôi là con gái, thậm chí một cô gái đồng trinh tuổi mới lớn.

Ngay cả người phụ nữ thật sự còn không được mua với giá đó, riêng chị thì…

Chuyển giới phải không?

Tôi nói rồi, tôi giống con gái 100%, làm sao đàn ông vừa tiếp xúc với tôi biết được. Chuyện xảy ra cũng được khoảng nửa năm nay, tôi có một nhóm bạn kinh doanh thời trang sỉ tại các chợ.

Nhân dịp họ có những người anh, những đối tác kinh doanh từ Hồng Kông về, cũng có rủ tôi đi ăn uống, họp mặt cho đông vui.

Vô tình hôm ấy có một thương nhân gốc Hoa tầm tuổi 40, buông lời khen tôi xinh, nhiệt tình và dễ mến. Rồi sau khi quá chén, chính vị này ngỏ ý muốn được “lên giường” với tôi, để lấy đi cái ngàn vàng của tôi, người đó sẵn sàng chi 100 ngàn đô.

Họ nghĩ tôi là phụ nữ thật sự, thậm chí vừa mới lớn, xuân thì.

Chính điều này làm chị tự tin, là con gái thật sự rất tuyệt và có giá trị?

Đúng vậy, dù tôi nhận lời mời khiếm nhã, nhưng tôi cho đó thật sự là thành ý. Và vui hơn, tôi không chỉ giống con gái 100% mà còn là một cô gái dễ thương, làm cho mọi người quý mến.

Dù vị đại gia đang trong tình trạng có men vào người hay không làm chủ được bản thân, tôi vẫn hãnh diện vì cái ngàn vàng của mình trị giá tận 2 tỷ. Nhiều lúc tôi nghĩ, mình mà xa lầy chắc kiếm được nhiếu tiền lắm nhỉ. (Cười to)

Vậy chị từng có ý nghĩ, “nhắm mắt đưa chân” để đổi lấy cuộc sống tốt hơn?

Cuộc sống tôi giờ đã quá tốt rồi, tôi có công việc, có thu nhập lo cho bản thân và thi thoảng nhờ những mối quan hệ của mình kiếm show diễn cho những bạn người mẫu gắn bó với tôi từ rất lâu.

Tôi không có ý nghĩ sẽ giàu hơn nữa hay thành công hơn nữa, Minh Ngọc của ngày hôm nay đã thành công và đã giàu có rồi.

Cám ơn chị về những chia sẻ hôm nay, chúc chị luôn thành công trên con đường sự nghiệp trước mắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại