Công Phượng, Minh Long ơi, đừng lên facebook vài ngày nhé!

Triệu Mẫn |

Sự đau đớn, buồn bã tràn ngập mạng xã hội sau thất bại của thầy trò Hữu Thắng trước đối thủ Thái Lan và thế là, các cầu thủ mới đây còn như "con cưng" liền bị mang ra chỉ trích.

Thái Lan là đối thủ truyền kiếp với Việt Nam nhiều năm ở môn bóng đá nam. Hôm nay, một lần nữa chúng ta lại phải ôm hận trước chính đối thủ này với thất bại 0-3. Thầy trò Hữu Thắng chính thức rời SEA Games 29 mà không vượt qua nổi vòng bảng.

Có lẽ vì quá thất vọng, buồn bã nên nhiều NHM mới đây còn khen ngợi U22 Việt Nam nay đã buông lời trách móc.

"Thách Công Phượng, Minh Long hôm nay dám lên facebook đấy. Các bạn khiến chúng tôi đau đớn quá nhiều, quá nhiều" - bạn Nguyên Anh bày tỏ.

"Thôi xong! Thật sự là rất nhiều người anh đã nói, đừng nói gì để các em ý yên, nhưng các em ý không làm mình yên:( bởi vì các em thua đắng quá các em ạ)" - BLV Anh Quân K+ bình luận.

Công Phượng, Minh Long ơi, đừng lên facebook vài ngày nhé! - Ảnh 1.

Công Phượng sút trượt penalty.

"Đây là một thế hệ vàng, nghỉ cả giải VĐQG 2 tháng để dành cho U22 tập trung tập luyện. Sang Hàn Quốc để giao hữu thắng như chẻ tre mà không vượt qua nổi vòng bảng SEA Games, để thua đậm trước đối thủ tập trung một tuần trước giải" - facebook Hoàng Đạt phẫn nộ.

"Buồn và tủi thân quá anh Thắng ạ. Chúng tôi đã hi vọng bao nhiêu mà năm nay vẫn ăn quả lừa đắng ngắt. Người hâm mộ đau quá nhiều rồi, lần này chẳng còn nước mắt để rơi. 50 năm chạy theo cơn mơ vô địch SEA Games, buồn bã quá" - facebook Sơn Điền xót xa.

"Mất sách cảm xúc, mất sạch sự tin tưởng. Chẳng còn đủ ngôn từ để diễn tả sự buồn bã nữa rồi. Chán quá U22 Việt Nam ơi" - facebook An Trần buồn bã.

"Thương Quang Hải quá, thương Văn Toàn quá, thương Tuấn Anh quá, thương nhiều cầu thủ khác nữa, họ đã cố gắng hết mình mà lại đau đớn như thế này đây" - facebook Đức Anh Lê viết.

Song bên cạnh đó, nhiều người vẫn bênh vực các cầu thủ Việt Nam sau thất bại đau lòng. Nhiều người vẫn dành tình cảm yêu mến cho U22 Việt Nam vì "người đau đớn nhất vẫn là các em ấy".

"Xem Việt Nam đá, ủng hộ Việt Nam, đó là sự yêu nước. Thôi chúng ta lại làm lại, lại bắt đầu lại từ đầu thôi. Những cầu thủ lứa sau, cố lên nào, các em" - độc giả Cao Cường bình luận.

"Ngoài vấn đề chuyên môn, chúng ta còn có vấn đề tâm lí, cái "dớp" nữa. Thôi đừng chửi nữa, sau trận đấu, người đau đớn nhất vẫn là các em ấy, những cầu thủ cháy hết mình vẫn không thế giành thắng lợi" - độc giả Đức Trần thấu hiểu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại