Đau đớn quá, nhưng ông HLV U22 Thái Lan đã đúng về tâm lý của Việt Nam!

Đoàn Dự |

Kiatisak từng dõng dạc nói: Trước Thái Lan, Việt Nam toàn tự thua. Ông Worrawoot Srimaka cũng dám chắc về điều này.

Trước trận gặp U22 Việt Nam, thực tế là U22 Thái Lan gặp áp lực lớn hơn nhiều. Dù sao, chúng ta cũng thắng 3 trận, ghi 12 bàn, thủng lưới chỉ 1 bàn rồi sau đó hòa Indonesia 0-0 trong thế trận hay hơn hẳn.

Trong khi đó, U22 Thái Lan hòa Indonesia 1-1, thắng nhọc Timor Leste 1-0, thắng nhọc Campuchia và Philippines lần lượt 3-0 rồi 2-0. NHM Thái Lan thất vọng với toàn đội, bực tức với ông Worrawoot Srimaka.

Thế nhưng, ông HLV này vẫn tự tin nói trước trận với các học trò, đại ý rằng: Việt Nam bị tâm lý lắm và chúng ta sẽ thắng!

Không ai ngờ, một Việt Nam hừng hực khí thế lại để dự đoán ấy xảy ra thật. Chẳng có gì thiếu may mắn hết, Thái Lan cũng chẳng phải có 1 trận đấu hay hơn. U22 Việt Nam đã thua ngay từ đầu khi cóng toàn tập trước đổi thủ, xử lý bóng cực kì lóng ngóng.

Bảng B SEA Games 29: U22 Việt Nam 0-3 U22 Thái Lan

HLV Vũ Hồng Việt, người vừa cùng U15 Việt Nam thắng U15 Thái Lan để vô địch U15 ĐNÁ bảo nếu bị cóng, một đội bóng chỉ còn 60% sức mạnh. Nhưng có lẽ anh quên chưa nó thêm 1 điều: Khi đó, đối thủ sẽ có thêm sự tự tin để thi đấu với hơn 100% sức mạnh.

Đó chính là điều đã xảy ra hôm nay, U22 Việt Nam chơi cực tệ còn Thái Lan khi nhận thấy điều đó đã chơi hẳn hơn bình thường.

Thua đau, bị loại khỏi SEA Games chẳng sao cả. Nhưng cứ thua mãi Thái Lan vì tâm lý, vì cóng thế này thì đau, đau lắm!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại