Con trai NSND Diệp Lang: "Vừa vào phòng, tôi thấy ba đang cười rồi nói chuyện với ai đó vô hình"

Tùng Ninh |

"Thuốc trị parkinson vào người khiến ba bị ảo giác rất nhiều, thấy cả người âm, thấy đủ thứ nên tôi thương ba lắm" – con trai NSND Diệp Lang nói.

Mới đây, chương trình Nhà có khách đã lên sóng, với khách mời là diễn viên Diệp Tiên, con trai NSND Diệp Lang, hiện đang ở Mỹ. Tại chương trình, Diệp Tiên bật khóc tâm sự về những ngày ở bên chăm sóc cha mình là NSND Diệp Lang trước khi ông mất.

Thuốc vào người khiến ba bị ảo giác rất nhiều

Tôi qua Mỹ từ tháng 2 năm 2020, tới giờ được 3 năm rưỡi rồi. Ba má và chị tôi qua Mỹ từ năm 2010 nên cũng hơn chục năm trời không gặp nhau, vì vậy nên khi gặp được ba má tôi vui lắm.

Nhưng tôi vừa qua Mỹ thì gặp dịch Covid nên nguyên một năm tôi ở nhà, không làm gì được. Ở Việt Nam tôi đi dữ lắm, làm việc nhiều nhưng qua Mỹ lại chỉ ở một chỗ. Tuy vậy, tôi không stress vì trong 3 năm đó là thời gian tôi được ở bên ba Diệp Lang nhiều nhất.

Con trai NSND Diệp Lang: Vừa vào phòng, tôi thấy ba đang cười rồi nói chuyện với ai đó vô hình - Ảnh 1.

Diệp Tiên

Hồi ở Việt Nam, từ nhỏ tới lớn tôi đều ít được gần ba vì ba đi diễn nhiều. Tới khi tôi học trường Sân khấu Điện ảnh năm 2, cô Hồng Vân thương tôi nên mới cho tôi diễn cùng ba để tôi được gần ba nhiều hơn.

Trước khi ba mất, tôi cũng được ở gần chăm sóc ba. Lúc đó, ba bị parkinson nên chân tay run, không làm gì được.

Thời điểm bùng dịch Covid, cả nhà tôi đều bị nhưng ba thì không nên phải cách ly ba một mình trong phòng trong khi ba sinh hoạt, đi lại khó khăn. Đến khi cả nhà khỏi thì ba lại bị Covid.

May mắn thay, ba khỏi Covid, nhưng lại vẫn yếu dần vì bị bệnh parkinson hành. Thuốc trị parkinson vào người khiến ba bị ảo giác rất nhiều, thấy cả người âm, thấy đủ thứ nên tôi thương ba lắm. Nhiều lúc ngồi ăn cơm với ba, tôi cứ thấy ba nói chuyện một mình, rồi nói với ai tôi không hiểu.

Nhiều đêm, tôi vô phòng ngủ chung với ba để trông ba. Vừa vào phòng, tôi thấy ba đang cười rồi nói chuyện với ai đó vô hình. Ai mà yếu bóng vía thì sợ lắm nhưng tôi bình thường, vẫn vào ngủ với ba. Ba cũng xin lỗi vì làm tôi mất ngủ.

Nhưng về cá nhân tôi, tôi tin những gì ba nhìn thấy là có vì trước đây ba bị bệnh nên phải thay một bên mắt của người khác vào.

Con trai NSND Diệp Lang: Vừa vào phòng, tôi thấy ba đang cười rồi nói chuyện với ai đó vô hình - Ảnh 3.

NSND Diệp Lang cùng gia đình

Tôi không đi làm gì, chỉ có duy nhất hai công việc là sáng đi học ở trường, trưa về chăm sóc ba

Rồi tới những lúc ba bệnh nặng, không thể tự đi vệ sinh, tôi phải tắm cho ba, giúp ba một thứ. Lúc đó, tự nhiên ba xin lỗi tôi và bảo: "Ba làm con vất vả vì ba quá".

Tôi nghe ba nói vậy mà thương lắm, xúc động lắm. Tôi bảo ba: "Có sao đâu ba, hồi nhỏ ba tắm cho con thì bây giờ con tắm cho ba thôi".

Ba tôi là người rất thương gia đình. Lúc đó ba uống thuốc vào mê man, ngày ngủ tới 12 tiếng, nhưng lúc tỉnh dậy vẫn có vài tiếng tỉnh táo, minh mẫn. Ba vẫn hỏi han mọi người trong gia đình. Khi ấy, hai cha con tôi ngồi tâm sự với nhau chuyện đời, chuyện nghề.

Hạnh phúc của tôi là đã báo hiếu được cho ba trong những khoảnh khắc cuối đời. Trong thời gian ấy, tôi không đi làm gì, chỉ có duy nhất hai công việc là sáng đi học ở trường, trưa về chăm sóc ba.

Bình thường có một chị y tá thường đến thăm bệnh cho ba tôi nhưng mỗi lần chị ấy về, ba chỉ chào. Tối hôm đó, ba bỗng giờ tay bắt tay chị ấy và đó cũng là ngày ba mất.

Trước hôm mất vài ngày, ba bảo nhìn thấy ông nội, rồi còn bảo bảo mẹ tôi lấy giấy ghi lời cảm ơn những người đã ở xung quanh ba.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại