Con trai nói một câu khiến bố 'đứng hình', quyết tâm đưa con đi xét nghiệm ADN

Ngọc Minh |

Một người đàn ông dắt theo một đứa trẻ khoảng 3 tuổi tới Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền mong muốn xét nghiệm quan hệ huyết thống.

Người đàn ông tên Phương (*) muốn xét nghiệm ADN để làm sáng tỏ những mối nghi ngờ trong lòng. Khi tới Trung tâm, anh đã lấy ghế cho con ngồi xa bàn tư vấn nhất có thể và ghé tai nói rất nhỏ với bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền. Anh nói muốn xét nghiệm quan hệ huyết thống nhưng không muốn cho đứa trẻ biết. Sau khi nhờ được nhân viên trông và đưa cậu bé sang một phòng khác chơi, anh Phương mới cởi mở nói lý do đi xét nghiệm ADN với bà Nga.

Theo lời anh Phương kể, vợ anh là một người mê chơi lô đề. Vì vậy, con trai của anh có bắt chước mẹ nói một số từ ngữ của "dân" lô đề. Có lần cậu bé nói với anh Phương rằng:"Con đang ngồi chơi đồ chơi thì có tiếng reo hò. Con nhìn thấy chú Cường nắm tay mẹ lắc lắc nói: Chúc mừng người đẹp 'trúng quả'. Con thấy mẹ cười vui vẻ lắm". Sau đó, cậu bé bảo anh Phương: "Bố mua cho con vé số để con được 'trúng quả' như mẹ đi".

Con trai nói một câu khiến bố đứng hình, quyết tâm đưa con đi xét nghiệm ADN - Ảnh 1.

Xét nghiệm ADN (ảnh ST)

Khi nghe con nói, anh Phương nén cơn giận và về nhà nói chuyện với vợ. Anh yêu cầu vợ không tụ tập bạn bè ở nhà mình. Anh lo sợ những ngôn ngữ của họ sẽ ảnh hưởng tới con.

Cho tới vài ngày trước, anh Phương đi làm về và thấy vợ nằm dài trên ghế. Tưởng vợ mệt, anh hỏi han. Nhưng con trai lại nhanh nhảu kể: "Chú Cường vừa đèo mẹ về. Mẹ buồn đấy. Con thấy mẹ nói với chú: Dạo này 'Quang Tèo' gõ cửa nhiều, chắc sạt nghiệp mất. Mà 'Quang Tèo' là ai thế bố? Con có thấy chú 'Quang Tèo' nào tới gõ cửa nhà mình đâu, chỉ có chú Cường hay gõ cửa nhất".

Trong lúc không kiềm chế được cảm xúc, anh Phương đã tát và đuổi vợ ra khỏi nhà. Khi bình tĩnh lại, nghĩ tới câu nói của vợ, anh Phương lại càng thêm nghi ngờ. Ngày hôm sau, bé Tuấn hỏi bố: "Bố ơi! Bố mẹ mà cứ còn giận nhau là con đến ở với chú Cường đấy. Chú ấy yêu con lắm. Chú ấy vừa mua cho con cái ô tô to đùng kìa". Trước câu nói của con, mối nghi ngờ của anh Phương lại càng nhân lên. Việc anh đưa đứa con mình đi xét nghiệm là chuyện bất đắc dĩ, vì anh muốn làm sáng tỏ sự việc.

Hiểu được tâm trạng của anh Phương, bà Nga khuyên anh hãy bình tĩnh. Trước khi anh đứng dậy vào phòng đón con trai để ra về, bà Nga có hỏi: "Nếu đứa trẻ không phải là con anh, anh tính sao?". Anh Phương nói với bà Nga rằng anh sẽ rất buồn. Nhưng anh cũng không hắt hủi đứa trẻ vì nó không hề có tội tình gì. Sau đó, anh Phương vào phòng chờ bế con. Hai bố con cười đùa vui vẻ chào các nhân viên trong trung tâm ra về. Kết quả xét nghiệm cho thấy bé Tuấn là con của anh Phương.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại