Có "mật lệnh" nào cho HLV Park Hang-seo hay không?

Kim Thiền - Ảnh: A.T - Tiên Lâm |

Nếu trận thắng trước Myanmar khỏa lấp được khá nhiều điều, thì trận thua Uzbekistan đang mở toang ra những vấn đề gây nhiều nghi vấn về U23 Việt Nam trong tay HLV Park Hang-seo.

1. Tối qua, sau trận thua trước U23 Uzbekistan, qua những lời phiên dịch bập bõm của trợ lý ngôn ngữ, người ta vẫn chưa thể hình dung ra lý do HLV Park Hang-seo bố trí đội hình với rất nhiều sự thay đổi tiêu cực, cũng như sử dụng đội hình 3-4-3 để tiếp đón đối thủ mạnh hơn trong hoàn cảnh phải hoàn thiện đội hình cho VCK U23 châu Á sắp tới.

Là người chủ động đặt ra chỉ tiêu kéo bóng đá Việt Nam vào top 100 của FIFA, ắt hẳn HLV người Hàn Quốc biết rõ ràng Uzbekistan đang xếp ở vị trí 80, trong khi Việt Nam vẫn đang nằm tít tận 125, và ở giải M-150 này, ngoại trừ Myanmar ra, tất cả các đội còn lại đều coi đây là đợt tấp huấn cuối cùng cho VCK U23 châu Á tháng tới.

Và nếu HLV sẽ bước sang tuổi 59 ngay trước thềm giải đấu quan trọng đầu tiên trong cương vị mới khởi tranh có chút lẫn cẫn, thì ít nhất nên có một trong số 13 trợ lý của ông nhắc cho ông rằng U23 Uzbekistan đến với VCK lần này bằng 3 chiến thắng tuyệt đối, trong đó có trận thắng 2-0 trước UAE - đội xếp trên Việt Nam hơn 50 bậc ở bảng xếp hạng FIFA, chứ chẳng phải hạng xoàng.

Có mật lệnh nào cho HLV Park Hang-seo hay không? - Ảnh 1.

Uzbekistan chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi với Việt Nam.

Gặp một đối thủ như thế, trước thềm một giải đấu như thế, chẳng ai lại xáo tung đội hình, thử nghiệm một sơ đồ chiến thuật chắc chắn không thể áp dụng được khi phải đối đầu với các đội thủ cực mạnh là Hàn Quốc, Australia và Syria cả. Dám dùng 3-4-3 trước các đội bóng hàng đầu châu lục ấy, U23 Việt Nam chết chắc.

Vậy điều gì khiến HLV Park Hang-seo liều lĩnh và ngây ngô đến vậy trước U23 Uzbekistan? Câu trả lời có thể là Công Phượng và Xuân Trường. Nếu như Xuân Trường vẫn có được sự tin tưởng tuyệt đối của ông Park ở giữa sân, thì trên hàng công, chỉ có mình Công Phượng được giữ lại.

Trận hòa "suýt chết" của Uzbekistan trước U23 Myanmar - nạn nhân của U23 Việt Nam ở vòng đấu trước khiến sự chủ quan của thầy trò HLV Park lên cao hơn bao giờ hết, mà không biết rằng đội bóng Trung Á chủ động chọn Việt Nam để bung sức, chứ chẳng phải "tép riu" Myanmar, và trước họ, U23 Việt Nam tan tác, mọi thử nghiệm và tính toán đều sụp đổ.

Có mật lệnh nào cho HLV Park Hang-seo hay không? - Ảnh 2.

2. Nếu như Công Phượng là câu chuyện quen thuộc từ thời Hữu Thắng, thì Xuân Trường lại là câu chuyện đang gây nên sự kinh ngạc trong giới chuyên môn. Tấm băng đội trưởng mà HLV Park Hang-seo trao cho Xuân Trường đang là dấu hỏi lớn cho U23 Việt Nam trước thềm giải đấu quan trọng.

Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Park, tất cả các trận đấu vừa qua, kể cả trong màu áo ĐTQG hay U23, Xuân Trường đều thi đấu cực kỳ kém và thiếu lửa, mà màn trình diễn chiều qua trên đất Thái là đỉnh điểm của sự thất vọng.

Đã có lần Xuân Trường trả lời rằng ở trên sân, anh đóng vai trò cầu nối, chuyển chỉ đạo của HLV Park đến các đồng đội. Lý giải này tỏ ra có lý cho chiếc băng đội trưởng. Tuy nhiên chỉ vài hôm sau, cũng chính miệng tiền vệ người Tuyên Quang này thú nhận mình không thể giao tiếp bằng tiếng Hàn được với HLV Park Hang-seo, dù có đến 2 năm chơi bóng ở Hàn Quốc.

Có mật lệnh nào cho HLV Park Hang-seo hay không? - Ảnh 3.

Xuân Trường đang có phong độ rất tệ dưới thời HLV Park Hang-seo.

Đáng chú ý nhất là có lẽ trên thế giới, chưa có HLV nào dám mạnh dạn đến mức trao tấm băng đội trưởng cho một cầu thủ chỉ mới thi đấu có... 7 trận cho CLB trong suốt 2 năm trời, nhất là ở lứa tuổi U23.

Sơ đồ chiến thuật 3-4-3 không lạ, thậm chí đang được cực kỳ ưa chuộng trên thế giới, điển hình là ở Premier League, tuy nhiên áp dụng cho U23 Việt Nam là điều không tưởng, bởi mỗi sơ đồ chiến thuật khi được triển khai phải đi kèm với yếu tố con người.

Nó đòi hỏi hàng tiền vệ phải giữ bóng và triển khai tấn công cực tốt để gây sức ép lên đối phương, đồng thời các cầu thủ đá biên phải có thể lực và tốc độ rất tốt để chuyển nhanh giữa tấn công và phòng ngự, trong khi đó lại là hai điểm yếu lớn nhất của các cầu thủ Việt Nam.

Vòng bảng M150 Cup: U23 Việt Nam 1-2 U23 Uzbekistan

Ở đâu cũng vậy, lối chơi áp dụng cho đội tuyển phải xây dựng từ nền tảng là lối chơi của các CLB trong giải VĐQG, và ở V-League, chưa có đội bóng nào đủ lực để triển khai lối chơi ấy. Điều ông Park Hang-seo đang làm là "gọt chân cho vừa giày", nói đúng hơn là "gọt" đội tuyển cho "vừa" với Xuân Trường và Công Phượng.

Tấn thảm kịch mang tên Hữu Thắng vừa mới đi qua, người ta đã thấy đâu đây bóng dáng của một thảm họa khác mang tên Park Hang-seo. Bóng đá khu vực, bóng đá châu lục đang tiến từng bước, còn Việt Nam biết bao giờ mới thoát khỏi những toan tính "lạ đời" đây?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại