U23 Việt Nam thua Uzbekistan thì có gì mà phải "loạn" lên?

Tiểu Mã |

Thêm một lần nữa bóng đá Việt Nam lại “chết” giữa điệp khúc “chỉ cần hòa”. Song, biết đâu trong cái rủi lại có cái may?

Sau chiến thắng tưng bừng trước Myanmar, U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ giành kết quả khả quan trước Uzbekistan để giành suất tranh chức vô địch giải M-150 trên đất Thái. Thế nhưng, ở bối cảnh chỉ cần hòa là đạt mục đích, thầy trò HLV Park Hang-seo lại gây thất vọng khi để thua Uzbekistan qua đó chỉ có thể đoạt tấm vé tranh hạng Ba.

Bị "ngã ngựa" trước đội bóng vùng Trung Á, U23 Việt Nam đã vấp phải rất nhiều sự chỉ trích từ người hâm mộ. Tuy nhiên, trận thua này thực chất hoàn toàn không phải là một thảm họa, thậm chí nó còn là kết quả hợp lý nếu so sánh về trình độ và đẳng cấp giữa hai đội tuyển.

Còn nhớ cách đây 3 năm, ĐT U19 Việt Nam với nòng cốt chính là lứa Công Phượng, Xuân Trường khi tham dự VCK U19 châu Á 2014 dù được kỳ vọng khá nhiều nhưng lại chỉ đứng bét bảng.

Ngược lại, U19 Uzbekistan ở giải đấu đó đã thể hiện bản lĩnh với việc lọt vào tới bán kết và giành suất dự VCK U20 World Cup 2015. Ở VCK U20 World Cup 2015, Uzbekistan tiếp tục chứng minh đẳng cấp "không phải dạng vừa" khi lọt tới tận tứ kết.

Trước đó nữa, vào năm 2012, U19 Việt Nam với những ngôi sao như Quế Ngọc Hải, Huy Toàn… dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung cũng nằm chung bảng với Uzbekistan ở VCK U19 châu Á. Rốt cục, lứa U19 Việt Nam năm đó để thua Uzbekistan tới 0-4 và kết thúc vòng bảng với 0 điểm.

U23 Việt Nam thua Uzbekistan thì có gì mà phải loạn lên? - Ảnh 1.

U23 Việt Nam đã vấp phải rất nhiều chỉ trích sau khi để thua Uzbekistan.

Nhắc lại 2 "kỷ niệm buồn" đó để thấy được rằng, dù ở giải M-150 năm nay, U23 Uzbekistan tuy có thành phần lực lượng thay đổi rất nhiều so với lứa U19 cách đây 3 năm nhưng nếu xét về đẳng cấp và kinh nghiệm, họ vẫn hơn hẳn Công Phượng và đồng đội một bậc.

U23 Uzbekistan đánh bại Việt Nam ở cuộc thư hùng chiều 13/12 cũng cho thấy rằng việc họ để Myanmar chia điểm ở trận ra quân thực chất chỉ là một "tai nạn" của đội bóng Trung Á. Cũng vì thế, phải chăng việc thầy trò HLV Park Hang-seo bại trận trước một đội bóng đẳng cấp hơn là điều hợp lý và hoàn toàn không đáng để phải nhận "cơn mưa gạch đá" từ người hâm mộ.

Hơn nữa, trong cái rủi lại có cái may. "Cái may" đầu tiên là việc U23 Thái Lan cũng ngã ngựa trước Nhật Bản, đồng nghĩa với việc U23 Việt Nam sẽ đối đầu đội bóng xứ Chùa Tháp ở trận tranh hạng Ba.

Gặp U23 Thái Lan với lực lượng hùng hậu sẽ có ích với thầy trò HLV Park Hang-seo hơn so với việc phải đối đầu với U20 Nhật Bản, trong bối cảnh đội hình hiện tại của U23 Thái Lan nhiều khả năng sẽ là nòng cốt của họ ở AFF Cup 2018.

U23 Việt Nam thua Uzbekistan thì có gì mà phải loạn lên? - Ảnh 2.

Thua Uzbekistan hoàn toàn không phải là một kết quả đáng buồn với U23 Việt Nam.

Việc để thua Uzbekistan còn là bài học kinh nghiệm quý báu để HLV Park Hang-seo nhận ra những khiếm khuyết trong các phương án thử nghiệm của mình trước khi bước vào VCK U23 châu Á 2018. Một bài học xương máu là rất cần thiết trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đã quá nhiều lần phải rơi vào cám cảnh "thử kêu đốt xịt".

Cũng nên nhớ, bóng đá Việt Nam không ít lần đạt được những thành công "ngoài sức tưởng tượng" đúng vào lúc không được CĐV quá kỳ vọng. Có thể kể tới lần U19 Việt Nam giành vé dự VCK U20 World Cup, chiến tích World Cup của ĐT Futsal hay U16 Việt Nam xuất sắc lọt vào tứ kết U16 châu Á…

Với các CĐV, phải chăng thay vì chĩa mũi rìu chỉ trích lên thầy trò HLV Park Hang-seo, đây là lúc chúng ta cần dành sự cảm thông và tiếp tục đặt niềm tin vào Công Phượng và các đồng đội.

Chặng đường của vị thầy Hàn mới chỉ là sự khởi đầu và ông cũng chỉ giống như bao nhiêu người khác: Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần…

Vòng bảng M150 Cup: U23 Việt Nam 1-2 U23 Uzbekistan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại