Có “đại nguyên soái”, Trung Quốc vẫn không thể nở nụ cười

Tiểu Mã |

Người Trung Quốc đã hy vọng về một cuộc thay tướng đổi vận khi chiêu mộ Marcello Lippi nhưng rốt cục, họ vẫn chưa thể được nở nụ cười.

Sau khi chiêu mộ Marcello Lippi, một số người hâm mộ tại Trung Quốc đã ví chiến lược gia từng giúp ĐT Italia lên ngôi tại World Cup 2006 giống như một "đại nguyên soái" có thể làm nên điều thần kỳ là giúp nền bóng đá Trung Hoa giành vé tham dự VCK World Cup 2018.

Song, chính Lippi từng phải thừa nhận mục tiêu đó chẳng khác gì "hái sao trên trời" bởi ĐT Trung Quốc vẫn đang ngụp lặn ở vị trí cuối cùng bảng A tại vòng loại World Cup 2018.

Hôm nay, chí ít là chiến lược người Italia đã đúng bởi dù rất nỗ lực trên sân nhà, ĐT Trung Quốc vẫn không thể đánh bại Qatar ở lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup và đành chấp nhận kết quả hòa 0-0 khá nhạt nhòa.

Trung Quốc 0-0 Qatar

Trên SVĐ tỉnh Côn Minh với hàng vạn khán giả nhà, Trung Quốc đã thi đấu hứng khởi với quyết tâm giành chiến thắng để níu kéo chút hy vọng giành vé tới nước Nga sau 2 năm nữa và họ đã tạo ra được một số cơ hội. Song chính sự vô duyên trên hàng công đã khiến đoàn quân của Marcello Lippi không thể một lần chọc thủng lưới Qatar.

Với việc để Qatar cầm hòa không bàn thắng, Trung Quốc vẫn dậm chân ở vị trí bét bảng A với vỏn vẹn 2 điểm sau 5 vòng, còn Qatar cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khi xếp ngay phía trên với 2 điểm nhiều hơn.

Kết quả này cũng khiến những tham vọng của bóng đá Trung Quốc ở đấu trường World Cup tan thành mây khói bởi họ đã kém Iran và Hàn Quốc tới 8 điểm và những trận đấu còn lại ở vòng loại với đoàn quân của Marcello Lippi chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục.

Có “đại nguyên soái”, Trung Quốc vẫn không thể nở nụ cười - Ảnh 2.

BXH bảng A tại VL World Cup 2018 khu vực châu Á.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại