Chủ tịch phường chưa biết việc Phó Ban Nội chính Đắk Lắk chạy xe ôm ra sao

Thành Công |

Ông Phạm Tân (Chủ tịch UBND phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) chia sẻ ông cảm thấy buồn khi để xảy ra chuyện gia đình Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy xây nhà trái phép.

Ông Tân chia sẻ trên tờ Đất Việt, ông đã nghe nói đến câu chuyện ông Nguyễn Sĩ Kỷ (Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk) thời trẻ chạy xe ôm rồi có gom góp tiền để xây nhà, nhưng chưa biết thực tế ra sao.

"Thực ra đến nay tôi cũng chưa biết mặt anh Kỷ như thế nào, rất ít khi va chạm bên ngoài, chắc anh Kỷ cũng ít ra ngoài", nguồn trên dẫn lời Chủ tịch phường Ea Tam Phạm Tân.

Cũng nói về thông tin chạy xe ôm tích cóp tiền xây nhà, Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk bày tỏ trên tờ Infonet, thời đó ông không hạch toán cụ thể, ông tần tảo mãi mới xây được một căn nhà ở 171 đường Lê Duẩn. Nhà này đã được ông cho con trai ở khi lập gia đình.

"Tôi bảo với con phải đầu tư cho vợ chồng tôi khoảng 3 tỉ để xây nhà, trong quá trình làm cần gì thì gọi nó, bố vợ của con tôi cũng bán vật liệu nên cho", ông Kỷ nói với Infonet.

Khi chia sẻ với tờ Tuổi trẻ, Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Sĩ Kỷ còn bày tỏ, hồi làm lãnh đạo, ông có giúp người khác, họ có cho tí quà cáp hay chai rượu để cảm ơn chứ "làm gì có tiền mà xây cái nhà như vậy".

Số phận khu biệt thự xây trái phép trên đất nông nghiệp của gia đình ông Nguyễn Sĩ Kỷ hiện chưa có quyết định cuối cùng. Bà Phan Thị Minh Thảo (Trưởng Phòng Quản lý đô thị UBND TP. Buôn Ma Thuột) thông tin trên tờ Vietnamnet, công trình xây trái phép phải tháo dỡ. Nhưng cần theo quy trình chứ không thể phát hiện thì tháo dỡ ngay.

Còn vợ chồng ông Kỷ bày tỏ họ mệt mỏi, buồn rầu. Họ còn bị nhiều người nhắn tin trách móc.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại