Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk: "Tôi rất đau lòng"

Thành Công |

Ông Nguyễn Sĩ Kỷ (Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk) cho hay, trong quá trình làm nhà, thấy vợ nói có đóng thuế xây dựng cho phường nên ông "an tâm".

"Tôi rất đau lòng, chắc tôi ốm mà chết mất. Tài sản của tôi vòng vo chuyển đổi giờ còn từng đó thôi. Không đến mức phải chui gầm cầu vì tôi còn có thể ở với con nhưng tôi đau lắm", tờ Infonet dẫn lời của ông Nguyễn Sĩ Kỷ (Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh Ủy Đắk Lắk) quanh việc khu biệt thự của gia đình ông xây trái phép trên đất nông nghiệp bị buộc tháo dỡ.

Ông Kỷ chia sẻ với nguồn trên, tại khu đất gia đình ông xây nhà ở khối 11 phường Ea Tam có hơn 20 hộ cũng có công trình xây. Ông đặt câu hỏi vì sao gia đình làm nhà từ năm 2012 mà đến năm 2014 chính quyền mới đến xử lý?

Vị Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk khẳng định nếu nhà chức trách đập tất cả công trình trái phép trong khối 11 thì ông sẵn sàng.

Ông chia sẻ, trong quá trình làm nhà, vợ ông nói rằng có đóng thuế xây dựng cho phường nên gia đình cũng "an tâm" tiến hành việc xây cất.

Theo ghi nhận trên tờ Vietnamnet thì ở khu đất nhà ông Kỷ xây biệt thự có một số căn nhà kiên cố khác. Trong đó có một ngôi nhà gỗ mới được xây dựng kiên cố được giới chức phường thừa nhận là nhà của "một cán bộ trên tỉnh" xây trái phép; căn nhà cấp bốn của một vị nguyên là Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, nguyên Trưởng Ban Dân vận tỉnh này...

Ông Phạm Tân (Chủ tịch phường Ea Tam) nói với tờ trên, việc ông Kỷ "lấy dân ra để so sánh là khập khiễng". Bởi theo ông Tân, công trình của gia đình ông Kỷ đồ sộ chứ không phải tạm bợ.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại