Chồng đưa vợ đi xét nghiệm ADN để minh oan và câu chuyện xúc động đằng sau

Ngọc Minh |

Đây là một cuộc xét nghiệm ADN "lạ lùng" khi người đến xét nghiệm đã biết rõ kết quả. Tuy nhiên, họ vẫn cần xác nhận của khoa học để tạo niềm tin với gia đình.

Đó là câu chuyện vừa được bà Nguyễn Thị Nga, giám đốc Trung tâm phân tích ADN và Công nghệ di truyền, chia sẻ gần đây.

Bà Nga kể vào một buổi sáng nọ, một cặp vợ chồng mang theo một mảnh móng tay của một đứa trẻ tới trung tâm. Họ đến với mong muốn xét nghiệm huyết thống với đứa trẻ.

Người đàn ông tên Trung (*) nhìn vợ đầy tình cảm rồi nói với bà Nga: "Cháu muốn xét nghiệm ADN để vợ cháu yên tâm, thoải mái".

Lúc đầu, bà Nga tưởng cặp đôi muốn xét nghiệm quan hệ huyết thống cha-con với đứa trẻ. Nhưng không phải, họ muốn xét nghiệm quan hệ mẹ-con.

Trung nói với bà Nga: "Người cần làm xét nghiệm là vợ cháu".

Bà Nga hỏi người chồng: "Thế anh không phải bố đứa bé à?".

Trung trả lời anh không phải bố đẻ của đứa trẻ và vợ anh cũng không phải mẹ đẻ của đứa trẻ.

Chồng đưa vợ đi xét nghiệm ADN để minh oan và câu chuyện xúc động đằng sau - Ảnh 1.

Xét nghiệm ADN bằng móng tay (ảnh minh hoạ)

Câu chuyện xúc động đằng sau

Lúc ấy, bà Nga chưa hiểu quan hệ của cặp đôi và đứa bé họ muốn xét nghiệm. Sau khi lấy xong mẫu xét nghiệm, Trung tâm sự: Vào năm 20 tuổi, vợ anh - Hạnh (*) - đã nuôi con thay cho bạn cùng phòng.

Người bạn thân của Hạnh đã mang thai ngoài ý muốn, đẻ con xong lập tức bỏ đi. Người này để lại lá thư nhờ Hạnh đưa bé vào trại trẻ mồ côi. Nhìn đứa trẻ khóc vì thèm sữa, Hạnh thấy xót thương và giận bạn vì nhẫn tâm bỏ lại con.

Trong hoàn cảnh bối rối đó, Hạnh cũng rất khó xử. Hạnh còn đi học nên khó có thể chăm sóc được cho đứa trẻ. Nhưng cô cũng không nỡ đưa đứa trẻ vào trại trẻ mồ côi.

"Đứa trẻ đã bị mẹ đẻ bỏ rơi một lần rồi, cháu không muốn nó bị bỏ rơi lần thứ hai", Hạnh nói với bà Nga.

Hạnh quyết định giữ lại đứa trẻ, chăm sóc với sự hỗ trợ của xóm trọ, thầy cô trong lớp. Dù rất vất vả nhưng cuối cùng Hạnh cũng vượt qua với sự hỗ trợ của mọi người.

Sau này đi làm, Hạnh đã gặp Trung - một chàng trai trẻ biết rõ hoàn cảnh của cô. Anh rất yêu và trân trọng những việc cô làm và quyết lấy cô làm vợ dù gia đình anh phản đối. Dù anh đã giải thích cho bố mẹ rằng đứa bé là con nuôi của Hạnh nhưng bố mẹ anh không tin. Bố mẹ anh cho rằng anh mê muội nên đã mất đi ý trí.

Không còn cách nào khác, Trung đành phải nhờ khoa học minh oan để lấy lại phẩm giá cho vợ.

"Cháu biết mình không thể dễ dàng truyền niềm tin bằng lời nói. Bởi vậy, cháu cần có bằng chứng khoa học là kết quả ADN", anh Trung nói với bà Nga.

Anh động viên vợ đi làm xét nghiệm, cuối cùng Hạnh đã đồng ý.

Theo bà Nga, kết quả xét nghiệm cho thấy Hạnh không phải mẹ của đứa trẻ. Đôi vợ chồng không trực tiếp đến lấy kết quả như các cặp đôi khác. Họ yêu cầu trung tâm gửi chuyển phát nhanh kết quả về cho gia đình (bố mẹ của Trung).

Bà Nga rất cảm động và thấy trân quý Hạnh, một người đã gạt bỏ mọi điều tiếng để vất vả nuôi con của người khác. Nhờ có xét nghiệm ADN mà Hạnh được minh oan khỏi những nghi ngờ từ nhà chồng.

*Tên nhân vật đã được thay đổi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại