Chelsea: Morata nguy cơ "bom xịt" và lời nguyền số 9 quỷ ám

Mẫn Nhiên |

Tân binh đắt giá Morata của Chelsea đều không thể ghi bàn trong 2 trận thua liên tiếp trước Bayern Munich và Inter Milan. Liệu phải chăng “lời nguyền” đang bắt đầu ứng nghiệm với số 9 của Chelsea?


  Video màn trình diễn của Morata trận gặp Inter  

Alvaro Morata "tịt ngòi" khó hiểu

Cách đây không lâu, "The Blues" đã chính thức hoàn tất thương vụ chuyển nhượng Morata từ Real Madrid với giá trị lên tới 70 triệu bảng. Phát biểu trong ngày ra mắt CLB mới, tiền đạo 24 tuổi háo hức cho biết. "Tôi vô cùng hạnh phúc khi có mặt tại đây. Tôi sẽ tập luyện chăm chỉ và ghi thật nhiều bàn thắng để giúp Chelsea giành được những thành công".

Chelsea: Morata nguy cơ bom xịt và lời nguyền số 9 quỷ ám - Ảnh 2.

Morata không có màn ra mắt ưng ý trong màu áo Chelsea

Sau khi cập bến Chelsea, Alvaro Morata đã được người hâm mộ cảnh báo rất nhiều về việc chọn áo đấu số 9. Tuy nhiên, tiền đạo người Tây Ban Nha vẫn "đánh liều" nhận số áo đang bị "nguyền rủa" tại Stamford Bridge. Nhiều cổ động viên cho rằng đó là hành động điên rồ và anh sẽ phải hối hận vì lựa chọn sai lầm này.

Điềm báo đến ngay tức khắc, Chelsea thua cả 2 trận giao hữu trước Bayern Munich và Inter Milan. Trong đó, Morata đều góp mặt ở 2 trận này nhưng đều không thể ghi bàn. Thậm chí là anh tỏ ra kém duyên và chưa để lại chút ấn tượng nào khiến fan Chelsea dấy lên mối nghi hoặc về việc CLB đã đưa về một quả "bom xịt" mới.

Rõ ràng, Morata đang hứng chịu sức ép khủng khiếp sau khi đến với đội bóng phía Tây London. Anh bị "gắn mác" của một cầu thủ có giá trị lên tới 70 triệu bảng, có nhiệm vụ thay thế chân sút lừng danh Diego Costa và được kỳ vọng sẽ phá vỡ "lời nguyền" về chiếc áo số 9 tại Chelsea.

Nhưng liệu Morata có vượt qua nổi những áp lực sẽ gặp phải ở mùa giải mới, hay anh sẽ tiếp tục là nạn nhân tiếp theo "thân bại, danh liệt" vì số áo đấu này?

"Phá lời nguyền" hay tiếp tục bị ám

Trong quá khứ, kể từ khi Hasselbaink rời khỏi "The Blues" từ 15 năm về trước, chưa có bất cứ tiền đạo nào của Chelsea có thể hóa giải "lời nguyền" áo số 9 của CLB. Tất cả những tiền đạo từng thành danh tại Stamford Bridge sau này như Drogba (11) hay Diego Costa (19) đều đã từng bỏ qua số áo mang nhiều điềm xui của CLB.

Chelsea: Morata nguy cơ bom xịt và lời nguyền số 9 quỷ ám - Ảnh 3.

Morata lĩnh số áo đen đủi từ Chelsea

Người gần nhất khoác lên mình chiếc áo này là Radamel Falcao ở mùa giải 2015-16. Thế nhưng, "Mãnh hổ" Radamel Falcao đã hóa mèo tại Chelsea và chẳng để lại chút dấu ấn nào. Hay trước đó là Fernando Torres, Di Santo, Sidwell, Khalid Boulahrouz, Crespo… nhưng không một ai thành công.

Giờ đây, Morata cũng đang có dấu hiệu đi theo "vết xe đổ" của những người tiền nhiệm. Chân sút sinh năm 1992 đã tỏa sáng ở Tây Ban Nha và Ý nhưng môi trường bóng đá ở Anh lại hoàn toàn khác, nó khắc nghiệt hơn rất nhiều.

Mùa trước ở Liga, Morata chỉ mất 55 cú sút là đã ghi được 15 bàn thắng, đạt tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn thắng lên tới 27,3%, cao nhất trong số các cầu thủ ghi được ít nhất 10 bàn ở Liga. Thế nhưng, tính đến lúc này dù đã chơi cho Chelsea tổng cộng 2 trận, Morata vẫn chưa thể lập công.

Nhiều người cho rằng HLV Conte chưa biết cách sử dụng Morata hoặc bản thân tiền đạo Tây Ban Nha chưa thể hòa nhập cùng với lối chơi. Nhưng sau tất cả, chính Alvaro Morata mới là người phải nỗ lực rất nhiều trong màu áo Chelsea mới có hy vọng hóa giải "lời nguyền" số 9 đang ám ảnh đội bóng suốt 15 năm qua.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại