Mourinho: "Matic à? Chờ đấy! Baby Groot của tôi đâu?"

Quốc Bảo |

Một ngày sau khi Mourinho tuyên bố "thà bán mình" chứ không bán Fellaini, Man United rước về Matic. Vậy thâm ý của Mourinho là gì?

So với Matic hay bất kỳ tiền vệ dày dạn nào khác mà Man United đang sở hữu, trình độ chuyên môn của Fellaini chắc chắn không bằng. Nhớ hồi David Moyes còn tại vị ở Man United, Fellaini thường xuyên phải tập cùng nhóm những cầu thủ loại 2 gồm Evans, Buttner, Chicharito, Anderson, Smalling, anh em nhà Da Silva...

Trong mắt đa số các CĐV Man United, cầu thủ cao lênh khênh với mái tóc xù này chỉ là "chiếc chổi cọ toilet" như ví von ác ý từng xuất hiện và được "like" ầm ầm trên mạng.

Bên cạnh những động tác xử lý bóng thô kệch không liên quan gì đến "văn hóa Old Trafford", Fellaini còn khiến dư luận cảm thấy khó ưa hơn vì những pha đánh chỏ hết sức... điêu luyện.

Tóm lại, Fellaini là kẻ đầu tiên cần được thanh lý, nhất là khi Man United đã mua được một tiền vệ có phong cách và diện mạo đối lập hoàn toàn với gã người Bỉ lạc loài.

Nhưng tất cả những sự kỳ thị trút vào Fellaini không làm Mourinho lay chuyển. "Sẽ dễ dàng hơn cho Galatasaray mua tôi thay vì Marouane. Nếu họ cần một HLV, họ có cơ hội. Còn Marouane? Quên đi, cậu ấy quá quan trọng đối với tôi".

Mourinho: Matic à? Chờ đấy! Baby Groot của tôi đâu?  - Ảnh 1.

Fellaini quan trọng với Mourinho...

Vậy là đã rõ, đừng ai phí công thuyết phục Mourinho bán Fellaini nữa. Vì với Mourinho, Fellaini là hiện thân hoàn hảo của nhân vật đang được đông đảo khán giả đánh giá là đáng yêu nhất lịch sử điện ảnh: Baby Groot.

Đúng ra thì từ ngoại hình cho đến cách ăn nói, Fellaini giống với Groot, gã người cây đã hy sinh tính mạng để cứu đồng đội ở cuối phần 1 của loạt phim "Vệ binh dải ngân hà". Sang đến phần 2, các nhà sản xuất đã hồi sinh Groot bằng phiên bản Baby Groot.

Nhưng dù nhỏ đi đáng kể so với bản gốc, Baby Groot vẫn giữ nguyên tính cách ngay thẳng, luôn hành động vì tập thể và đặc biệt kiệm lời. Nếu cần phải lên tiếng, Groot hay Baby Groot chỉ thốt ra đúng 3 từ ngộ nghĩnh: "I am Groot".

Nói ít làm nhiều, không sợ thiệt thòi, không đòi hỏi, đó cũng là phẩm chất của Fellaini. Tương tự Baby Groot, Fellaini không cần đóng vai chính và cũng chẳng cần quá nhiều thủ thuật để chinh phục "vị khán giả" khó tính Mourinho. Fellaini chỉ giỏi mỗi đánh đầu, và như thế là đủ.

Dư luận bị thu hút quá nhiều vào những khiếm khuyết của Fellaini và không nhận ra rằng, tiền vệ cao 1m94 chính là người có đóng góp lớn nhất trong tất cả những chiếc Cúp mà Man United giành được trong kỷ nguyên "hậu Ferguson".

Mourinho: Matic à? Chờ đấy! Baby Groot của tôi đâu?  - Ảnh 2.

...như cái cách mà Baby Groot vừa dễ thương, vừa "nguy hiểm" nhất trong "Vệ binh dải ngân hà".

FA Cup 2015/16: Ghi bàn nhân đôi cách biệt ở trận tứ kết đá lại với West Ham. Mở tỷ số ở trận bán kết với Everton. Kiến tạo bằng ngực giúp Mata cân bằng tỷ số ở phút 81 của trận chung kết mà Man United hạ Crystal Palace sau 2 hiệp phụ.

League Cup 2016/17: Ghi bàn "chốt hạ" ở trận bán kết lượt đi thắng Hull 2-0, tạo lợi thế lớn cho Man United trước trận lượt về.

Europa League 2016/17: Mở tỷ số ở trận bán kết lượt về với Celta Vigo. Trận chung kết với Ajax, Fellaini không ghi bàn nhưng không ai không nhận thấy rằng khả năng không chiến và tranh chấp tuyệt vời của "người cây" Fellaini đã đè bẹp mọi nỗ lực phản kháng từ phía đối thủ.

Ngày đầu tiên của tháng 8/2017, tiếng quát của Mourinho đột ngột vang lên làm rung chuyển trung tâm huấn luyện Carrington: "Matic à? Chờ đấy! Baby Groot của tôi đâu?".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại