Bản sắc Quỷ đỏ đâu, Mourinho?

Nam Phong |

Liverpool đã sảy chân, song thất bại toàn diện trước Arsenal gần như đã là dấu chấm hết cho Mourinho trong việc giành một suất dự Champions League theo con đường Premier League.

Quỷ đỏ của tôi đâu? 

8/5/2013, tròn 4 năm trước, Sir Alex Ferguson tuyên bố sẽ nghỉ hưu vào cuối mùa sau khi chính thức trở thành tân vương Premier League. Từ đó đến nay, Man United vẫn sống chỉ trong những hoài niệm của người cha già.

Người ta nói Quỷ đỏ đã mất đi bản sắc. Hoàn toàn đúng, như Chelsea là một sự thô ráp mà hiệu quả, Arsenal là lối đá tấn công đến chết, bản sắc của Quỷ đỏ là chiến thắng, là tinh thần của một nhà vô địch. Man United có thể thua một trận đấu, nhưng phải là những người đứng vững sau cùng.

Mourinho có thể có lý do để biện hộ cho thất bại trước Arsenal, MU phải phân tâm chia sức cho bán kết Europa League. Đó cũng là sự thật, Quỷ đỏ đã thay đến 8 vị trí trong đội hình xuất phát hồi giữa tuần.

Nhưng, thái độ và cách tiếp cận trận đấu của Quỷ đỏ là không thể chấp nhận được. Nhìn vào cách nhập cuộc, ai cũng có thể nhận thấy tư tưởng thủ hòa, giữ sức, thắng thì may, mà thậm chí, thua cũng mặc kệ.

Bản sắc Quỷ đỏ đâu, Mourinho? - Ảnh 1.

Manchester United đã thua ngay từ trong cách nhập cuộc trước Arsenal.

Pogba yên vị trên ghế dự bị cả trận, Rashford chỉ được tung vào sân khi tỷ số đã là 2 bàn cách biệt cho đội chủ nhà, đồng thời rút luôn cả Mkhitaryan và Herrera. Đành rằng họ phải giữ sức, nhưng những người còn lại đã thể hiện được những gì?

Mourinho đã an phận thất bại, nhưng người hâm mộ có quyền đặt câu hỏi, tinh thần chiến đấu của Quỷ đỏ đã tiêu biến đi đâu?

Liệu sẽ là "tái ông thất mã" hay là "mất cả chì lẫn chài"?

Đốt 185 triệu Euro vào thị trường chuyển nhượng, nhưng giờ đây Man United đã giương cờ trắng trước Arsenal, đồng nghĩa với việc đầu hàng trong mục tiêu Top 4. Tất cả với Quỷ đỏ, là Europa League.

Hàng thủ của họ vẫn ổn, song không chịu được sức ép liên tục, dễ mắc những sai lầm sơ đẳng. Ở châu Âu, một sai lầm dù là nhỏ nhất sẽ khiến họ phải trả giá đắt. Trong những trận đấu loại trực tiếp, Mou-team cũng sẽ không có cơ hội sửa sai như khi đá đường trường.

Bản sắc Quỷ đỏ đâu, Mourinho? - Ảnh 2.

Không còn đường lùi đâu, Mourinho!

Hàng công của Manchester United vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào Pogba, cộng với đó là thước ngắm tệ hại của các chân sút. Lĩnh xướng hàng công của họ là Rashford, người đã phải dạt cánh gần như cả mùa, cũng như chưa bao giờ cho thấy sự ổn định của mình.

Một Celta Vigo luôn sẵn sàng bùng nổ đang đợi Mourinho giải quyết ở Old Trafford. Dù đang nắm trong tay lợi thế, song đừng quên rằng, Celta Vigo mùa này đã khiến cả những gã khổng lồ như Real Madrid hay Barcelona phải nếm mùi thất bại. Chờ đợi họ ở chung kết nếu có thể, gần như sẽ là một Ajax Amsterdam đầy trẻ trung với lối chơi tấn công quyến rũ đến ào ạt.

Mourinho đã có thể công nhiên buông Premier League để dồn sức cho đấu trường Europa League như ý nguyện. Họ có thể là lão nông trong câu chuyện "Tái ông thất mã", chấp nhận buông một mục tiêu khó khăn, để giành được suất dự Champions League bằng cách chiến đấu ở Europa League, hay sẽ mất tất cả vào cuối mùa?

Một mùa học nhãn tiền cho Mourinho, mùa giải năm ngoái, Liverpool cũng chấp nhận đầu hàng sớm ở giải Ngoại hạng, song thất bại tan nát trước Sevilla ở chung kết. Đã chọn như thế này, thì không còn đường lùi đâu, Mourinho!

Clip Arsenal 2-0 Man United:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại