Hết Van Gaal, tới lượt Mourinho "ngược đãi" Rooney

Lupo |

Nếu tình trạng này tiếp diễn, sẽ tới lúc sự xuất hiện của Rooney trên sân chẳng khác nào cho "đủ 11 người".

Từ trước khi trận đấu với Arsenal diễn ra, người ta đã dự đoán được Rooney sẽ vào sân. Cũng đúng thôi, vì Mourinho cần giữ chân các trụ cột cho Europa League. Mà Rooney lúc này thì rõ ràng không phải nhân vật có tầm ảnh hưởng quá lớn tại Old Trafford.

Với tư tưởng phòng ngự chặt, Người đặc biệt yêu cầu cậu học trò 31 tuổi tích cực hỗ trợ phòng ngự, tương tự dưới thời Van Gaal. Rooney như thường lệ lao vào thực hiện nhiệm vụ mà không có nửa lời thắc mắc.

Nhưng sau 90 phút, ai cũng thấy chân sút người Anh chẳng thể đem tới những gì Mourinho cần. Chậm chạp và có phần thiếu tỉnh táo, Rooney để cho Ozil bên phía Arsenal rất thoải mái chơi bóng. Cả trận, tiền đạo 31 tuổi có 6 cú tắc bóng và... trượt cả 6.

Hết Van Gaal, tới lượt Mourinho ngược đãi Rooney - Ảnh 1.

Ngược lại với hình ảnh bất lực khi hỗ trự phòng ngự, mỗi khi dâng cao Rooney vẫn cho thấy sự nguy hiểm nhất định. Anh có đường chuyền khá tốt để Martial băng xuống đối mặt với thủ thành Petr Cech. Sau đó, Rooney khá tinh quái bắt được pha chuyền về của cầu thủ Arsenal song lại dứt điểm hơi vội vàng.

Màn trình diễn của Rooney được Whoscored chấm 6,1 điểm, chỉ hơn mỗi mỗi thủ thành De Gea (6,0 điểm). Daily Mail thì để anh điểm 5,5, hơn Mkhitaryan, Rashford và Martial (cùng 5 điểm).

Rõ ràng, Rooney cần được chơi gần khung thành hơn là đóng vai trò "máy quét". Bản thân tiền đạo người Anh cũng cần tự cải thiện bản thân. Nếu không con đường duy nhất tốt cho cả 2 bên là để Rooney rời Old Trafford.

Clip Arsenal 2-0 Man United:


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại