Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2018 khiến Real Madrid nháo nhào vì nước cờ cân não

Quế Nam |

Luka Modric vẫn chưa quyết định tương lai của mình sẽ ở Madrid hay Milan. Và câu chuyện này đã không còn đơn thuần là chuyên môn bóng đá nữa.

1. Nhìn từ bề mặt, mọi thứ trông có vẻ rất ổn. Luka Modric vừa giành chức vô địch Champions League thứ ba liên tiếp hồi tháng Năm. Hai tháng sau đó, anh dẫn dắt Croatia đến trận chung kết World Cup và giành Quả bóng vàng cho cầu thủ hay nhất giải. Anh đang mặc chiếc áo số 10 và là một trong những cầu thủ được công chúng yêu mến nhất.

Ấy vậy mà bây giờ, anh được cho là muốn rời Real Madrid để đến với Inter Milan, một CLB vẫn đang chịu sự quản thúc của luật Fair Play Tài chính. Những bản tin từ Tây Ban Nha và Italia đều kể câu chuyện Modric đã trực tiếp gặp mặt Florentino Pérez và đệ đơn xin ra đi.

Mạng xã hội cũng góp thêm phần sôi nổi. Cover photo trên trang web chính thức của Real Madrid vừa thay có Toni Kroos, Marcelo, Sergio Ramos, Karim Benzema và Gareth Bale, nhưng không có Modric. Nếu bình thường, sẽ chả ai để ý. Nhưng ngay lúc có tin Modric có thể ra đi, bỗng dưng "liên quan" đáng kể.

Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2018 khiến Real Madrid nháo nhào vì nước cờ cân não - Ảnh 1.

Ivan Perisic, đồng đội của Modric ở đội tuyển Croatia, đăng một tấm ảnh lên Instgram. Trong bức ảnh ấy, anh chụp cùng với hai người đồng hương cùng thi đấu tại Inter Milan là Marcelo Brozovic và Sime Vrsaljko, kèm theo dòng hashtag "#WhoIsMissing?" (Còn thiếu ai đây nhỉ). Trong bức ảnh ấy, chính Modric đã vào… thả tim. Chỉ chừng ấy là đủ để báo chí thêu dệt lên câu chuyện Modric, cũng giống như Cristiano Ronaldo và Zinédine Zidane, đang tìm đường rời Bernabeu vì đã quá no nê danh hiệu.

Về phần mình, Real luôn giữ cho mọi thứ yên lặng nhất có thể. Chủ tịch Florentino Perez nói Modric chỉ rời Madrid một khi có CLB nào đó chịu trả tiền phá vỡ hợp đồng (750 triệu euro). Vì Modric sẽ 33 tuổi vào tháng tới, con số này là không tưởng.

Với những người theo thuyết âm mưu, hoặc thích những phân tích sâu xa, thông tin này thực ra là sự lặp lại của những gì Ronaldo, hoặc Sergio Ramos đã làm trong quá khứ. Mỗi khi họ muốn có một hợp đồng tốt hơn, luôn có một đề nghị tuyển mộ đến từ đâu đó. Điều đó giúp họ có giá hơn trên bàn thương thảo.

Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2018 khiến Real Madrid nháo nhào vì nước cờ cân não - Ảnh 2.

2. Việc gia hạn hợp đồng cho Modric khá phức tạp. Hợp đồng hiện tại của anh và Real còn thời hạn đến 2020. Sau một mùa giải xuất sắc, phía Modric tin đây là thời điểm hoàn hảo để ký hợp đồng mới, cùng với một mức lương to lên đáng kể.

Sự ra đi của Ronaldo giúp Real tiết kiệm đáng kể quỹ lương (họ trả cho anh 35 triệu bảng Anh/mùa trước thuế). Chưa kể là họ đã chi rất ít trong TTCN năm nay (chỉ 70 triệu bảng cho thủ thành Thibaut Courtois và hậu vệ phải Álvaro Odriozola).

Nghĩa là Real có thừa tiền để ký cho Modric một bản hợp đồng mới. Theo một số nguồn tin, Modric muốn tăng lương lên gấp đôi, lên thành 340.000 bảng/tuần. Nhưng Perez không phải là kiểu ông chủ sẵn sàng thỏa hiệp. Trước khi bán Ronaldo cho Juventus, ông đã từ chối đề nghị được ký hợp đồng mới và tăng lương của chính ngôi sao này.

Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2018 khiến Real Madrid nháo nhào vì nước cờ cân não - Ảnh 3.

Đang đầu tư vào tuyến trẻ, Perez không thể mạo hiểm ký hợp đồng dài hạn với những cầu thủ đã ở tuổi "băm". Cho dù các CĐV yêu mến cầu thủ ấy đến đâu đi nữa, ông không bao giờ để mình ở vào thế dưới khi thương thảo.

Nghe bảo giữa Perez và Modric có một thỏa thuận miệng, rằng khi Modric muốn ra đi, Real sẽ không ra sức ngăn cản. Khi Modric vào sân trong 15 phút cuối trận giao hữu với AC Milan mới đây, đám đông vỗ tay và hét vang tên anh mỗi khi anh chạm bóng.

Đấy sẽ là một bài toán hóc búa cho Perez. Real đã mất Zidane và Ronaldo theo một cách mà nhiều người mặc định là bất khả kháng. Nếu để mất nốt Modric, tất nhiên uy tín của đội bóng sẽ bị tổn hại. Real đã giúp Modric giành lấy những danh hiệu, sự giàu có và nổi tiếng. Nhưng ngược lại, Modric cũng giúp Real kiến tạo nên một đội hình vô địch. Rất khó nói ai nợ ai.

Và bây giờ, Modric - chính xác hơn là những con người đang đại diện cho Modric, đang đẩy Perez vào thế khó. Perez không muốn ký mới với một cầu thủ đã lớn tuổi với mức lương khủng khiếp. Ông càng không muốn mất thêm một trụ cột nữa. Chỉ Ronaldo và Zidane thôi là mất mặt lắm rồi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại