Các chỉ huy Mỹ áy náy, "xấu hổ và luôn miệng xin lỗi" vì quyết định rút khỏi Syria của TT Trump

Hồng Anh |

"Họ đâu có ngờ [ông Trump] sẽ đưa ra quyết định ấy", chỉ huy Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu, cho biết.

Các chỉ huy và sĩ quan Mỹ gần đây đã rất áy náy và phải "luôn miệng xin lỗi" vì quyết định rút quân khỏi Syria của Tổng thống Mỹ Donald Trump, hãng tin NBC News (Mỹ) dẫn lời ông Mazlum Kobane, chỉ huy Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu.

"Đây là trận chiến chung, nhưng họ [Washington] đã đột ngột bỏ lại chúng tôi ở giữa đường", ông Kobane nói.

Theo ông này, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố quyết định chính thức về việc rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi Syria, các đồng đội của họ - chỉ huy và binh sĩ Mỹ - đã "cảm thấy vô cùng xấu hổ" vì ông Trump đã có quyết định hoàn toàn trái ngược với lời khuyên của nhiều vị cố vấn và chỉ huy quân đội Mỹ.

"Họ đâu có ngờ [ông Trump] sẽ đưa ra quyết định ấy. Nó nằm ngoài tầm kiểm soát của họ, và hiện giờ họ luôn phải xin lỗi về điều đó", ông Kobane nói.

Binh lính Mỹ và các chiến binh người Kurd từng là "đồng đội kề vai sát cánh" trong trận chiến chống lại lực lượng khủng bố IS trên chiến trường Syria, ông Kobane nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ngày 19/12, ông Trump bất ngờ tuyên bố sẽ rút quân về nước, bởi theo ông, Mỹ đã đánh bại IS, đã hoàn thành nhiệm vụ duy nhất còn giữ chân binh sĩ Mỹ tại Syria. Nhiều người Kurd đã coi câu nói của vị Tổng thống Mỹ giống như một nhát dao "đâm sau lưng", khiến họ hoàn toàn vỡ mộng và tuyệt vọng khi bị bỏ lại bơ vơ trên chiến trường này.

Ông Kobane cho biết khoảng 6.500 binh sĩ người Kurd đã thiệt mạng trong cuộc chiến chống IS tại Syria.

Gần đây, các quan chức trong chính quyền ông Trump đã tiết lộ rằng quá trình rút quân khỏi Syria sẽ diễn ra chậm hơn so với dự kiến ban đầu của vị Tổng thống Mỹ. Ngày 6/1 vừa qua, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton đã yêu cầu phía Thổ Nhĩ Kỳ cam kết đảm bảo an toàn cho người Kurd khi Mỹ rút quân khỏi Syria, tuy nhiên điều này đã làm phía Ankara nổi giận.

Còn về phần người Kurd, thì theo lời ông Kobane, họ vẫn coi việc Mỹ rút quân khỏi Syria (hiện đang bị trì hoãn) là hành động "xúc phạm, thất tín và thất hứa".

Một bài phóng sự của tờ NPR được đăng tải ngày 24/12 vừa qua đã đề cập đến những cảm xúc và tâm sự của người Kurd sau khi nghe quyết định gây sốc của ông Trump:

Hatem Hassan, 37 tuổi, là chủ một cửa hàng đổi tiền ở Qamishli. Anh Hassan cho biết quyết định của ông Trump đã ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực ông sinh sống.

"Nếu lính Mỹ rời khỏi đây, chúng tôi sẽ nguyền rủa họ như những kẻ phản bội. Người Kurd đã hỗ trợ Mỹ tiêu diệt IS... Tôi có 7 người thân trong gia đình tham gia chiến đấu chống IS và đều thiệt mạng. Một số họ hàng của tôi còn rất trẻ, có những đứa chưa đến 20 tuổi."

Haji Haidar, 39 tuổi, đứng bên ngoài tiệm rèn của mình. Anh Haidar cho biết mọi người đều tức giận và sợ hãi.

"Tất cả những gian khó chúng tôi cùng họ trải qua, và bây giờ binh sĩ Mỹ lại rút đi đột ngột như vậy. Tôi không hiểu nổi. Người dân ở đây đều sợ rằng binh sĩ Mỹ sẽ bán đất nước của chúng tôi cho người khác".

Ông Trump vẫn duy trì kế hoạch rút quân khỏi Syria

Hiện nay quân đội Mỹ vẫn được giữ nguyên trạng tại Syria, nhưng một số lô khí tài đầu tiên đã bắt đầu được chuyển ra khỏi khu vực này kể từ ngày 10/1 vừa qua.

Thế nhưng, chỉ vài ngày sau động thái đầu tiên của Mỹ, một vụ đánh bom tự sát đẫm máu đã xảy ra tại thành phố Manbij, Syria, trong lúc một đội tuần tra của lực lượng liên minh do Mỹ dẫn đầu đang làm nhiệm vụ tại khu vực này. Vụ đánh bom đã cướp đi 19 mạng người - trong đó bao gồm 4 binh sĩ Mỹ.

Mặc dù vậy, trái với suy đoán của nhiều người sau khi khủng bố IS ra tay, ông Trump vẫn tiếp tục duy trì cam kết rút quân khỏi Syria theo đúng kế hoạch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại