Bị đuổi ở trận cầu nghẹt thở, HLV Wenger làm điều hiếm thấy

Tiểu Mã |

Không biết có phải vì sợ "há miệng mắc quai" hay không nhưng HLV Arsene Wenger lại hành động khá bất ngờ sau khi bị đuổi ở trận đấu nghẹt thở của Arsenal.

Không nhiều người hình dung nổi cuộc đọ sức giữa Arsenal và Burnley trên sân Emirates lại diễn ra với kịch bản "điên rồ" đến thế, với liên tiếp những màn cao trào như sóng sau xô sóng trước.

Trận đấu có tới 3 điểm nhấn lớn, từ 2 thẻ đỏ phía Arsenal (trong đó, HLV Wenger bị truất quyền chỉ đạo), pha gỡ hòa của đội khách ở phút 90+2 và bàn thắng "quý hơn vàng" của Sanchez trên chấm 11m ở phút 90+8 giúp Pháo thủ thắng nghẹt thở 2-1.

Khi bị đuổi khỏi sân, HLV Wenger đã có hành vi khá bồng bột khi xô đẩy vì trọng. Tưởng chừng sau trận đấu, vị Giáo sư với mái tóc bạc sẽ lại tiếp tục nổi đóa và công kích giống như một thói quen vốn "thường ở huyện" thì lần này, ông bất ngờ "dĩ hòa vi quý" đến lạ:

"Có lẽ tôi nên im lặng và đi về nhà. Tôi không nên có những hành vi nóng nẩy ngay cả khi chúng tôi gặp phải tình huống đáng thất vọng, có thể đánh mất 2 điểm trên sân nhà. Tôi muốn xin lỗi trọng tài vì hành động của mình".  

Chẳng biết có phải vì sợ một án phạt nặng từ FA hay không nhưng trường hợp một người vốn hay chỉ trích trọng tài như Wenger mở lời xin lỗi đầy "lịch sự" đến thế thì kể cũng lạ.

Bị đuổi ở trận cầu nghẹt thở, HLV Wenger làm điều hiếm thấy - Ảnh 1.

Wenger đã bị truất quyền chỉ đạo vì phản ứng với trọng tài khi Arsenal bị thổi phạt đền phút 90+2.

Sau khi tỏ ra ân hận vì hành vi phản ứng với vị vua áo đen, ông Wenger bắt đầu chuyển qua màn tán dương các học trò: 

"Cuối cùng thì chúng tôi cũng giành được chiến thắng. Hôm nay chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt khi phải chơi với 10 người nhưng các cầu thủ đã rất quyền và cuối cùng, chúng tôi đã có được 3 điểm xứng đáng. 

Burnley đã được tổ chức rất tốt. Lối chơi của họ đơn giản nhưng tỏ ra rất hiệu quả. Nhưng hôm nay, chúng tôi đã ghi bàn ở đúng phút cuối cùng. Một lần nữa chúng tôi làm được điều này và đó là lý do để tôi cảm thấy hài lòng. Rõ ràng, mỗi vòng đấu đều là một cuộc chiến rất khốc liệt".

Đánh bại Burnley, Arsenal đã vượt qua Liverpool và Tottenham để leo lên vị trí thứ 2 trên BXH với 47 điểm sau 22 vòng, kém 5 điểm so với Chelsea (đội đá muộn vòng 22).

Với việc có hành vi không đẹp với trọng tài, gần như chắc chắn HLV Wenger sẽ nhận một án phạt không hề nhẹ từ LĐBĐ Anh (FA).

Clip Arsenal 2-1 Burnley:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại