Một Arsenal cam chịu và phản ứng đầy thỏa hiệp của Wenger

Triệu Mẫn |

HLV Wenger luôn biết cách gây nên các tranh cãi khi đưa ra những phát ngôn về Arsenal.

Phải cần đến những khoảnh khắc "anh hùng" của cá nhân, Arsenal mới giữ được một điểm trước đối thủ Bournemouth. Trong tình thế bị dẫn đến 3 bàn họ cố gắng ở hơn 20 phút cuối cùng của trận đấu gỡ hòa 3-3.

Nếu nhìn qua, đó sẽ là một cuộc chiến không khoan nhượng đến những phút cuối cùng. Cuộc chiến mà đôi chân các Pháo thủ đã cố gắng, làm việc miệt mài để giữ điểm.

Nhưng những lời phát biểu sau trận của Wenger ít nhiều làm những người khó tính phải bức xúc: "Chúng tôi thất vọng khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Đội bóng muốn 3 điểm nhưng trong tình cảnh bị dẫn trước 3 bàn thì việc có được một điểm là chấp nhận được rồi".

Đó thật là những câu phát biểu đầy tính cam chịu, đúng chất Wenger nhiều năm qua. Nếu ông buồn bực, đau khổ và dằn vặt nói rằng: "Lẽ ra chúng tôi giành chiến thắng vì nửa cuối hiệp 2 thi đấu quá bùng nổ" hay "Thật sự tiếc nuối với 1 điểm hôm nay" chắc hẳn hiệu ứng tạo ra sẽ khác.

Một Arsenal cam chịu và phản ứng đầy thỏa hiệp của Wenger - Ảnh 1.

Wenger hài lòng với chỉ 1 điểm.

Arsenal có chỉ 1 điểm trước đối thủ không mạnh. Họ tự tay đánh mất cơ hội chếm vị trí thứ 3 của Man City.

Hòa Bournemouth, Pháo thủ giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 4 đã thành thương hiệu trên BXH và run rẩy nhìn Man United cùng Tottenham, những đội bóng chỉ cần Arsenal sẩy chân hoàn toàn có thể chiếm chỗ bất cứ lúc nào.

Một Arsenal cam chịu và phản ứng đầy thỏa hiệp của Wenger - Ảnh 2.


Có lẽ, Arsenal lại tiếp tục hành trình bao năm qua họ vẫn đi và tự thỏa mãn với mình. Các Pháo thủ tự hào với thành tích không xuống hạng, đều đặn tham dự Champions League thêm nhiều năm nữa mà chẳng thể có cú bứt phá.

CLIP Arsenal 3-3 Bournemouth :

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại