Bầu Đức chưa ra tay, HAGL đã tự đẩy mình xa khỏi V.League

Lupo - Ảnh: Bạch Dương |

Xuân Trường trở lại, hàng loạt tuyển thủ vừa tỏa sáng trong màu áo U23 Việt Nam, nhưng không hiểu sao HAGL lại trì trệ đến thế.

Thất bại 1-3 trước Sài Gòn FC, HAGL tiếp tục đứng ở nhóm cuối BXH V.League. Đội bóng phố Núi hơn Hải Phòng ở vị trí phải đá play-off vỏn vẹn 1 điểm, song đã đá hơn 1 trận.

Đáng buồn hơn, HAGL phải nhận tới 11 bàn thua chỉ sau 5 trận. Hàng thủ đội bóng phố Núi tỏ ra dễ bị tổn thương đến mức đáng ngạc nhiên. Ngay cả khi đối mặt với các hàng công không được đánh giá cao, HAGL vẫn có thể lọt lưới 2, 3 bàn khá dễ dàng.

Những gì mà đoàn quân dưới quyền HLV Dương Minh Ninh thể hiện không giống một CLB đủ sức cạnh tranh top 5. Các mùa giải trước, lối chơi cố gắng kiểm soát bóng và ban chuyền của HAGL thường bị chỉ trích vì thiếu hiệu quả.

Bầu Đức chưa ra tay, HAGL đã tự đẩy mình xa khỏi V.League - Ảnh 1.

Sau 5 vòng đấu mùa này, mọi thứ đang xấu đi. Đội bóng phố Núi đánh mất đi khả năng nắm giữ thế trận nhưng không có miếng đánh nào thực sự hữu hiệu để thay thế.

2/5 bàn thắng HAGL ghi được là do Xuân Trường đá phạt trực tiếp thành công. 1 bàn khác cũng là đá phạt bắt đầu từ chân Xuân Trường. Tiền vệ người Tuyên Quang treo bóng vào vòng cấm và đồng đội tận dụng thành công. 2 bàn còn lại đều trước Nam Định, hàng thủ kém cỏi thứ nhì V.League, chỉ sau HAGL.

Một điều đang lo ngại nữa đến từ lịch thi đấu. Ngoài CLB Hà Nội, 4 đối thủ HAGL từng chạm trán ở mùa giải này nằm ở nửa cuối BXH. Trong đó có Nam Định và Hải Phòng đang đứng chân tại 2 vị trí cuối cùng.

Trước những đối thủ không quá sắc sảo, HAGL còn vất vả đến như thế. Vậy các vòng tới, khi liên tục chạm trán các CLB đội hình chất lượng và phong độ cao, đội phố Núi hoàn toàn có nguy cơ tụt xuống sâu hơn trên BXH.

Kể từ khi đôn lứa U19 lên V.League, HAGL mùa nào cũng bị cuốn vào cuộc đua chống xuống hạng. Mùa giải này, V.League có 1 suất rớt hạng trực tiếp và 1 đội phải đá play-off.

Không phải ngày nào Xuân Trường cũng có thể đá phạt thành bàn. Công Phượng thì chưa tìm lại phong độ. Ngoại binh Rimario cũng còn xa mới đạt đến mức độ "một mình làm nên chuyện" như các "tây" của một số CLB khác. Hàng thủ thì lại quá mong manh.

Bầu Đức chưa ra tay, HAGL đã tự đẩy mình xa khỏi V.League - Ảnh 3.

Xuân Trường trực tiếp đặt dấu giày vào 3/5 bàn thắng của HAGL từ đầu mùa.

Thay vì cạnh tranh top đầu, HAGL hiện là ứng viên trong cuộc chạy trốn "tử thần".

Những ngày qua, bầu Đức không ít lần đặt ra khả năng rút HAGL khỏi V.League. Nhưng chưa cần đến quyết định từ thượng tầng, đội bóng phố Núi hoàn toàn có thể tự rơi khỏi hạng đấu cao nhất Việt Nam nếu không cải thiện thành tích.

Vòng 5 V.League 2018: Sài Gòn FC 3-1 HAGL


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại