"HAGL chẳng còn con đường nào khác"

Đoàn Dự |

Chuyển sang đá bóng dài, bóng bổng cũng chật vật, về lại lối chơi bóng ngắn thì thua thảm trước Sài Gòn FC nhưng HLV Lê Thụy Hải cho rằng HAGL cần trung thành với bản sắc của mình.

Vòng 5 V.League 2018: Sài Gòn FC 3-1 HAGL

Sau 5 vòng V.League 2018, rõ ràng HAGL đang có một sự mất định hướng không hề nhẹ. Họ chuyển sang chơi bóng dài, bóng bổng, dựa nhiều vào các pha kiến tạo của Xuân Trường ở 4 trận đầu tiên và kết quả là chỉ có 5 điểm.

Đặc biệt, trước Hà Nội FC, lối chơi của HAGL không phát huy được chút tác dụng nào, để rồi thua đậm tới 0-5.

Bắt đầu từ trận đấu sau đó gặp Than Quảng Ninh ở vòng loại Cúp Quốc gia, HAGL trở lại với lối chơi bóng ngắn, phối hợp nhỏ. Và trong một ngày đối thủ bị cho là đã cố tình "buông", HAGL cũng đã chơi tốt để chiến thắng 5-0.

Thế nhưng mới cách đây ít phút, khi dùng lối chơi sở trường trước Sài Gòn FC, HAGL lại thất bại 1-3. Về mặt thế trận, HAGL đá không tồi nhưng hàng thủ lại mắc quá nhiều sai lầm dẫn tới thủng lưới liên tiếp, còn hàng công bế tắc trước khung thành đối thủ.

"HAGL thua đấy, nhưng họ cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải chơi với đúng sở trường của mình. Tôi nghĩ hôm nay HAGL thua phần vì đối thủ biết cách khắc chế họ, phần vì kém may mắn và cả sai lầm nữa.

Chúng ta không nên chỉ vì một trận đấu mà nhận định này kia, hoặc cho rằng lối chơi này kia không phù hợp cho HAGL" - HLV Lê Thụy Hải lên tiếng, cho rằng CLB phố Núi vẫn nên chơi bóng ngắn, phối hợp nhỏ.

HAGL chẳng còn con đường nào khác - Ảnh 2.

Bàn thắng duy nhất của Xuân Trường không cứu được HAGL thảm bại 1-3 trước Sài Gòn FC.

Ở trận đấu lúc 17h00, trước trận của Sài Gòn vs HAGL và Nam Định vs TP.HCM 1 giờ, Hà Nội đã thắng đậm Đà Nẵng 4-0, trong đó Oseni lập 1 hat-trick. Sau nhiều mùa giải thi đấu ở Việt Nam khá mờ nhạt, Oseni đang bay rất cao ở V.League 2018, với 8 bàn sau 5 vòng.

"Tôi không lạ gì Oseni và trước đây, cậu ấy thi đấu không nổi bật vì có nhiều ngoại binh khác xuất sắc hơn. Điều đó khiến Oseni không có cơ hội ra sân thi đấu nhiều.

Khi về Hà Nội, có thể Oseni phù hợp hơn và Hà Nội lúc này cũng không còn ngoại binh nào xuất sắc hơn, nên cậu ấy có cơ hội thể hiện bản thân và đã làm tốt" - HLV Lê Thụy Hải chia sẻ.

Trước vòng đấu thứ 5, một vấn đề khiến làng bóng đá Việt phải xôn xao là chuyện cựu HLV Thanh Hóa, Mihail tố học trò cũ "đâm sau lưng" khiến mình "mất ghế".

Là người đã kinh qua rất nhiều CLB tại Việt Nam, cũng từng làm việc ở Thanh Hóa, ông Hải "lơ" cho biết:

"Thanh Hóa năm nay lực lượng rất mạnh, nhiều ngôi sao, có cá tính. Ở đó hay ở bất cứ đâu, việc quản quân là trách nhiệm của HLV.

Nếu anh không thể quản được quân thì đừng trách cứ gì và nhất là khi đã ra đi thì không nên quay lại nói như vậy. Anh phải tự đặt ra câu hỏi, vì sao mình lại bị như vậy".

Vào ngày mai, Thanh Hóa sẽ có trận đấu vòng 5 V.League trên sân Bình Dương lúc 17h00. Đây là lúc người hâm mộ cả nước sẽ hướng về Thanh Hóa, để xem họ thi đấu ra sao khi ông còn HLV Mihail.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại