Bất ngờ với những "dự định" của CFO Huawei trong thời gian chờ quyết định dẫn độ

Hồng Anh |

Với khoản tiền bảo lãnh 7,5 triệu USD, "công chúa Huawei" đã được chính thức tại ngoại từ ngày 11/12 vừa qua. Tuy nhiên, những điều gian nan nhất vẫn còn chờ đợi bà ở phía trước.

Với các cáo buộc gian lận, lách trừng phạt, phải tuân thủ lệnh giới nghiêm từ 11h đêm tới 6h sáng hôm sau, và phải đeo vòng chân theo dõi điện tử, "Công chúa Huawei" Mạnh Vãn Chu đã chính thức bước vào chuỗi ngày phải sống như một tù nhân bị giam lỏng trong chính căn nhà của mình tại thành phố Vancouver, Canada.

Vị Giám đốc tài chính (CFO) của tập đoàn viễn thông Huawei đã bị cảnh sát Canada bắt giữ hôm 1/12 vừa qua, theo yêu cầu của Mỹ, do cáo buộc bà này đã vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran.

Tuy đã được tại ngoại sau gần 2 tuần bị bắt giữ với khoản tiền bảo lãnh 7,5 triệu USD, nhưng bà Mạnh vẫn phải đối mặt với mức án hơn 30 năm tù nếu như bị dẫn độ về xét xử tại Mỹ.

Theo lời các phóng viên của tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP - Hồng Kông) có mặt tại nhà riêng của CFO Huawei ở Vancouver, sáng ngày 12/12, bà Mạnh đã tiếp đón một số vị khách "bí ẩn". Những người này đều đi xe hơi mang biển số ngoại giao, và mang hoa tới chúc mừng bà Mạnh được tại ngoại.

Khi phóng viên định tiếp cận một trong những vị khách này, thì họ đã nhanh chóng từ chối và rảo bước đi thật nhanh, trước khi kịp tiết lộ danh tính với báo giới.

Tuy sống trong một căn hộ sang trọng, có giá trị lên đến 4,2 triệu USD, nhưng theo lời người dân ở khu vực lân cận, gia đình bà Mạnh không hề phô trương, và thậm chí còn khá kín tiếng.

Được biết, sau khi nhận được quyết định cho phép tại ngoại, vợ chồng bà Mạnh đã "ăn mừng" theo cách rất bình dị: hai ông bà đã đặt mua pizza, sau đó đích thân đem ra ngoài mời những phóng viên túc trực ngoài căn hộ của mình cùng chung vui.

Bất ngờ với những dự định của CFO Huawei trong thời gian chờ quyết định dẫn độ - Ảnh 2.

Ông Lưu Hiểu Tông, chồng bà Mạnh, đã đặt pizza để ăn mừng vợ mình được tại ngoại. Ảnh: Bloomberg

Hành trình gian nan vẫn còn dài

Việc tòa án Canada chấp thuận yêu cầu tại ngoại, đối với bà Mạnh, là việc rất đáng mừng. Tuy nhiên nhiều ý kiến cảnh báo rằng bây giờ chưa phải lúc để ăn mừng, bởi những điều gian khổ vẫn còn chờ đợi bà này ở con đường tranh đấu, tố tụng phía trước.

Quá trình chờ đợi phiên điều trần dẫn độ có thể kéo dài nhiều tuần, và thậm chí là nhiều tháng. Trong thời gian đó, bà phải chịu sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát Canada, phải đeo vòng điện tử, giao nộp hộ chiếu và không được xin cấp hộ chiếu mới...

Ông Lưu Hồng, Phó Tổng biên tập tạp chí Hoàn cầu (Trung Quốc), từng nhận định rằng đó chẳng qua chỉ là "một lựa chọn có mức độ tồi tệ gần sát với các lựa chọn tồi tệ nhất" mà thôi.

Tuy nhiên, theo SCMP, bà Mạnh đã có kế hoạch riêng để vượt qua những ngày tháng gian nan sắp tới.

Chuyển lời thông qua luật sư riêng, bà Mạnh cho biết bà sẽ dũng cảm đối mặt với tình huống hiện tại. Nữ CFO của tập đoàn viễn thông hàng đầu Trung Quốc dự định sẽ dành thời gian cho gia đình mình tại Vancouver, và có thể sẽ đăng kí học tiến sĩ tại trường Đại học British Columbia, trong khi chờ đợi quyết định dẫn độ.

"Tôi đã làm việc chăm chỉ suốt 25 năm nay, và nếu tôi được thả tự do, thì dự định duy nhất của tôi chỉ đơn giản là được ở bên chồng và con gái mình. Tôi đã không đọc tiểu thuyết từ nhiều năm nay rồi", bà Mạnh nói.

Ông David Martin, luật sư riêng của bà Mạnh, khẳng định rằng bà này sẽ không tìm cách trốn chạy, bởi điều đó cũng sẽ "ảnh hưởng đến thể diện của cả Trung Quốc".

Bất ngờ với những dự định của CFO Huawei trong thời gian chờ quyết định dẫn độ - Ảnh 4.

Những vị khách "bí ẩn" tới thăm bà Mạnh. Ảnh: AP.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại