Bài 1: Kinh hoàng những cuộc “hỗn chiến”

Nhóm PV |

Người lương thiện, đàng hoàng giờ ra đường, vào quán ăn, đi vui chơi nơi công cộng… thậm chí vào bệnh viện đều rất ngán ngại khi gặp phải côn đồ.

Có người bảo rằng nhiều lúc vào quán nhậu, quán cà phê, đi ăn tiệc hay lưu thông trên đường, mắt không dám ngó tới, ngó lui vì sợ bị cho là “nhìn đểu” rồi mang họa vào thân.

Trên các mạng xã hội như Youtube, Facebook… hầu như ngày nào cũng có một vài vụ đánh nhau được nhiều tài khoản tải lên.

Đánh nhau vì tranh giành địa bàn làm ăn, vì ghen, vì mâu thuẫn trong lúc nhậu nhẹt, đánh nhau vì va quệt xe, vì mâu thuẫn tiền bạc…

Nói chung là có 1.001 lý do, có những lý do “nhỏ như con kiến” nhưng xuất phát từ những cái đầu nóng và tính khí côn đồ dẫn đến những cuộc “hỗn chiến” gây xôn xao dư luận.

Kẻ gây hấn còn tấn công lực lượng thi hành công vụ, phạm tội một cách quyết liệt, tới cùng. Sự manh động đó đã gây hoang mang cho người dân, gây bất an cho xã hội…

Khoảng 14h ngày 22-4, một vụ chém nhau kinh hoàng trên đường phố thuộc quận 3, TP Hồ Chí Minh mà nguyên nhân xuất phát từ chuyện đá gà ăn tiền.

Khi đó, nhóm của Trần Thế Toàn (tự Trương Vô Kỵ), Nguyễn Anh Tiên có đà gà ăn tiền (mỗi độ ăn thua từ 1-2 triệu) với nhóm của Sang “ngọ”, Út “lão” tại hẻm 237 Trần Văn Đang, phường 11, quận 3.

Ở độ gà cuối cùng, đáng lẽ ra nhóm của Toàn thắng độ nhưng trọng tài trận gà xử hai bên hòa nhau. Toàn bực tức chửi thề nên phát sinh mâu thuẫn với nhóm Sang “ngọ”. Hai bên lao vào đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn, hai nhóm ra về.

Đến khoảng 17h cùng ngày, Sang “ngọ” điện thoại cho Toàn đòi đánh nhau, Toàn thách thức “muốn thì qua đây, tao đợi!”.

Xong xuôi, Toàn chuẩn bị một súng tự chế bắn đạn bi rồi tập hợp một số “chiến hữu” cầm hung khí ngồi trước hẻm 220/1, Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3 đợi. Ít phút sau, Sang “ngọ” đi cùng nhiều đối tượng đến điểm hẹn và lao vào chém nhau với nhóm của Toàn.

Hậu quả là một đối tượng trong nhóm của Sang “ngọ” bị trúng đạn đang điều trị tại bệnh viện. Vụ việc đã khiến người dân ở khu vực này một phen kinh hoàng, phải đóng cửa nhà vì sợ bị đạn lạc của côn đồ.

Cũng liên quan đến một cuộc hỗn chiến, khi được điều tra viên hỏi vì sao quyết đâm chết người dù đã được can ngăn và nạn nhân cũng đã xin lỗi?, 3 đối tượng Nguyễn Hoàng Trung Trực, Trần Quốc Huy và Nguyễn Ngọc Hiếu (cùng ngụ quận 1) lí nhí khai rằng do ấm ức trong người, không thanh toán đối thủ thì cảm thấy khó chịu và mất mặt với đám côn đồ khác.

Trưa ngày đầu tháng vừa rồi, 3 đối tượng này cùng một số đối tượng nữa có mâu thuẫn với chị Nga là vợ của anh Bùi Anh Khoa, nhà ở khu chợ Cầu Ông Lãnh, quận 1.

Chị Nga gọi chồng đến để nói chuyện với nhóm người này nên hai bên xảy ra xích mích nhưng được mọi người can ngăn, ra về. Thế nhưng ít phút sau chúng lại quay lại và cũng được mọi người khuyên can, hòa giải.

Đến lần thứ 3, khoảng 1h30 cùng ngày, khi anh Khoa đang ngồi trước nhà thì bị Trực cùng đồng bọn kéo đến, chẳng nói chẳng rằng, dùng mã tấu chém tới tấp đến khi anh Khoa gục ngã. Anh Khoa được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi sau đó.

Cũng muốn chứng tỏ mình “không phải dạng vừa đâu”, Nguyễn Trí Nhớ (24 tuổi, quê Vĩnh Long) cùng đồng bọn gây ra vụ giết người tại quán “Tình Ca” (số 453 Nguyễn Văn Khối, quận Gò Vấp).

Khoảng 19h ngày 19-3, Nhớ cùng với Nguyễn Văn Tâm (tự Tâm “đen”, 35 tuổi, quê Kiên Giang) và 7 người bạn ngồi nhậu tại đây.

21h cùng ngày, Nguyễn Xuân Nam (30 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) cùng 5 người bạn đến quán ngồi cạnh bàn với nhóm Nhớ. Ít phút sau, Tâm “đen” cầm ly qua bàn của Xuân Nam mời xuống xã giao.

Đáp lại, Xuân Nam cầm ly qua bàn Tâm “đen” mời lại thì một người trong bàn là Thới nói: “Mày có quen biết gì đâu mà qua cụng ly!”. Xuân Nam tức giận hất ly bia vào mặt Thới, trúng cả vào người Trí.

Vốn là “côn đồ miệt vườn”, Trí quyết không bỏ qua mà phải dạy cho đối thủ một bài học. Thế là “hỗn chiến” xảy ra. Xuân Nam bị Nhớ cùng nhiều đối tượng khác dùng dao đâm gục tại chỗ…

Tuy các vụ án này diễn ra nghiêm trọng như vậy nhưng so với vụ chủ tiệm game bắn cá bị giang hồ vào tận bệnh viện để truy sát mới thấy được hết tính chất manh động, xem thường pháp luật của các băng nhóm côn đồ.

Khuya 27-10-2017, Đỗ Hữu Quốc Huy (28 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cùng một số người bạn đến chơi tại tiệm game bắn cá của anh Trần Ngọc Thiện nằm trên đường Hoàng Hoa Thám, phường 5, quận Phú Nhuận. Do xích mích nhau, anh Thiện cùng nhân viên của quán có đuổi đánh nhóm của Huy bỏ chạy.

Nhằm trả thù, 0h10 sáng 28-10, nhóm của Huy bất ngờ cầm hung khí quay trở lại thanh toán đối thủ. Lúc này anh Thiện cùng những nhân viên của mình đang ngồi nhậu trước quán đã hứng chịu “trận mưa” mã tấu.

Anh Thiện bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ gần đó. Nhóm Huy chưa chịu buông tha, khi anh Thiện được đưa vào khu cấp cứu A của bệnh viện thì nhóm của Huy cầm hung khí xông vào tiếp tục chém xối xả.

Hai bên với tổng số gần 20 người lao vào đánh, chém loạn xạ, khiến các y các sĩ và bệnh nhân trải qua những giây phút kinh hoàng, hoảng loạn. Anh Thiện đã tử vong sau đó và kẻ gây án cũng lần lượt sa lưới pháp luật.

Cùng với TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai cũng là hai địa bàn “vùng trũng” về tội phạm.

Trà trộn vào dòng người lao động khá lớn từ khắp nơi trên cả nước đến 2 địa phương này là hàng loạt đối tượng đầu trộm đuôi cướp, giang hồ đâm thuê chém mướn… chuyên sống bằng nghề bảo kê, cho vay nặng lãi. Án mạng liên tiếp xảy ra trong các khu nhà trọ công nhân.

Gần đây, Bình Dương còn nổi lên các vụ chống người thi hành công vụ.

Vụ gần đây nhất xảy ra lúc 7h30 ngày 28-2, tổ công tác thuộc Đội CSGT Công an thị xã Thuận An gồm Trung úy Huỳnh Nguyễn Minh Châu và Thiếu úy Huỳnh Minh Sang trên đường tuần tra phát hiện Nguyễn Văn An (31 tuổi; quê Thanh Hóa) điều khiển xe máy chở vợ nhưng không đội mũ bảo hiểm và dừng đèn đỏ sai quy định.

Khi bị nhắc nhở, An lập tức rồ ga xe máy lao thẳng vào đồng chí Châu.

Cùng lúc này hai anh em ruột của An từ phía sau lao tới tấn công đồng chí Châu ngã xuống đường; và hung hăng đánh đồng chí còn lại. Xem qua clip được đăng tải trên mạng, hầu như ai cũng bất bình trước tính côn đồ của các đối tượng.

Cùng với Thuận An, Dĩ An (Bình Dương), từ đầu năm 2018 đến này, TP Biên Hòa (Đồng Nai) cũng xảy ra nhiều vụ côn đồ thanh toán gây xôn xao dư luận.

Khoảng 18h30 ngày 15-2, Võ Đình Khôi (37 tuổi, ngụ phường Quang Vinh, TP Biên Hòa; biệt danh “Khôi già”) bất ngờ bị 30 đối tượng đến từ TP Hồ Chí Minh khống chế, đưa vào trong tầng trệt đi qua siêu thị Vinatex thì dùng gậy, dao tự chế chém thương tích.

Con trai của Khôi cùng bạn lao vào can ngăn cũng bị các đối tượng chém trọng thương.

Để trả thù, Khôi huy động hàng chục đối tượng thuộc nhóm giang hồ ở Biên Hoà dùng nhiều loại hung khí tấn công nhóm giang hồ đến từ TP Hồ Chí Minh.

Đến hơn 22h, lực lượng Công an đã khống chế đưa 38 đối tượng về trụ sở làm việc. Tang vật thu giữ gồm 2 khẩu súng (dạng súng bắn pháo hoa), 2 tuýp sắt, 3 xe ôtô cùng một số hung khí khác.

Nguyên nhân được xác định là do cạnh tranh kinh doanh game bắn cá tại siêu thị Vinatex.

Theo một điều tra của Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc Hội, TP Hồ Chí Minh là nơi có tỷ lệ án giết người, cố ý gây thương tích cao nhất nước. Ba địa phương kế tiếp là Hà Nội, Đồng Nai và Đắk Lắk.

Qua phân tích đặc điểm thân nhân của 500 đối tượng phạm tội giết người và 500 đối tượng phạm tội "cố ý gây thương tích" trong giai đoạn từ nằm 2012-2016 cho thấy: Nam giới chiếm 92,3%, độ tuổi phạm tội chủ yếu từ 18-30 tuổi; sống ở thành thị chiếm 73%, sống ở nông thôn chiếm 18%, còn lại không nơi cư trú cố định. Đối tượng phạm tội có trình độ văn hóa từ cấp tiểu học đến trung học cơ sở chiếm 59,7%.

Có đến 46% số người phạm tội xuất thân từ gia đình thuộc thành phần phức tạp; 18% có hoàn cảnh gia đình cha mẹ đã ly hôn phải sống với anh chị, ông bà từ nhỏ; 14% sống trong gia đình có văn hóa ứng xử thấp; 7% xuất phát từ gia đình giàu có nhưng có lối sống buông thả, ích kỷ, sĩ diện hão hoặc nuông chiều nhau thái quá; 11% có hoàn cảnh kinh tế gia đình quá khó khăn và 4% xuất phát từ gia đình bình thường.

Động cơ gây án do mẫu thuẫn từ trước chiếm 49%; mẫu thuẫn tức thời chiếm 48,8% và không nguyên cớ chiếm 3,2%. Đặc biệt, có đến 43% số đối tượng gây án có tiền án, tiền sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại