Ba lần "choáng váng", Thái Lan vẫn lên ngôi vô địch sau trận cầu nghẹt thở

Tiểu Mã |

Malaysia đã ở rất gần chức vô địch nhưng cuối cùng họ vẫn phải cay đắng nhìn người Thái lên ngôi theo cách khó có thể đáng tiếc hơn.


Chung kết futsal Đông Nam Á 2017: Thái Lan 4-3 Malaysia

Trước trận chung kết giải Futsal Đông Nam Á, Malaysia chưa bao giờ có thể coi là một đối thủ xứng tầm với Thái Lan. Bởi, người Thái vẫn giữ thế độc tôn khi vô địch 12 trong tổng số 13 lần giải được tổ chức còn thành tích tốt nhất của người Mã chỉ là một lần giành Á quân. Ở vòng bảng vừa qua, sự chênh lệch về trình độ cũng được thể hiện rõ khi Thái Lan dễ dàng đả bại Malaysia 6-3.

Bị đánh giá "cửa dưới" nên Malaysia chọn cách tiếp cận thận trọng để bảo toàn mành lưới và chờ đợi thời cơ phản công. Sau một vài tình huống bị Thái Lan đe dọa nhưng vẫn đứng vững, Malaysia bất ngờ tung ra liên tiếp hai đòn hồi mã thương chí mạng.

Ba lần choáng váng, Thái Lan vẫn lên ngôi vô địch sau trận cầu nghẹt thở - Ảnh 2.

Futsal Malaysia đã chơi cực hay trước Thái Lan.

Phút thứ 5, cầu thủ Awalluddin của Malaysia bất ngờ cướp bóng rồi dùng tốc độ vượt qua hàng phòng ngự Thái Lan trước khi có cú "xâu kim" tinh tế qua chân thủ thành Phoopun, mở tỷ số trận đấu.

Đúng 1 phút sau, Malaysia tiếp tục khiến Thái Lan choáng váng với bàn nhân đôi cách biệt, cũng xuất phát từ một tình huống phản công chớp nhoáng.

Bị dội liền hai gáo nước lạnh điếng, người Thái mới vùng lên tấn công mạnh mẽ với hy vọng lật ngược tình thế. Song, phải rất vất vả đội bóng xứ Chùa Vàng ghi được 1 bàn gỡ.

Trận đấu tiếp tục được đẩy lên cao trào sau giờ nghỉ khi Malaysia một lần nữa chọc thủng lưới đối phương, nâng tỷ số lên 3-1. Nhưng Thái Lan cũng tỏ ra không hề nao núng để rồi ghi liên tiếp 2 bàn, câng bằng tỷ số 3-3.  

Ở thời gian còn lại, hai đội chuyển sang thi đấu khá giằng co và buộc phải bước vào hai hiệp phụ để phân định thắng bại. Đến lúc này, đẳng cấp của người Thái mới thực sự lên tiếng.

Đúng thời điểm cuối cùng ở hiệp phụ thứ nhất, người Thái đã có bàn thắng "quý như vàng" để nâng tỷ số lên 4-3.

Đến lúc này, Thái Lan đã chuyển từ lối chơi tấn công sang phòng ngự để bảo toàn tỷ số và đội bóng xứ Chùa Tháp đã không mắc thêm một sai lầm nào nữa. Ngược lại, Malaysia chỉ biết vùng lên trong vô vọng.

Tỷ số 4-3 cho Thái Lan được giữ nguyên cho tới giây cuối cùng. Với kết quả này, Thái Lan tiếp tục thể hiện sự thống trị tuyệt đối khi đã lần thứ 13 lên ngôi đấu trường Đông Nam Á.

Với Malaysia, dù không thể lần đầu tiên lên ngôi vương nhưng màn trình diễn của họ suốt từ đầu giải, đặc biệt là ở trận chung kết là quá đủ để nhận lời tán dương của người hâm mộ.  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại