Vùi dập đối thủ, Thái Lan "tọa sơn quan hổ đấu" chờ Việt Nam đấu Malaysia

Tiểu Mã |

ĐT Futsal Thái Lan đã không gặp phải quá nhiều khó khăn để đả bại Myanmar, qua đó giành vé tấm vé đầu tiên lọt vào chung kết giải Đông Nam Á.

Bán kết 1 giải Futsal Đông Nam Á: Thái Lan 8-3 Myanmar

Trong quá khứ, Futsal Myanmar chưa bao giờ được coi là đối thủ xứng tầm với Thái Lan. Minh chứng rõ nét nhất chính là trận chung kết giải Đông Nam Á năm ngoái khi đội bóng xứ Chùa Vàng đã hủy diệt Myanmar tới 8-1 để bảo vệ chức vô địch.

Tái ngộ ở vòng bán kết giải năm nay, Myanmar dù đã rất nỗ lực nhưng họ cũng chẳng thể làm được tốt hơn là bao trước một Thái Lan "quá nhanh và quá nguy hiểm".

Đúng như dự đoán ban đầu, Myanmar với tâm thế cửa dưới đã chọn cách tiếp cận rất thận trọng. Họ chủ động chơi chậm, chắc, sẵn sàng áp sát để bảo đảm mục tiêu không bị thủng lưới. Thế nhưng mục tiêu này cũng chỉ phát huy tác dụng được nửa hiệp 1.

Đến phút 12 của trận đấu, hàng phòng ngự Myanmar đã mắc sai lầm với một đường chuyền hỏng và họ lập tức phải trả giá. Đây là tình huống mà cầu thủ Nawin Rattanawongswa bên phía Thái Lan đã chớp thời cơ cực tốt để mở tỷ số trận đấu.

Khi thế cân bằng bị phá vỡ, Thái Lan càng trở nên nguy hiểm và hệ quả là nhà ĐKVĐ có bàn nhân đôi cách biệt ở cuối hiệp 1.

Vùi dập đối thủ, Thái Lan tọa sơn quan hổ đấu chờ Việt Nam đấu Malaysia - Ảnh 2.

Thái Lan vẫn đang tỏ ra quá mạnh ở đấu trường Đông Nam Á.

Trận đấu bất ngờ trở nên hấp dẫn hơn ngay từ phút đầu tiên sau giờ nghỉ, khi Myanmar có bàn gỡ xuống còn 1-2. Tuy nhiên, niềm hy vọng lật ngược thế cờ của Myanmar cũng "ngắn chẳng tày gang" khi mà người Thái vẫn tỏ ra quá sắc nét trong các tình huống tấn công. 

Ở thời gian còn lại, Thái Lan liên tiếp có được 6 bàn thắng để nới rộng khoảng cách, còn Myanmar chỉ có thể ghi thêm được 2 bàn gỡ (trong đó có 1 pha bóng Thái Lan phản lưới nhà). Kết thúc trận đấu, Thái Lan thắng thuyết phục với tỷ số 8-3, chính thức giành suất đá chung kết theo cách khá nhàn nhã. 

Tất nhiên, đây là lúc người Thái sẽ "tọa sơn quan hổ đấu" để chứng kiến màn thư hùng một mất một còn giữa Việt Nam gặp Malaysia ở trận bán kết còn lại.

Hy vọng thầy trò HLV Miguel Rodrigo có thể đả bại người Mã để có thể bước vào trận chung kết trong mơ với người Thái với hy vọng lật đổ đối thủ để lần đầu tiên lên ngôi ở đấu trường khu vực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại