HLV Việt Nam thừa nhận sự thật cay đắng sau trận thua bẽ bàng

Tiểu Mã |

HLV Miguel Rodrigo đã tỏ ra vô cùng ngao ngán và còn bóng gió chê trách các học trò sau khi Việt Nam để thua Myanmar, qua đó không thể giành nổi tấm HCĐ.

Ở trận tranh hạng 3 giải Futsal Đông Nam Á, ĐT Futsal Việt Nam đã thi đấu khá quyết tâm tới mục tiêu giành tấm HCĐ để an ủi người hâm mộ và cũng để ngẩng cao đầu trên sân nhà. Thế nhưng, mục tiêu ấy đã bị phá sản sau khi các học trò HLV Miguel Rodrigo mắc sai lầm ở những thời điểm quan trọng.

Sau trận đấu, HLV Miguel Rodrigo đã tỏ ra vô cùng thất vọng: "Hôm nay, chúng tôi đã không có sự chuẩn bị kỹ càng và bị thất bại vì quá ngây thơ. Các cầu thủ chỉ biết chạy mà lại thiếu những ý đồ rõ ràng, và họ còn không tuân thủ đúng chiến thuật mà toàn đội đã đề ra.

Myanmar xứng đáng giành chiến thắng ngày hôm nay. Chúng tôi không thể kiểm soát trận đấu ở những thời điểm quan trọng nhất nên đã phải nhận thất bại. Thực sự lúc này tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi tới những người hâm mộ sau những kết quả đáng tiếc mà đội tuyển đã gây ra".

HLV Việt Nam thừa nhận sự thật cay đắng sau trận thua bẽ bàng - Ảnh 1.

Futsal Việt Nam đã phải trả giá vì những sai lầm trước Myanmar.

Trái ngược với nỗi thất vọng đến cùng cực của chiến lược gia người Tây Ban Nha, HLV Htay Myint của Myanmar lại cực kỳ hài lòng với những gì mà ông và học trò vừa giành được.

"Chúng tôi đã để thua Việt Nam ở vòng bảng và chúng tôi đã nhận ra rằng mình đã sai lầm ở trận đấu đó. Vì vậy, ngày hôm qua chúng tôi đã giành rất nhiều thời gian để nhìn lại sai lầm của mình và các bạn đã thấy kết quả ở trận đấu ngày hôm nay.

Tôi nghĩ rằng chìa khóa để chúng tôi giành chiến thắng đó là việc tôi rất hiểu các học trò của mình. Tôi biết rất rõ ai có thể chơi ở đâu và có thể đối phó được trong những tình huống nào".  

Tranh hạng ba futsal Đông Nam Á 2017: Việt Nam 2-2 (pen: 3-4) Myanmar

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại