"Anh trai tôi qua đời chỉ 4 ngày sau khi phát hiện ung thư - xin đừng bỏ qua các dấu hiệu này"

Trà My |

Mới đây, một người đàn ông đã qua đời chỉ 4 ngày sau khi được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng.

Nick Baldev, 40 tuổi, sống tại Anh, đã có các triệu chứng bất thường trong vài tháng, nhưng anh không nghĩ là do ung thư.

Các bác sĩ cho biết tình trạng bệnh của anh có thể đã không được phát hiện trong 5 năm.

Gia đình Nick hiện muốn kể câu chuyện của anh để nâng cao nhận thức về những dấu hiệu nguy hiểm của bệnh ung thư đại trực tràng, căn bệnh khiến gần 17.000 người tử vong ở Anh mỗi năm.

Em gái của Nick, cô Sheena, nói: "Chúng tôi không muốn Nick chết một cách vô ích. Anh ấy thật đặc biệt và đối với chúng tôi, thật buồn khi một người rất yêu cuộc sống và còn rất trẻ lại ra đi quá nhanh".

"Chúng tôi muốn nâng cao nhận thức để mọi người phát hiện được các triệu chứng của bệnh".

Anh trai tôi qua đời chỉ 4 ngày sau khi phát hiện ung thư - xin đừng bỏ qua các dấu hiệu này - Ảnh 1.

Nick Baldev (bên phải) chụp ảnh cùng em gái Sheena.

Quá trình phát hiện khối u lớn

Nick đã sống chung với bệnh viêm loét đại tràng trong phần lớn những năm tháng trưởng thành của mình, nhưng anh kiểm soát tốt các triệu chứng và bệnh thuyên giảm vào năm 2011.

Tuy nhiên, khi các triệu chứng bùng phát vào đầu năm 2023, Nick mới bắt đầu cho rằng các triệu chứng này có liên quan đến nhau.

Anh tiếp tục chơi gôn, gặp gỡ bạn bè và ghé thăm các quán bar yêu thích của mình. Anh đến gặp bác sĩ đa khoa và được kê đơn thuốc steroid.

Tuy nhiên, đơn thuốc không giúp cải thiện tình trạng bệnh, vì vậy anh đi khám chuyên sâu vào tháng 3.

Vào ngày 19 tháng 6, anh được nội soi, phát hiện một khối u lớn trong ruột và được đưa đi chụp MRI và CT khẩn cấp.

Sheena, 38 tuổi, kể lại: "Họ tìm thấy những tế bào bất thường nghi là ung thư, nhưng họ không thể nói chắc chắn vì họ cần xác nhận từ kết quả sinh thiết".

"Ngày hôm sau tôi đến gặp anh ấy vì anh ấy khóc và nói ‘Họ nghĩ đó là bệnh ung thư’".

"Anh ấy gặp khó khăn trong việc ăn uống. Tôi làm cho anh ấy một lát bánh mì nướng và anh ấy hầu như không thể ăn được một nửa, nhưng anh ấy vẫn nói chuyện được".

Anh trai tôi qua đời chỉ 4 ngày sau khi phát hiện ung thư - xin đừng bỏ qua các dấu hiệu này - Ảnh 2.

Nick đã sống chung với bệnh viêm loét đại tràng trong phần lớn những năm tháng trưởng thành của mình.

Ngày 21 tháng 6, các bác sĩ xác nhận Nick mắc ung thư đại trực tràng nhưng không thể xác định được "mức độ" của bệnh cho đến khi nhận được kết quả sinh thiết.

Ba ngày sau, sức khỏe của anh "xấu đi"; nhịp tim của anh vượt quá 160 nhịp/phút và các bác sĩ quyết định cần phải phẫu thuật khẩn cấp.

Các bác sĩ phát hiện một khối u đường kính 10 cm trong ruột và căn bệnh ung thư đã di căn. Các bác sĩ sau đó thông báo anh chỉ sống được "một hoặc hai ngày".

Lời tạm biệt

Cha của Nick, Rajan cho biết điều này "quá tàn khốc và không thể hiểu nổi" và có cảm giác như thể "thế giới của gia đình đã sụp đổ".

Sheena nói thêm: "Thật là kỳ lạ, tôi không thể tin được chuyện này đang xảy ra. Tôi cảm thấy như mình đang ở trong cơn ác mộng".

"Chúng tôi nghĩ anh ấy còn vài ngày nữa. Nhưng vào Chủ nhật hôm đó (25/6), anh ấy gọi cho tôi ngay sau 8 giờ sáng và nói: 'Này, hãy đến sớm nhất có thể vì hôm nay anh sẽ đi'."

Người thân và khoảng 100 bạn bè thân thiết của anh đã đến thăm anh trong bệnh viện để nói lời từ biệt cuối cùng.

Anh trai tôi qua đời chỉ 4 ngày sau khi phát hiện ung thư - xin đừng bỏ qua các dấu hiệu này - Ảnh 3.

Nick được phát hiện có một khối u đường kính 10 cm trong ruột.

Sheena kể: "Anh ấy sắp chết, mệt mỏi, đau đớn… nhưng vẫn nói cảm ơn mọi người".

Trong những giờ phút cuối cùng của mình, Nick đã tìm thấy sức mạnh để hát bài hát yêu thích của mình - Gimme Shelter của Rolling Stones. Anh qua đời vào khoảng 19h30 ngày 25/6 và được an táng vào ngày 10/7.

Nghĩ về những gì đã qua, Sheena nói: "Bạn không bao giờ nghĩ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra với người mà bạn yêu thương. Anh ấy thật dũng cảm. Chúng tôi không thể tưởng tượng được mình lại rơi vào hoàn cảnh đó".

"Tôi không biết ai yêu thương mọi người nhiều như anh ấy - anh ấy không chỉ là một người dễ mến, anh ấy còn thực sự yêu mọi người và thích ở gần mọi người".

Cô nói thêm: "Anh ấy vui tính, hóm hỉnh, nghệ thuật, hướng ngoại, thông minh và ăn mặc đẹp".

"Anh ấy luôn dành thời gian cho mọi người và luôn sống cho hiện tại. Tôi nghĩ đó là điều khiến anh ấy trở nên đặc biệt và thực sự độc đáo bởi vì chúng ta chưa làm điều đó đủ".

Gia đình Nick đang quyên tiền cho tổ chức từ thiện Octopus Oxford Colon Cancer Trust, một tổ chức về ung thư đại trực tràng.

Họ cũng kêu gọi mọi người đi xét nghiệm nếu nhận thấy bất kỳ triệu chứng ung thư đại trực tràng nào - đặc biệt là những người đang mắc bệnh đường ruột.

Sheena cho biết: "Với những người bị viêm đại tràng, nếu tình trạng bệnh của bạn đang bùng phát, điều quan trọng là phải thực hiện các xét nghiệm đó. Không có cách nào để biết cho đến khi bạn thực hiện những xét nghiệm sâu rộng hơn vì các triệu chứng có thể giống hệt nhau".

Triệu chứng của ung thư đại trực tràng

Điều quan trọng là bạn phải nhận biết được các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh ung thư đại trực tràng. Việc phát hiện bất kỳ thay đổi nào đối với trạng thái 'bình thường' của bạn và đi khám bác sĩ là rất quan trọng. Các triệu chứng phổ biến nhất bao gồm:

- Chảy máu từ hậu môn hoặc có máu trong phân

- Thay đổi thói quen đi vệ sinh thông thường, ví dụ: đi thường xuyên hơn

- Đau hoặc có khối u ở bụng

- Cực kỳ mệt mỏi

- Giảm cân.

Những dấu hiệu này tương tự như các dấu hiệu của các bệnh đường ruột khác, chẳng hạn như hội chứng ruột kích thích, bệnh celiac, viêm loét đại tràng và bệnh Crohn (các triệu chứng bao gồm tiêu chảy, đau bụng, buồn nôn, kiệt sức, sụt cân, đầy hơi và táo bón).

Nguồn: Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) Anh

(Nguồn: The Sun, NHS)

Anh trai tôi qua đời chỉ 4 ngày sau khi phát hiện ung thư - xin đừng bỏ qua các dấu hiệu này - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại