Á hậu Hoàng Oanh: "Nhiều khi tôi bị chửi oan"

Tùng Ninh |

"Có lúc ca sĩ chưa đến, chuẩn bị chưa xong, sự cố nọ kia nên MC cứ phải câu giờ hộ, nói dài ra. Nhiều khi tôi bị chửi oan", á hậu Hoàng Oanh chia sẻ.

Mới đây, chương trình Sao đi làm đã lên sóng với khách mời là á hậu, MC Hoàng Oanh. Mở đầu chương trình, Hoàng Oanh bị Vân Hugo yêu cầu cho xem bên trong túi xách của mình khi mang đi làm. Cô tiết lộ:

"Chiếc túi này một năm tôi chỉ dám dùng một lần, bình thường không dám dùng. Hôm nay tôi phải đi một sự kiện sang trọng nên mới dùng còn bình thường ra đường không mang theo đâu.

Chiếc túi này có ý nghĩa với tôi lắm. Từ năm 16 tuổi tôi đã bắt đầu đi làm. Đến năm 28 tuổi tôi mới dám mua chiếc túi hiệu đầu tiên trong cuộc đời, là chiếc túi này.

Á hậu Hoàng Oanh: Nhiều khi tôi bị chửi oan - Ảnh 1.

Vân Hugo và Hoàng Oanh

Tính tôi tiết kiệm lắm, không dám mua gì đắt tiền nhưng đi làm bao nhiêu năm, cũng tích lũy được nhiều nhiều nên tôi muốn tự thưởng cho mình một món quà gì đó, nên tôi rất quý".

Tiếp đó, Hoàng Oanh mở túi cho mọi ngưởi xem và tự giới thiệu các món đồ bên trong: "Đầu tiên là một món phụ kiện để gắn lên áo. Hôm nay tôi đi 2 sự kiện liền nên rất cần sự thay đổi và phụ kiện rất quan trọng.

Món đồ thứ hai là chìa khóa nhà. Chiếc chìa khóa này có ý nghĩa với tôi vì nó có móc khóa do fan tặng. Bạn ấy rất tâm lý, làm hình ảnh lúc tôi mới cắt tóc và hình ảnh nhân vật của tôi trong phim Tháng năm rực rỡ rồi tạo thành móc khoá.

Ngoài các thẻ cá nhân, tôi còn thẻ vào khu trò chơi của con. Tôi tích điểm trò chơi để cho con được chơi thoải mái. Tôi cũng có cả thè tích điểm trà sữa vì tôi mê trà sữa lắm. Mọi người cứ nghĩ làm nghệ sĩ là phải giữ dáng, giảm cân nhưng tôi lại mê đồ ngọt, ngày nào cũng một ly trà sữa. Tôi phải ráng tập tành để bù cho cơn thèm ngọt nên tôi vẫn giữ được vóc dáng.

Có một thời điểm sau khi sinh con, tôi tăng cân, bụng mỡ lắm nên tôi phải ăn kiêng, tập luyện để giảm cân nhưng lúc đó, tôi thấy mệt. Cơ thể không có chất ngọt nên mất năng lượng lắm. Sau một thời gian, tôi cảm thấy không chịu được, không có đồ ngọt cuộc sống vô vị lắm. Vì thế nên tôi ăn lại như bình thường.

Còn hai món đồ quan trọng là cây bút và cục tẩy để tôi sửa kịch bản. Nhiều khán giả cứ chê MC lúng túng, câu giờ lâu quá, nói mãi không dứt. Mọi người không biết rằng MC phải ứng biến khủng khiếp lắm để chống chế cho hậu trường bên trong. Có lúc ca sĩ chưa đến, chuẩn bị chưa xong, sự cố nọ kia nên MC cứ phải câu giờ hộ, nói dài ra. Nhiều khi tôi bị chửi oan.

Á hậu Hoàng Oanh: Nhiều khi tôi bị chửi oan - Ảnh 3.

Chưa kể, trước khi nghệ sĩ lên sân khấu còn đổi kịch bản liên tục, đổi tiết mục, đổi tên tùm lum. Tôi phải có tẩy và bút để viết lại kịch bản".

Tiếp theo chương trình, Hoàng Oanh chia sẻ rằng, nếu để chọn giữa đi đóng phim và ở nhà chơi với con trai, cô sẽ chọn ở nhà. Cô nói: "Tôi tạm thời không nhận phim để lo cho con. Đóng phim mất quá nhiều thời gian.

Thường thì tôi không bao giờ xa con quá hai ngày. Ví dụ, nếu phải ra Hà Nội dẫn show buổi tối thì tôi ngủ lại một đêm rồi hôm sau về luôn.

Hồi đầu năm, tôi có lỡ nhận đóng 1 phim và phải xa con cả tuần. Từ đó, tôi tập trung cho công việc MC để có thời gian ở nhà với con nhiều hơn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại