MC Hoàng Oanh: 'Lúc đó, tôi thấy Nhã Phương xa cách quá, hơi lấn lướt đạo diễn'

Tùng Ninh |

'Ai chưa hiểu có thể nghĩ Nhã Phương đang dạy đời. Nhưng đến khi quay xong, đạo diễn lại khen. Như vậy, đôi khi sự quyết liệt của mình lại đóng góp vào thành công chung' – Hoàng Oanh nói.

Mới đây, chương trình Sống một đời rực rỡ đã lên sóng với khách mời là diễn viên Nhã Phương. Được biết, ở thời điểm quay chương trình, Nhã Phương vẫn đang mang bầu bé thứ hai tháng cuối và dù chỉ còn hơn chục ngày sẽ lâm bồn nhưng cô vẫn rất xinh đẹp. Nhã Phương nhận lời tham gia talk show vì Hoàng Oanh là bạn thân của cô.

Mở đầu chương trình, Nhã Phương ôn lại đôi nét về sự nghiệp: "Trước khi được khán giả biết đến nhiều, tôi phải đi đóng những vai rất nhỏ để có tiền mưu sinh. Cứ có vai nào kiếm được tiền tôi đều nhận hết.

MC Hoàng Oanh: Lúc đó, tôi thấy Nhã Phương xa cách quá, hơi lấn lướt đạo diễn - Ảnh 1.

Nhã Phương và Hoàng Oanh

Nhưng tôi chưa có dịp thể hiện là các vai phản diện. Từ xưa tới giờ, tôi toàn đóng vai hiền. Vai đỏng đảnh, gần phản diện tôi cũng đóng nhưng chưa thực sự phản diện, chưa ác lắm. Chắc đạo diễn thấy tôi vẫn còn hiền lành quá nên không cho tôi vai phản diện".

Về bước ngoặc lớn nhất thay đổi cuộc đời mình, Nhã Phương chia sẻ: "Có 3 bước ngoặt đối với cuộc đời tôi. Bước ngoặt đầu tiên từ khi còn là cô bé dưới quê lên thành phố, chưa biết gì về diễn xuất, nghệ thuật nhưng lại thi vào trường Sân khấu Điện ảnh và tiếp xúc với sân khấu. Bước ngoặt thứ hai là khi tôi lập gia đình, sinh con.

Đã lâu rồi tôi không nhìn lại những khoảnh khắc trong quá khứ nên được nhìn lại cũng xúc động lắm. Bộ phim Tuổi thanh xuân là bước ngoặt thứ ba đánh dấu chặng đường nghệ thuật khi tôi Bắc tiến. Thường thì mọi người hay Nam tiến nhưng cơ duyên đã đưa tôi tới ngôi nhà VFC. Nó giúp tôi được học hỏi, trưởng thành hơn trên sự nghiệp và được khán giả biết đến nhiều hơn. Tôi phải dành cả năm trời ở ngoài Hà Nội để đóng phim.

Tôi là người khá đối lập, bên ngoài nhìn mỏng manh, yếu đuối nhưng bên trong vẫn có quyết tâm lớn. Tôi rất thích tự thử thách mình và chinh phục thử thách đó. Tôi muốn tự tìm xem giới hạn của mình ở đâu để vượt qua nó".

Về phía mình, MC Hoàng Oanh cũng hé lộ kỷ niệm với bạn thân. Cô nói: "Tôi có 2 kỷ niệm với Nhã Phương. Tôi gặp Nhã Phương lần đầu khi đi casting phim Quả tim máu của đạo diễn Victor Vũ. Lần đó, tôi đậu vòng 1 nhưng rớt vòng 2 còn Nhã Phương được nhận vai nên tôi cũng ghim, nhưng chưa nói chuyện.

Một thời gian sau, tôi và Nhã Phương đóng chung phim Khúc hát mặt trời. Tới khi ấy, chúng tôi chính thức gặp nhau nhưng chưa thân. Lúc đó, tôi thấy Nhã Phương xa cách quá, hơi lấn lướt đạo diễn.

Xin lỗi Nhã Phương, nhưng tôi vẫn nói ra vì những hình ảnh ban đầu đó rất dễ bị hiểu lầm. Trong công việc diễn xuất, Nhã Phương không phải người bị động. Tức là, không phải kịch bản, góc quay ra sao thì Nhã Phương cũng diễn theo y vậy mà dám nói lên quan điểm, tiếng nói riêng. Ví dụ, Nhã Phương có thể góp ý với đạo diễn rằng cảnh quay này không ổn.

Ai chưa hiểu có thể nghĩ Nhã Phương đang dạy đời. Nhưng đến khi quay xong, đạo diễn lại khen. Như vậy, đôi khi sự quyết liệt của mình lại đóng góp vào thành công chung".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại