Zidane thậm chí đã bước qua cái bóng vĩ đại của chính mình

Quế Nam |

Cú đúp đầu tiên sau 59 năm, HLV đầu tiên bảo vệ chức vô địch Champions League, "Zidane - HLV" chỉ mất chưa đầy 2 năm để vĩ đại hơn "Zidane - cầu thủ", chí ít là tại Real Madrid này.

1. Sau khi giúp Real đăng quang La Liga cách đây non nửa tháng, Zidane vẫn bước vào phòng họp báo với tâm thế rất bình thản. Với một người đã từng vô địch mọi danh hiệu có thể, từ cấp độ CLB đến đội tuyển quốc gia, Zidane đâu xa lạ gì với vinh quang. Thế nhưng ông vẫn gọi chức vô địch La Liga lúc ấy là "khoảnh khắc tuyệt vời nhất sự nghiệp".

Vậy tại sao ông... bình thản đến vậy? Vì đấy là Zidane. "Tôi cũng muốn trèo lên bàn và nhảy nhót chứ, nhưng thôi, ai lại làm thế. Tôi chỉ muốn mọi người biết là tôi rất, rất hạnh phúc, ngay trong lòng mình," Zidane nói.

Đấy là Zidane, một người không nói nhiều, thậm chí là không... vui nhiều. Sau chức vô địch Champions League lịch sử, người ta cũng không nhìn thấy Zidane đi quá trớn. Một bức tranh biếm trên tờ Eurosport họa Zidane đang ngồi trong văn phòng, trong đầu đang là hình ảnh của chiếc Cúp Champions League thứ 13. Một người luôn nhìn về tương lai.

Zidane thậm chí đã bước qua cái bóng vĩ đại của chính mình - Ảnh 1.

Khi nhìn vào thành công của một con người, ta thường bỏ qua việc họ đã chịu đựng những gì. Zidane đã trải qua 9 tháng căng thẳng để có được khoảnh khắc này. "Nhưng chúng tôi sống vì những khoảnh khắc như thế này, giải đấu khép lại và chúng tôi là những nhà vô địch," Zidane nói. Vậy tại sao ông... không khóc, như một kiểu vỡ òa cảm xúc? Zidane đáp: "Có thể, nhưng... để sau".

Mùa bóng này, Real đã có lúc trải qua 40 trận đấu bất bại, một kỷ lục. Cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, một đội bóng khép lại mùa giải mà trận nào cũng ghi được ít nhất một bàn. Đến cả những đối thủ cũng phải ngã mũ. "Họ xứng đáng với chức vô địch", Andres Iniesta nói.

Dưới tài huấn luyện của Zidane, tất cả các cầu thủ được đăng ký hồi đầu mùa, ngoại trừ ba thủ môn, đều đã ghi bàn hoặc kiến tạo ít nhất một lần. Lần đầu tiên, người ta thấy chức vô địch là thành quả của toàn bộ một tập thể.

Zidane thậm chí đã bước qua cái bóng vĩ đại của chính mình - Ảnh 2.

Real Madrid 2017 là một tập thể mạnh mẽ và gắn kết.

Bộ ba "BBC" không còn là bất khả xâm phạm nữa. Gareth Bale khởi đầu trận chung kết Champions League trên quê hương anh từ ghế dự bị. Người ghi bàn nhiều thứ nhì tại La Liga cho Real sau Cristiano Ronaldo là Alvaro Morata. Zidane còn tuyệt vời ở chỗ ông đã thuyết phục thành công Ronaldo, để anh tự thay đổi mình, nghỉ ngơi nhiều hơn, bung sức đúng lúc hơn.

2. Trên con đường vươn đến chức vô địch Champions League, Zidane đã vượt qua những chiến lược gia sừng sỏi nhất khi đấu tay đôi: Carlo Ancelotti, Diego Simeone và Max Allegri. Zidane có chức vô địch Champions League thứ hai trên vai trò cầm quân, nghĩa là đã ngang với Pep Guardiola, Jose Mourinho và Sir Alex Ferguson.

Khi các cầu thủ diễu hành quanh sân vận động với chiếc Cúp Champions League trên tay, ta thấy Zidane đứng cạnh vợ mình, gương mặt hạnh phúc. "Bí quyết thành công ư? Là niềm tin. Ông ấy tin chúng tôi, và chúng tôi tin ông ấy", Ronaldo nói.

Zidane còn tin vào chính mình nữa. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, và lịch sử được xác lập chỉ sau một cái chớp mắt. Mới một năm rưỡi trước thôi, Real ngỡ như đang đứng bên bờ vực tan vỡ. Họ thua Barcelona 0-4 ở El Clasico, cầu thủ chống Rafa Benitez ra mặt và CĐV gào lên đòi Florentino Perez phải từ chức.

Zidane thậm chí đã bước qua cái bóng vĩ đại của chính mình - Ảnh 3.

Có được niềm tin tuyệt đối từ cầu thủ, Zidane có tất cả.

Vậy mà từ trong khủng hoảng, Real vọt lên tột đỉnh vinh quang chỉ với một sự thay đổi duy nhất: Zidane trên ghế huấn luyện. Đầu mùa này, họ thậm chí còn chả chiêu mộ cầu thủ, ngoại trừ việc kéo về Alvaro Morata.

Có lẽ chưa Madridista nào quên được ngày Zidane được giới thiệu vào cương vị mới hồi tháng Giêng năm ngoái. Khi được hỏi mục tiêu của mình là gì, Zidane chỉ đáp thật gọn: "Chiến thắng mọi mặt trận".

Sau một năm rưỡi, Real quả có mọi thứ thật: 2 Champions League, Siêu Cúp châu Âu, World Cup các CLB và La Liga. Không ai có thể lường trước điều này, kể cả Zidane. Nhưng như Zidane nói, ông như có một vì sao tốt chiếu mạng, luôn dẫn lối mình vượt qua khó khăn.

Zidane đã buộc chặt đời mình với Real Madrid. Ông tung cú volley mang về chiếc cúp C1 thứ 9. Ông là trợ lý trong chức vô địch thứ 10 và là HLV trưởng trong hai chức vô địch thứ 11, 12. Zidane - HLV vậy là đã vĩ đại hơn cả Zidane cầu thủ còn gì. Zidane không cần nói nhiều, cũng chả cần phải tự tô vẽ bản thân. Tự thành tích đã nói thay ông tất cả.

Và điều tuyệt vời là, Zidane chưa bao giờ thấy đủ. Tham vọng, như chính ADN của Real Madrid vậy!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại