Qiu, một phụ nữ ở Hồ Nam, Trung Quốc ngủ thiếp đi trong khi đang đợi chồng về thức dậy khi có người bước vào phòng. Cô nghĩ đó là chồng mình nên không ngần ngại ôm ấp người đàn ông lạ khi còn mắt nhắm mắt mở. Nhưng thực ra đó là một kẻ đột nhập đang có ý định “khoắng” tài sản trong nhà Qiu. Thấy được âu yếm, gã trộm cũng không nỡ “cự tuyệt” và đáp lại tình cảm của nữ chủ nhà, sau đó kéo cô lên giường. Hai người bắt đầu "mặn nồng" với nhau.

Nữ chủ nhà tá hỏa vì lỡ lên giường cùng kẻ trôm.Ảnh minh họa.
Sau khi làm chuyện ái ân, Qiu chột dạ nhận ra sự khác biệt vì tóc người này dài hơn chồng cô. Cô bật dậy bật đèn và phát hiện một người đàn ông lạ hoắc đang nằm thiu ngủ trên giường mình. Qiu hoảng hốt hét lên.
Tiếng hét thất thanh của cô lúc nửa đêm khiến tên trộm bừng tỉnh vội vàng trèo qua cửa sổ chạy thoát mà không kịp mang theo những món đồ đã đánh cắp.
Trai 21 tuổi cưỡng dâm nhầm bà lão 80
Trần Nguyên người An Huy, Trung Quốc tới Nam Kinh làm việc hồi đầu năm nay. Dù không có kỹ năng, không có bằng cấp nhưng làm không bao lâu, hắn đã có được một số tiền kha khá. Kiếm được nhiều, hắn tiêu cũng nhiều, cứ có thời gian rảnh là vào quán uống rượu. Một buổi tối tháng 2, trên đường từ quán nhậu về phòng trọ, hắn thấy một cửa hàng chưa đóng cửa và nổi lòng tham,định cướp ít tiền tiêu vặt.
Vừa bước vào cửa hàng, hắn thò tay đóng chặt cửa lại. Dưới ánh điện lờ mờ, Trần Nguyên thấy phía sau có một người phụ nữ đang nằm trong phòng ngủ. Hắn nghĩ bụng “giải trí” một chút nên lẻn vào trong đó. Vừa thấy có người, bà Tào bật dậy kêu cứu nhưng Trần Nguyên không kịp cho bà hét thêm tiếng nào nữa mà ném bà trở lại giường.
Bà Tào tuổi đã cao tuổi lại, thấy Trần Nguyên dám giở trò đồi bại với mình nên chống cự kịch liệt. Thế nhưng, cho dù bà có gào thét, giãy giụa thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể chạy thoát khỏi một thanh niên cường tráng như Trần Nguyên. Bà không những bị hắn đánh cho tơi tả mà còn bị hắn cưỡng hiếp.
“Vui vẻ” với bà cụ xong, hắn vẫn không quên việc chính của mình và nhanh chóng lấy đi 1.000 NDT cùng 10 điếu thuốc lá trong cửa hàng. Sau khi tiêu hết tiền, Trần Nguyên lại thực hiện một phi vụ trộm cắp khác, song lần này hắn bị tóm gọn. Sau quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện ra hắn là thủ phạm của cả cả vụ trộm cắp và cưỡng dâm vài ngày trước.
Khi bị đưa ra xét xử, Trần Nguyên mới ngớ người ra khi thấy đối tượng mà hắn cưỡng hiếplà một cụ bà 80 tuổi chứ không phải 40 - 50 như hắn nghĩ.
Tưởng người yêu, ‘trót dại’ với trai lạ
Chuyện bi hài thật như đùa trên giường tình cũng xảy ra đối với một phụ nữ 26 tuổi tại Quý Châu, Trung Quốc. Sự việc nhầm lẫn này xảy ra khi cô gái trên và bạn trai cùng dự bữa tiệc sinh nhật của một người bạn tới tận nửa đêm. Vì lúc ấy quá muộn, không tiện về nhà, cặp đôi này quyết định thuê phòng trong một nhà nghỉ ở Quý Châu. Đang đêm, sau khi lọ mọ “thăm viếng” khu toilet chung ở cuối hành lang, thay vì trở về phòng mình, cô gái lại… đi lạc sang phòng khác.
Đinh ninh người đàn ông trên giường là bạn trai mình, cô gái trẻ sẵn sàng đáp ứng “chuyện ấy” ngay khi “đối phương” thể hiện nhu cầu. Sau khi mọi sự xong xuôi, cô gái mới bàng hoàng nhận ra, “đối tác” không phải là người yêu của cô. Cô quá bối rối và ân hận nên đã nói hết sự thật với người yêu. Hai người cùng đến trụ sở công an để khai báo bị xâm hại. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết, rất khó để kết tội người đàn ông “vớ bẫm” trên, vì thực tế, anh này không hề cưỡng ép cô gái.
Tá hỏa vì lỡ ‘lên giường’ cùng gái già
Một phụ nữ ở Wilmette, bang Illinois, Mỹ, hốt hoảng khi tỉnh dậy thấy người ngủ cạnh mình không phải ông chồng mà là một thiếu niên lạ mặt. Cô vội vã hét lên: “Biến ngay! Biến ngay!”. Bừng tỉnh sau khi nghe tiếng hét, cậu thiếu niên cuống cuồng bỏ chạy. Trước khi bỏ đi, cậu cũng hoảng hốt không kém và kêu lên: “Ôi lạy Chúa tôi!”.
Theo thông tin từ cảnh sát, cậu thiếu niên vào nhà người phụ nữ này do cửa sau không khoá. Do say khướt, cậu lên giường ngủ với nữ gia chủ mà không hề biết sự nhầm lẫn “chết người” này.
Đúng hôm đó, chồng của người phụ nữ này cũng bị ốm nên ngủ ở phòng khác. Cô cứ ngỡ chồng mình do quá nhớ nhung nên quay lại phòng âu yếm. Do đó, suốt đêm ngủ cùng cậu thiếu niên, chủ nhà đinh ninh đó là chồng mình.
Cảnh sát lần theo dấu chân để xác định danh tính cậu thiếu niên này nhưng không thể tìm ra do thiếu manh mối.
Theo Baodatviet.vn