"Tham thì thâm, đa dâm thì hại thận"

havan |

Thói đa tình của Thuận khiến anh mất đi người mình yêu và rước bệnh vào thân.

Câu nói này chính xác tới 100% với trường hợp của anh Thuận - Hà Nội. Anh Thuận với vẻ ngoài hào hoa, ưa nhìn lại thêm khiếu nói khiến biết bao cô gái si mê. Cũng là người "ngại từ chối" nên anh Thuận dường như đáp lại hầu hết tình cảm mà các cô gái dành cho mình. Có những lúc anh yêu tới 3, 4 cô liền nên mang tiếng là đào hoa. Nhiều người ngưỡng mộ, nhưng nhiều người lại chê trách anh không chung tình.

Có những cô gái không biết chuyện anh yêu một lúc tới vài người nhưng có những cô biết nhưng vẫn yêu anh và có người đã rời xa anh. Trong số những bóng hồng ngày đêm theo anh thì có 1 giai nhân khiến anh yêu thật lòng. Anh yêu cô ấy bởi sự nữ tính, ân cần của cô ấy. Và anh cũng bảo vệ người con gái này cũng như giấu mọi chuyện chăng hoa kia để bảo vệ tình yêu.

Trước mặt mọi người Thuận rất tự hào về sự đào hoa của mình, nhưng khi bên cạnh người anh yêu thì anh chứng tỏ cho cô ấy thấy cô ấy là mặt trời của anh. Với người con gái nào đến với mình, dâng hiến thể xác, Thuận đều không từ chối. Anh "phục vụ" các bóng hồng và với người anh yêu anh cũng không để cho cô phải phàn nàn.

tham-thi-tham-da-dam-thi-hai-than

Nhiều khi, "yêu" nhiều Thuận thấy uể oải nhưng khi gặp người mình yêu Thuận vẫn chiều cô mà cô không hề hay biết.

Cậy sức mình trẻ tuổi, Thuận không hề nghĩ đến hậu quả sẽ gặp tới mà cứ lao vào các cuộc "yêu" như con thiêu thân. Thế nhưng "cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", anh Thuận dù tìm mọi cách để giấu người mình yêu nhưng tai tiếng để đời thì làm sao giấu được. Người anh Thuận yêu đã dần phát hiện ra tính trăng hoa của anh, từ nghi ngờ chị đã tìm hiểu và điều tra.

Cuối cùng chị đã phát hiện ra sự thật và chị quyết định rời xa anh, dù anh cầu xin sự tha thứ và hứa sẽ không tại phạm. Tất cả cố gắng lúc này của anh Thuận đều tan vỡ. Giờ muốn làm lại từ đầu cũng đã muộn, muốn chung thủy thì cũng không còn người yêu. Mất người yêu, anh buồn chán và tìm đến những bóng hồng đã từng theo mình. Phần vì tâm trạng chán nản, phần vì thời gian trước "hoạt động" nhiều mà giờ đây anh Thuận rơi vào tình trạng "trên bảo dưới không nghe".

Anh tìm đến phòng khám chuyên khoa và kể cho bác sĩ về tình trường của mình trong thời gian trước. Anh thú thật với bác sĩ có những ngày anh "lâm trận" tới 4, 5 lần và giờ thì làm mọi cách mà "cậu bé" cứ đơ đơ ra, không có cảm xúc. Qua thăm khám bác sĩ kết luận Thuận đã bị liệt dương. Ê chề đau đớn vì đã mất tất cả, người yêu ra đi, bệnh tật thế này khiến Thuận hối hận quãng thời gian anh sống mất mình.

Theo Soha/TTVN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại