Rắc rối mà Tiểu Lan đang đối mặt là hệ quả tất yếu của quan điểm dễ dãi về tình dục, tình yêu. Lan cũng chỉ là đại diện đáng buồn của giới trẻ bây giờ mà thôi. Bởi bây giờ người ta hễ yêu nhau là lên giường, mà đã lên giường thì quay clip (để lưu giữ hình ảnh, để tăng khoái cảm hay gì gì đó có trời mới biết) nên những tình huống tiến thoái lưỡng nan như Tiểu Lan, còn nhiều cô gái khác cũng gặp phải.
Bây giờ, nhiều cô gái chỉ cần nhận lời yêu là đã đồng ý quan hệ tình dục
được ngay. Thậm chí, cũng chẳng cần đến lời yêu nữa. Thích nhau, hẹn hò
với nhau, một nụ hôn, vài cái vuốt ve, rồi cứ thế chuyện gì đến sẽ đến,
không cần nhiều lời.
Một anh bạn tôi kể, anh ngủ với con gái khá dễ dàng. Đó là những cô gái trông xinh ngoan, dịu hiền, vẻ ngoài không có gì chớt nhả, lẳng lơ, ai không biết sẽ nghĩ là khó khăn lắm, nhưng đúng như phương châm của anh bạn tôi, phải thử mới biết.

Anh chàng này không “sợ” trước những cô gái có vẻ con nhà lành, cứ thử “cưa cẩm” và nếu cô gái cũng thích anh thì chắc chắn anh sẽ dụ được cô ta lên giường. “Thành tích” gần đây nhất của anh là đưa được cô vào nhà nghỉ chỉ sau 6 tiếng đồng hồ tán tỉnh.
Khi nói về chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân, người ta thường giải thích: Yêu mà! Nhưng tại sao cứ yêu là phải quan hệ tình dục ngay như thế? Chẳng lẽ tình yêu chỉ có thế thôi sao? Tại sao không chờ đợi nhau thêm một chút cho hiểu rõ về nhau thêm, để không xảy ra cái chuyện khi đã chia tay rồi mà còn bị người cũ làm khó dễ vì cái clip sex nào đó.
Các bạn gái thân mến.
Dù quan điểm xã hội có thay đổi thế nào thì tư tưởng phương Đông vẫn còn
chiếm ưu thế ở đất nước này. Các bạn dễ dãi thì chính các bạn phải
thiệt thân thôi.
Ngoài ra, cho dù đường đời các bạn trót lọt khi người đàn ông đến sau có sự độ lượng thì biết đâu, sự dễ dãi trước kia sẽ khiến bạn không còn cảm nhận được những cảm xúc mạnh mẽ, thiêng liêng của tình dục trong tình yêu nữa. Khi đó, các bạn sẽ bất hạnh lắm đấy.
Theo Đất Việt