Trước khi bước lên tàu ra mặt trận, chàng trai Harry Ward, 17 tuổi, vội vã trao cho bạn gái Doris tấm thiệp Valentine trên sân ga. Đó là ngày 14/2/1941 và họ chỉ mới quen nhau ba tháng trước ở thành phố Bristol - tây nam nước Anh.
Bảy
mươi năm sau, ông Harry không chỉ sống hạnh phúc với Doris – người vợ
ông cưới năm 1942, mà mỗi năm bà vẫn tặng lại ông chính tấm thiệp ông
đã trao cho bà trên sân ga ngày Valentine năm 1941 như để xác nhận tình
cảm trọn vẹn của mình.
Năm nay tấm thiệp lại được đặt trang trọng trên bệ lò sưởi trong căn nhà ấm cúng của ông bà Ward, khi ông đã bước sang tuổi 88 và bà 87 tuổi, cặp tình nhân già nay đã có hai con gái, hai cháu gái và bốn chắt.

Bà Ward cho biết, tấm thiệp này là
một bảo vật đặc biệt đối với bà vì nó đã 70 tuổi, và cũng là tấm thiệp
Valentine duy nhất ông Harry tặng bà. Suốt 70 năm qua, tấm thiệp phai
màu vẫn là vật chứng cho tình yêu son sắt của vợ chồng bà.
Cứ mỗi mùa Tình nhân đến, bà Ward lại lấy tấm thiệp từ tủ xuống đặt lên bệ lò sưởi như muốn tình yêu sưởi ấm cho cả căn nhà của hai ông bà.
Chuyện tình của họ thật giản dị, khi
lần đầu hai người gặp nhau ở quán cà phê lúc bà lỡ chuyến xe bus về
nhà: “Harry đang uống sữa lắc trong quán, vừa nhìn thấy tôi, ông ấy đã
chào và hỏi tên tôi, rồi chúng tôi nói chuyện với nhau.
Sau đó ông ấy đi cùng tôi ra bến đỗ xe bus, nhưng một trận ném bom đã đẩy chúng tôi vào một hầm tránh bom gần đó. Chúng tôi ngồi bên nhau suốt bốn tiếng đồng hồ khi Bristol bị oanh tạc và ông ấy ngả đầu lên vai tôi ngủ ngon lành”.
Trong chiến tranh, ông Ward phục vụ hải quân Hoàng gia tại căn cứ Plymouth, còn bà tình nguyện tham gia tổ chức hỗ trợ ở hậu phương. Hòa bình lập lại, ông gia nhập đội chữa cháy thành phố, trong khi bà làm nhân viên điều dưỡng cấp cứu tại bệnh viện Hoàng gia ở Bristol.
Tấm thiệp Valentine ông Ward tặng bạn gái 70 năm trước mang dòng chữ “Hai trái tim bện chặt ngày Valentine trong một tình yêu đích thực”. “Harry thật lãng mạn và chúng tôi vẫn “bện chặt” với nhau trong suốt những năm tháng đó đến tận bây giờ”, bà Ward bồi hồi nhớ lại.
Bà kể: “Bí mật của hôn nhân hạnh phúc là chúng tôi không bao giờ đi ngủ mà không mang theo nụ hôn chúc ngủ ngon của bạn đời. Chúng tôi vẫn yêu nhau như cái ngày ông ấy tặng tôi tấm thiệp này”.
Tuy nhiên, không phải lúc nào tinh
thần Valentine cũng được đề cao. Tuần qua, tạp chí Time đưa tin nhà
chức trách tỉnh Belgorod (Nga) đã phủ bóng đen lên ngày lễ Tình nhân
bằng sắc lệnh nói rằng ngày này đe dọa đến “an ninh tinh thần” và tuyên
bố ngày Valentine khích lệ thói lang chạ hơn là tình yêu!
Họ khuyến cáo các trường học, các doanh nghiệp và các hộp đêm tránh việc quảng bá cho ngày lễ “xa lạ” này. Lập tức, các bạn trẻ gửi tặng những người sợ hãi ngày lễ Tình nhân tấm thiệp đặc biệt - một tấm thiệp mang hình trái tim đỏ bao dung kèm theo hai chữ “Đáng ghét”!
Một khi trên trái đất còn tình yêu thì nhân loại còn mua hoa tặng nhau ngày Tình nhân, đó không chỉ là chứng tích của tình cảm giữa hai con tim khác phái, mà còn là dịp để hâm nóng những gì tốt đẹp nhất trong quan hệ con người – tình yêu.
Theo Phụ nữ