Chàng trai độc thân khác đàn ông có vợ điểm gì?

lenhi |

Khi trả lời tin nhắn của một cô gái, chàng trai độc thân khác đàn ông có vợ điểm gì?

Nếu bạn đang yêu một chàng trai độc thân hay trót dây vào lưới tình của một người đàn ông có vợ, bạn có biết, khi gửi tin nhắn cho anh ấy, chàng nghĩ gì về bạn không?Đằng sau sự im lặng hay câu trả lời nhiệt tình của chàng là gì?Hãy cùng chúng tôi khám phá!

II. Khi trả lời tin nhắn của bạn

11. Anh có yêu em không?

- Chàng trai độc thân: Đương nhiên (không yêu thì mất công tán em suốt thời gian qua làm gì).

- Đàn ông đã có gia đình: Có chứ (Cho đến khi nào anh có bồ mới em nhé!)

12. Anh đang ở đâu, làm gì thế?

- Chàng trai độc thân: Anh đang đá bóng em ạ, công ty anh sắp có giải thi đấu nên dạo này phải tập nhiều (chả lẽ lại nói là đang đi nhậu rồi gái gú với mấy thằng bạn nối khố à?)

- Đàn ông đã có gia đình: Anh đang tiếp khách, bàn công chuyện em ạ (Vớ vẩn quá, sao dám nhắn tin lúc người ta đang ở nhà thế này?)

13. Anh nói dối nhiều quá rồi đấy!

- Chàng trai độc thân: Anh xin lỗi, tha lỗi cho anh nhé (Cứ phải nịnh thế, con gái đứa nào chả ưa ngọt ngào.)

-Đàn ông đã có gia đình: Em làm anh đau đầu rồi đấy (Con gái ai chả giống nhau, hơi tí là dỗi, nếu nịnh thì thời gian đâu mà làm việc khác nữa, cứ để đấy rồi cô ta tự hết giận lại tìm mình ngay mà.)

14. Anh có lấy em không?

- Chàng trai độc thân: Để anh xem công việc, nhà cửa thế nào đã nhé! (Để anh xem gia đình em định hồi môn cho em cái gì rồi mới quyết được em ạ!)

- Đàn ông đã có gia đình: Cuộc đời thật trái ngang, anh gặp em quá muộn khi mọi thứ đã an bài, giờ thì anh không thể vì ảnh hưởng đến công việc, con anh còn nhỏ, ít nhất cũng phải đợi mấy năm nữa cho con anh lớn đã, bố mẹ bỏ nhau thì con cái khổ em cũng biết mà… (Bài này thằng nào có vợ chả diễn mãi mà sao lắmem tin thế không biết, chứ đàn ông thì chỉ bồ bịch tí cho vui, chả thằng nào có ý định bỏ vợ, nhưng phải văn vẻ thế thì bọn con gái nó mới dễ 'mắc bẫy')

15. Em là gì của anh?

-Chàng trai độc thân: Em là người anh yêu nhất trên đời, yêu hơn tất cả các cô người yêu cũ, ngoài em ra anh ko để ý đến ai hiện nay hết (Đương nhiên, nếu em không hơn người yêu cũ của anh thì anh đi với em để con bé kia cười là anh tán đứa thua kém nó à?)

- Đàn ông đã có gia đình: Không trả lời (Nói ra lằng nhằng rồi cô ta lại mơ mộng vớ vẩn, mà chẳng lẽ lại nói thật rằng e chỉ là 'gia vị' là ng anh chơi bời chút thôi thì tội lỗi với phụ nữ chết.)

16. Bao giờ mình lại gặp nhau?

- Chàng trai độc thân: Mai em nhé! (Giờ đang yêu thì cứ gặp nhiều đi, có sao đâu, cho cô ta thấy là mình yêu cô ta say đắm thì có 'đòi hỏi' gì mới dễ dàng.)

- Đàn ông đã có gia đình: Anh chưa biết, khi nào anh rảnh nhé (Gặp nhiều phiền nhiễu, em nghĩ em là ai hả? Chỉ là 1 trong các ‘món lạ’ của anh thôi, anh còn phải 'dành sức' cho vợ con rồi các em khác nữa, ngày nào cũng gặp em thì kiệt quệ à?).

17. Anh chẳng chiều em gì cả

- Chàng trai độc thân: Anh chiều em thế còn gì, em còn muốn gì nữa? (Cô ta chắc đang so sánh mình với người yêu cũ của cô ta đây, được rồi giờ thì nịnh bợ thế nhé, lấy về thì biết tay ông.)

- Đàn ông đã có gia đình: Anh bận mà, em phải thông cảm cho anh chứ (Cô ta có gì mà ta phải chiều nhỉ, người như mình gái theo đầy sao phải chiều đứa nào, mà không thích bồ lằng nhằng thì bỏ mấy trăm đô ra, 'hàng xách tay', 'hàng tuyển', người mẫu chân dài cỡ nào cũng có, sao phải chiều đứabình thường).

18. Mình chia tay anh nhé!

- Chàng trai độc thân: Thôi anh xin lỗi, có gì em cũng phải để cho anh giải thích chứ, anh ko thể sống thiếu em được, anh xin em đấy (Điên hay sao mà đồng ý chia tay vào giờ này, đã tìm được người yêu mới đâu).

- Đàn ông đã có gia đình: Tùy em (May quá, mình cũng chán con bé rồi, để nó tự nói lời chia tay thì mình đỡ mang tiếng ác là có gia đình mà còn tán gái nhà lành rồi bỏ).

19. (Sau 1 thời gian ko liên lạc): Anh dạo này có khỏe không?

- Chàng trai độc thân: Anh khỏe em ạ, anh nhớ em nhiều lắm, em hết giận anh chưa,mình quay lại nhé, anh hứa không bao giờ làm em buồn nữa (Đang định 'đong đưa' lại thì cô ta đã hỏi trước thế này, may thật).

- Đàn ông đã có gia đình: Anh khỏe vì chả làm gì cho yếu đi cả (Dù ngày nào mình cũng ngủ với vợ, tuần nào cũng 'trả bài'đầyđủcho đỡ bị nghi có bồ). (Nhưng cứ trả lời thế thôi, dù anh có bồ mới rồi nhưng thỉnh thoảng gặp em cũng hay đấy, với lại nhỡ 'nó' cú mình quá lại tuyên truyền lung tung về mình thì mang tiếng, thôi thì xoa dịu chút cho cô ta ăn dưa bở vậy).

Theo Eva

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại