Kể cho bạn thân nghe, mấy đứa bạn em bảo, coi chừng yêu nhầm “xăng pha nhớt”. Em thì thấy anh ấy rất tốt, chỉ lạ ở điểm đó, nên băn khoăn quá.
Thu Hằng
Thu Hằng thân mến!
Trường hợp của em đúng là lạ. Trong khi các chị em đang ra sức chống đỡ sự tấn công đầy bạo dạn của các chàng trai, thì em lại “yên ắng đến lạ kỳ”. Nhưng cũng đừng vì thế mà vội kết luận anh ấy là “hàng pha”.
Có thể, chàng quá nhút nhát, từ nhỏ đã được gia đình giáo huấn rất nghiêm nên cho rằng, trước hôn nhân là không được làm điều gì “bậy bạ”. Cũng có thể, sức khỏe của chàng có vấn đề và “hiền” là tất yếu.
Thế nhưng cũng đừng loại trừ khả năng chàng thuộc “giới tính thứ ba”. Một số người thuộc giới tính này vẫn có bạn gái để “xã hội hóa” bản thân. Họ dùng bạn gái như bức bình phong để che giấu sự thật.
Suy cho cùng, chỉ có em là người “nhận dạng” được bạn trai mình thuộc “đối tượng” nào. Chị có một vài gợi ý giúp em trắc nghiệm: nếu là người nhút nhát, thì trong các việc khác, anh ấy cũng nhút nhát. Em có thể quan sát anh ấy tiếp xúc với người lạ chẳng hạn, xem anh ấy có rụt rè hay không. Nếu anh ấy là người sức khỏe kém thì em cũng rất dễ để nhận thấy qua cách quan sát thể trạng. Còn nếu anh ấy là “xăng pha nhớt”, em có thể nhận biết bằng cách xem xét các mối quan hệ của anh ấy: anh ấy chơi với những ai, sở thích, lối sống của anh ấy thế nào?
Chị tin rằng, nếu biết lắng mình lại để “nghe” con tim mách bảo, sẽ nhận ra một nửa của mình đang là ai.
Chúc em hạnh phúc.
Theo Phụ nữ online