Yêu người đã qua 1 đời chồng, trai tân còn bị giao hẹn "nộp đủ 16 triệu/tháng cho nhà gái mới cưới", chị em hỏi: Người cô dát vàng ư?

BEE |

Sau khi nghe ngọn ngành câu chuyện, nhất là chi tiết vợ tương lai của chàng trai ấy đã từng qua 1 lần đò và có con riêng, chị em ai cũng trố mắt ngạc nhiên.

Chuyện tiền bạc luôn là vấn đề nhạy cảm và khá đau đầu đối với những cặp đôi đang yêu hay khi đã kết hôn. Bởi vậy người ta mới có câu "tiền bạc dễ làm mất cái tình" là như thế.

Chuyện yêu đương vốn dĩ là tự nguyện, xuất phát từ tình cảm giữa đôi bên nhưng nếu chẳng may xen vào chuyện tiền bạc thì coi như chuyện tình ấy cũng có chút toan tính vụn vặt, chẳng thể vì yêu mà sống được nữa.

Mới đây, câu chuyện về người phụ nữ trút bầu tâm sự về hoàn cảnh của em họ mình đã khiến hàng trăm chị em quan tâm, tư vấn. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu nó không bắt nguồn từ một yêu cầu trái khoáy và thật khó chấp nhận từ phía nhà vợ tương lai.

"Em mình năm nay 29 tuổi, định Tết này về cưới. Nhưng dạo này nó và vợ sắp cưới có cãi nhau về vấn đề sau khi cưới xong. Bây giờ vợ nó và nó đang làm ở nước ngoài, giờ nếu về cưới vợ, vợ nó nói phải lo được cho bên ngoại 1 tháng 16 triệu (trong đó 8 triệu cho bố mẹ, 8 triệu hiện nó đang bỏ hụi). Thằng em mình và nó từng ngồi bàn chuyện này rồi nhưng vợ nó lại không đồng ý.

Em mình hiện tại làm ở bên Singapore, tháng gần 40 triệu, nó làm quản lý, bằng kĩ sư. Giờ về Việt Nam làm tháng 18 triệu, có công ty mời về. Vì nó là con một nên nó cũng muốn về gần nhà để tiện chăm sóc cho cha mẹ. Nhưng nếu tháng 18 triệu mà chu cấp cho nhà ngoại 16 triệu thì không đủ sống.

Nó với vợ giờ cãi nhau chuyện này nảy lửa. Nó thì hiền, chịu khó làm, không rượu chè cờ bạc gì mà lấy vợ 1 đời chồng, rồi có con riêng. Vậy mà thằng này nó cũng chấp nhận và cũng thương thằng nhỏ.

Em giờ không biết khuyên nó như thế nào, có nên tiếp tục hay không, chứ giờ vợ nó vẫn giữ nguyên lập trường còn trách móc nó. Nó mệt mỏi lắm, mong các chị em cho em nó ít lời khuyên!".

Yêu người đã qua 1 đời chồng, trai tân còn bị giao hẹn nộp đủ 16 triệu/tháng cho nhà gái mới cưới, chị em hỏi: Người cô dát vàng ư? - Ảnh 1.

Yêu cầu trái khoáy của gia đình cô vợ tương lai khiến 500 chị em bàn tán tranh luận xôn xao. (Ảnh chụp màn hình)

Đúng là một câu chuyện vừa nhạy cảm lại có phần... ngược đời, nên ngay sau khi đăng tải, bài viết này đã thu hút rất đông hội chị em quan tâm cùng bình luận.

Theo đó, 9/10 ý kiến cho rằng, anh chàng này nên... nghĩ lại trước khi quá muộn. Bởi chị em cho rằng, mục đích của gia đình nhà vợ chắc hẳn có ý định đào mỏ, hơn nữa, cô này cũng đã qua 1 lần đò và có con riêng, trong khi nhiều cô gái tốt tính, còn son ngoài kia còn rất nhiều.

Thành viên Huệ Anh bình luận: "Đúng là ngược đời, mình không hiểu đang đọc chuyện có thật hay bịa nữa. Tại sao có người đàn ông si mê như thế này nhỉ? Mình nghĩ chắc chắn nhà cô kia có ý đồ trục lợi rồi chứ tại sao lại đưa ra yêu cầu trái khoáy như thế?".

Đồng quan điểm, bạn Thu Hà bức xúc: "Làm 18 triệu lấy của người ta 16 triệu thì người ta ăn gì, tiêu gì? Ra yêu cầu mà không biết suy nghĩ. Còn cô kia nữa, cứ nghĩ mình là vàng bạc hay kim cương chắc? Cô có trách nhiệm với ba mẹ cô thì người ta không có chắc? Làm vất vả rồi định lột sạch lương như thế mà coi được. Cạn lời".

Mẹ Gấu Bông thì viết: "Chị nghĩ em nên suy nghĩ lịa đi còn kịp, bây giờ ít con gái tốt thật nhưng không thiếu người để em lấy làm vợ đâu. Em cứ cố sống, cố chết chấp nhận yêu cầu rồi lấy bằng được sớm muộn cũng xảy ra chuyện vì cái yêu cầu vô lý đó".

Thậm chí, có chị em còn hài hước trêu đùa rằng: "Ôi trai tốt còn sót lại hả? Anh ơi lấy em đây này, em chẳng cần gì đâu, chỉ cần tấm chân tình của anh là đủ!", nickname Hồng Hoa viết.

Tuy nhiên, có chị em lại cho rằng, rất có thể vì người vợ đã từng nợ gia đình để lo liệu cho mình ra nước ngoài làm ăn nên giờ đi lấy chồng muốn làm tròn trách nhiệm với bố mẹ chăng?

Thành viên Bố bạn Bon bình luận: "Có thể người vợ này thỏa thuận trước hôn nhân thì sao, vì có thể số nợ bên ngoại là do vợ nên cô ấy thỏa thuận vậy, chấp nhận được thì cưới, không thì thôi. Mình thấy như vậy là tốt mà, sao lại gọi là cô ấy bòn rút, hay lấy nợ được.

Đó là sự rõ ràng và sòng phẳng. Nếu anh kia nghe hết mà chấp nhận được thì ok, cưới, chứ nếu cưới rồi cô kia mới nói thì đó mới là không chấp nhận được".

Mặc dù chẳng biết rõ sự tình bên trong câu chuyện trên như thế nào, nhưng cứ có chuyện tiền bạc xen kẽ lẫn tình cảm vốn đã luôn là vấn đề tế nhị trước nay rồi. Chỉ mong chàng trai trong câu chuyện trên sẽ có quyết định sáng suốt nhất để khỏi hối hận về sau này!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại