Yêu HAGL nhưng "cố lắm không xem nổi 15 phút"

Đoàn Dự |

Nhìn những màn trình diễn tệ hại liên tiếp của U19 HAGL, đến chính các fan trung thành của đội bóng này cũng phải cảm thấy chán nản.

Chiều qua, U19 HAGL tiếp tục có một thất bại thê thảm nữa, đấy là kết quả 0-3 trước U19 Myanmar. Với thất bại này, U19 phố Núi sẽ gặp lại chính... U19 Myanmar ở trận tranh hạng ba của giải U19 Quốc tế. Trận Chung kết là U19 Việt Nam vs U19 Gwangju.

Chia sẻ về sự ức chế khi xem U19 HAGL thi đấu bế tắc chiều qua, bạn Khải Trần viết: "Mình là fan cuồng của HAGL nhưng xem lứa này đá chán quá, cố lắm không xem nổi 15 phút. Nhìn cách triển khai tấn công và tinh thần thi đấu thấy nản làm sao".

Tiêu cực hơn, bạn Tuần Đoàn chia sẻ: " Đá như gà mắc tóc, xem mà muốn đập cái tivi".

Theo bạn Tuyền, một phần nguyên nhân khiến NHM ức chế với U19 HAGL là do đội được PR quá đà trước giải đấu, trong khi trình diễn thì gây thất vọng.

"Chưa vào giải báo chí tung hô như đúng rồi. Đáng ra nên khiêm tốn là lứa trẻ này mới ở tuổi U17 chỉ thi đấu cọ sát lấy kinh nghiệm để người hâm mộ đỡ hy vọng nhiều".

"Khi tập huấn ở Hàn Quốc thấy báo chí tung hô quá thể. Xem thực tế thi đấu không hơn mấy cháu thiếu niên xóm mình đá bóng ở sân kho" - bạn Khánh Bùi chua chát.

U19 HAGL 0-3 U19 Myanmar

Phân tích kĩ hơn về nguyên nhân khiến U19 HAGL liên tiếp thua U19 Việt Nam rồi U19 Myanmar, bạn ABC viết: "U19 tuyển chọn thực chất là U16 năm ngoái. Nhưng các em đá với nhau lâu nên nhuần nhuyễn và bản lĩnh hơn U19 HAGL. Ở tuổi U đá nhiều mới quan trọng".

Trong ngập tràn những lời chê bai U19 HAGL, tất nhiên vẫn còn đâu đó niềm hy vọng đặt vào các đàn em Công Phượng. Thực tế thì chính HLV Lê Thụy Hải cũng cho rằng ở giải đấu này chưa nói lên được gì mà nếu phát triển đúng hướng, khóa 2, 3 của HAGL sẽ có nhiều tiến bộ.

"Tin tôi đi, Võ Hoàng Huy và Nguyễn Cảnh Anh sẽ là những thiên tài tiếp theo của Việt Nam sau Xuân Trường và Tuấn Anh, Cảnh Anh rất khéo vs chân trái rất quái..." - bạn Tuấn bày tỏ sự kì vọng.

Vào lúc 16h00 ngày 22/4 (thứ Bảy) tới, U19 HAGL sẽ tái ngộ U19 Myanmar ở trận tranh giải ba. Hy vọng trước đối thủ không mới này, HLV Graechen cùng các học trò sẽ làm được điều gì đó khác hơn là kéo dài chuỗi thất bại lên con số ba.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại