Yêu con gái thấy thực dụng, ngột ngạt, anh chàng chuyển sang yêu đàn ông, hạnh phúc viên mãn

Lam Giang |

4 năm qua, anh Thiện và anh Được gắn bó bên nhau, cùng xây dựng cuộc sống và mong sẽ chung sống trọn đời.

Cùng nhau phấn đấu sự nghiệp, mua nhà Sài Gòn

Sắm nhiều cặp áo đôi để mặc, xây tổ ấm chung ở Sài Gòn, cùng nhau phát triển công việc kinh doanh, đi đâu cũng kè kè, anh Lê Thành Được (33 tuổi) và Nguyễn Đình Thiện (30 tuổi) dường như muốn nói cho cả thế giới biết họ là của nhau. 

Cuối năm 2019, anh Được trong một chuyến công tác lên Buôn Ma Thuột, vô tình gặp anh Thiện đang đi một mình. Dù không biết anh Thiện có là người thuộc cộng đồng LGBT hay không nhưng anh Được vẫn chủ động chào hỏi, mời uống nước. Cả hai ngồi trò chuyện sau đó cho số điện thoại liên lạc. Sau chuyến công tác, anh Được trở lại Sài Gòn. 

Yêu con gái thấy thực dụng, ngột ngạt, anh chàng chuyển sang yêu đàn ông, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 1.

Cặp đôi Thành Được (bên trái ảnh) và Đình Thiện (bên phải ảnh) đã bên nhau được 4 năm.

Yêu con gái thấy thực dụng, ngột ngạt, anh chàng chuyển sang yêu đàn ông, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 2.

Anh Được gặp anh Thiện trong một lần đi công tác ở Buôn Ma Thuột.

Lần tiếp theo lên Buôn Ma Thuột, anh Được hẹn gặp nhiều lần nhưng anh Thiện từ chối. Mãi cho đến một hôm, anh Thiện ngỏ ý đưa anh Được ra sân bay. Hành động đó khiến anh Được cảm kích vô cùng và rung động thực sự. 

Sự hững hờ của anh Thiện khiến sau đó anh Được cũng chẳng dám liên lạc thường xuyên. Suốt mấy tháng trời cả hai không nhắn tin, gọi điện. Cho đến một ngày, anh Được uống hơi nhiều mới lấy hết dũng khí để gọi điện cho anh Thiện tâm sự, trò chuyện đến 1-2 giờ sáng. 

Ban đầu mình không có ấn tượng gì đặc biệt với anh Được, lại bận công việc nên không nói chuyện nhiều. Thực ra gặp 1-2 lần thì ai cũng nói lời mật ngọt hết cả, nhưng tiếp xúc để hiểu được con người nhau mới là quan trọng. Khi nói chuyện với anh Được nhiều hơn thì mình thấy anh cũng là người thú vị, uy tín, đáng để tin tưởng”, anh Thiện nhớ lại. 

Yêu con gái thấy thực dụng, ngột ngạt, anh chàng chuyển sang yêu đàn ông, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 3.
Yêu con gái thấy thực dụng, ngột ngạt, anh chàng chuyển sang yêu đàn ông, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 4.

6 tháng sau ngày quen nhau, anh Thiện quyết định rời quê hương, vào Sài Gòn sống cùng bạn trai.

Thấy bên kia có vẻ đã xuôi xuôi, anh Được dùng mọi cách để kéo anh Thiện lên Sài Gòn sống cùng mình: “Mình sống với nhau có cơm ăn cơm, có rau ăn rau”. Sau khi suy nghĩ, anh Thiện quyết định đi theo tiếng gọi của trái tim, bỏ lại công việc ở Buôn Ma Thuột để theo anh Được lên Sài Gòn. 

Ban đầu, hai anh sống nhờ ở nhà một người chị. Anh Được vừa đi dạy nghề nấu ăn, vừa cùng anh Thiện kinh doanh lĩnh vực ẩm thực. 

Trước đây khi chỉ có một mình, anh Được chỉ biết đi dạy rồi về nghỉ ngơi, hưởng thụ. Khi có anh Thiện về sống chung, anh bắt đầu áp lực về tiền bạc, cuộc sống,... Tuy nhiên có bạn đồng hành, anh Được cảm thấy vui và có động lực để phấn đấu. Trong đầu anh luôn suy nghĩ làm sao để có nhiều tiền, để cuộc sống của 2 đứa ngày càng tốt lên, có thể mua nhà, mua xe. 

Yêu con gái thấy thực dụng, ngột ngạt, anh chàng chuyển sang yêu đàn ông, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 5.

Cả hai cùng nhau kinh doanh, xây dựng cuộc sống.

Sau đó họ quyết định ra ở riêng, cùng nhau phát triển công việc kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực. Buôn bán thuận lợi, cả hai đã mua được ngôi nhà nho nhỏ. Đến hiện tại, công việc của anh Được, anh Thiện vẫn đang phát triển. Trong giai đoạn dịch bệnh khó khăn, việc buôn bán bị ảnh hưởng không ít song cả hai vẫn vực dậy, tiếp tục cố gắng, động viên, chia sẻ thay vì gây áp lực, đổ lỗi cho đối phương. 

Từng yêu con gái nhưng thấy quá thực dụng

Anh Được bộc bạch, từ nhỏ anh đã biết được con người thật của mình. Mang thân hình của một đứa con trai nhưng anh lại thích để tóc dài chạm vai, mặc đồ con gái. Càng lớn thì anh càng cảm nhận rõ được những mong muốn của bản thân.

Còn với anh Thiện, khi ra ngoài ai cũng nói anh nhìn men, chững chạc. Cho đến tận khi đi học đại học, anh vẫn là một người rất mạnh mẽ, rất đàn ông. Nhưng cơ duyên khiến anh nhận ra mong muốn thực sự của bản thân là sau khi ra trường, đi làm. 

Yêu con gái thấy thực dụng, ngột ngạt, anh chàng chuyển sang yêu đàn ông, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 6.

Họ đã mua được căn nhà riêng ở Sài Gòn, công việc tiến triển tốt.

Khi học xong, ra trường đi làm thì có một người anh mà mình luôn nhớ tới. Đó là người đã giúp mình rất nhiều từ thời đại học, lo lắng cho mình từ tài chính, ăn uống, học hành, đi lại,... Ra trường đi làm, mình và người đó xa nhau, cảm giác rất nhớ. Lúc đó người ấy mới nói là có tình cảm, yêu thương mình. 

Mình cũng có quen bạn gái nhưng đặc điểm chung của những cô gái mà mình quen là thực dụng, hay đòi hỏi. Từ đó mình mới đặt câu hỏi rằng tại sao có những người ở bên cạnh yêu thương, quan tâm nhưng mình lại từ chối để yêu một người con gái mà suốt ngày đòi hỏi, bắt mình phải thế này thế khác. Mình cảm thấy rất ngột ngạt. Với anh Được thì mình có cảm giác yên tâm”, anh Thiện chia sẻ. 

Mặc dù đã yêu anh Được 4 năm nhưng anh Thiện vẫn chưa chính thức come out với gia đình. Anh không biết bố mẹ, người thân cảm nhận về mình như thế nào. Anh muốn nói chuyện với họ nhiều lần nhưng chưa biết mở lời ra sao. 

Mình đưa anh Được về nhà, tất cả mọi thứ từ ăn mặc, cử chỉ của 2 đứa giống nhau y đúc, thậm chí còn xưng hô yêu đương nhưng bố mẹ vẫn chưa hiểu. Bố mẹ vẫn còn hỏi hai đứa bao giờ lấy vợ. Cũng có thể bố mẹ hiểu nhưng muốn chờ đợi thêm xem chúng mình có nói chuyện với bố mẹ không? Hai bên cứ chờ đợi nhau, không ai nói với ai, cho nên mình cũng không hiểu bố mẹ, người thân cảm nhận về mình như thế nào”, anh Thiện nói thêm. 

Yêu con gái thấy thực dụng, ngột ngạt, anh chàng chuyển sang yêu đàn ông, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 7.

Trong 4 năm chung sống, cả hai cũng có những lúc xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, thường là liên quan đến vấn đề ghen tuông. Anh Được khá nhạy cảm, lo lắng anh Thiện có người khác. Thừa nhận điều này, anh Được cho hay anh Thiện là mối tình đầu của mình, là mối tình anh muốn yêu lâu dài, muốn chung sống trọn đời nên rất trân trọng. 

Nếu không gặp Thiện vào thời điểm đó thì có lẽ hiện tại mình không có gì cả. Giai đoạn dịch bệnh thực sự rất khó khăn. Nếu không phải là một người yêu thương mình thì chắc chắn sẽ khó để đồng hành cùng nhau đến ngày hôm nay. Mình rất hạnh phúc vì Thiện luôn ở bên dù khó khăn, gian khổ thế nào”, anh Được rưng rưng nước mắt. 

Với anh Thiện, việc từ bỏ công việc, chấp nhận xa quê hương để vào Sài Gòn sinh sống cùng anh Được xem như một minh chứng rõ ràng nhất cho tình cảm mà anh dành cho “nửa kia”. Anh Thiện mong anh Được hãy tự tin, tin tưởng bản thân, tin tưởng đối phương và tin vào tình yêu của hai đứa. 

Nguồn: Come out, Ảnh: FBNV

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại