Yêu cầu học trò quay clip tập thể dục ghép thêm nhạc, thầy giáo xem xong chỉ biết cười trừ vì hit của Sơn Tùng lại thành ra thế này

Bob V |

Thầy giáo hết nói nổi với sự lầy lội này.

Học online dù không thể trực tiếp gặp thầy cô, bạn bè, không thể cùng đám bạn bày những trò lầy lội, nhưng với học trò nổi danh nhất quỷ nhì ma thì vẫn có cách để giờ học trở nên thú vị.

Mới đây, clip về giờ học thể dục của các sinh viên Đại học Ngoại thương Cơ sở 2 đã gây bão cõi mạng vì buồn cười không chịu được. Theo đó, thầy giáo yêu cầu các học sinh chia thành nhóm và thực hiện bài tập thể dục, sau đó quay video lại kèm theo ghép nhạc. Học trò cũng nghe lời thầy lắm, thực hiện đầy đủ mọi yêu cầu, nhưng ôi thôi, nghe đến mấy bài nhạc được ghép vào clip, thầy giáo phải bó tay.

Giờ học thể dục online bá đạo, đến thầy giáo phải bó tay (Nguồn: @Hellozanzan)  

Quả nhạc mà sinh viên ghép vào là một đoạn cải lương da diết, đượm buồn nghe vừa lạ vừa quen, nhưng sau khi ngẫm lại lyrics "lòng ta xin nguyện khắc ghi tình nồng mê say, mặc cho tóc mây vương lên đôi môi cay...", nhiều người mới ồ à nhận ra đây là bản hit Lạc Trôi của Sơn Tùng M-TP.

Chưa hết, có bạn dùng nhạc của bộ phim gắn liền với tuổi thơ Gia Đình Phép Thuật để làm nhạc đệm cho bài tập thể dục. Thầy giáo xem xong, cười gượng, xoa trán và cảm thán rằng mình không biết nhận xét thế nào về nhóm này. Thầy giáo lên tiếng trong sự bất lực: "Thầy rất mong muốn tìm bạn đã ghép nhạc vào 2 đoạn clip vừa rồi!".

Đúng thật là chỉ có học trò mới tinh nghịch như thế này. Rất may là thầy giáo trong clip khá hiền và dễ thương, thế nên đám bạn trên mới "cả gan" như thế mà không sợ bị ăn mắng. Thế mới thấy, học online cũng không thiếu những giây phút muối mặn thế này phải không?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại