Xúc động hình ảnh hoa cúc trắng cùng bài thi trên bàn học

Hoài Nam |

Sau khi nam sinh qua đời vì tai nạn giao thông ở tuổi 16, cô giáo đã đặt những bông hoa cúc trắng cùng bài thi trên bàn học với lời dặn "Tất cả chúng ta không được quên ký ức về bạn" khiến nhiều người xúc động.

Hai ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh những bông hoa cúc trắng và đề thi được đặt trên bàn học để tưởng nhớ một cậu học sinh vừa qua đời. Nhiều người xúc động khi biết được câu chuyện đằng sau những hình ảnh trên là nỗi đau trước sự mất mát quá lớn và tình cảm giữa thầy cô, bạn bè.

“Đêm Noel, một bạn nam học lớp 11 Trường THPT Thành Sen - Hà Tĩnh không may bị tai nạn giao thông mất. Sáng 29/12, có tiết kiểm tra, cô giáo vẫn không quên phát một tờ đề thi và mấy bông cúc trắng để cả lớp nhớ và vĩnh biệt bạn mình”, nội dung được truyền tải trên mạng khiến nhiều người xúc động.

Xúc động hình ảnh hoa cúc trắng cùng bài thi trên bàn học - Ảnh 1.

Hình ảnh bông hoa cúc trắng cùng đề thi trên bàn khiến nhiều người xúc động về câu chuyện tình cảm giữa thầy cô, bạn bè...

Điều khiến nhiều người rưng rưng nước mắt khi đọc thêm dòng tin nhắn trong nhóm chung của lớp 11C được đăng tải trên mạng với nội dung "Lớp 11C, tổng số 31, mãi vắng 1".

Theo đó, khi ban cán sự nhắn thông báo lớp 11C, tổng số 31, mãi vắng 1. Nhưng cô giáo chủ nhiệm đã nhắn gửi lại: “Không vắng nhé. Bạn mãi mãi tuổi 16. Tất cả chúng ta không được quên ký ức về bạn. Mỗi một thành viên hãy nhớ từ giờ các bạn có thêm 1 người bố, 1 người mẹ. Hãy thay bạn báo hiếu. Chăm ghé qua nhà, sau này ra trường chăm hỏi thăm, làm ra thật nhiều tiền để khi cần có thể giúp đỡ được em của V.”.

Chia sẻ về câu chuyện này, cô Thái Thị Kim Lộc - giáo viên chủ nhiệm lớp 11C, Trường THPT Thành Sen (xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh) cho biết, vào trước đêm giáng sinh em T.T.V không may gặp tai nạn giao thông và qua đời. Để tưởng nhớ, cô Lộc đã đề nghị với học sinh trong lớp mỗi ngày đặt bông hoa cúc trắng tại vị trí em V. ngồi để tưởng nhớ.

Đặc biệt vào mỗi môn học thi học kỳ, học sinh lớp 11C đều xin thêm một tờ đề thi đặt lên bàn em V.

“Sau khi biết tin, tôi cũng như các em học sinh trong lớp bị sốc. Bởi em V. là một người rất hiền lành, trầm tính và hoàn cảnh gia đình em này cực kỳ khó khăn. Anh trai của em ấy cũng mất chưa hết khó. Ngoài giờ học, em đều phụ giúp công việc cho bố mẹ” - cô Lộc chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại