Xót xa những vòng hoa trắng trong đám tang 3 nạn nhân vụ cháy ở Hà Nội

Lê Liên |

Nhìn từng vòng hoa trắng nối dài từ ngoài cổng nhà tang lễ và di ảnh các nạn nhân trong vụ cháy khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Sáng 10/7, không khí tang thương bao trùm Nhà tang lễ Bệnh viện Đống Đa, Hà Nội trong lễ tiễn đưa 3 nạn nhân trong vụ hỏa hoạn xảy ra ở ngõ Thổ Quan. 3 nạn nhân tử nạn trong vụ cháy được xác định là cháu N.Q.M (SN: 2010); cháu N.P.U (SN 2012) và em D.T.D (SN 2004), trong đó em M và U là 2 anh em ruột.

Từ 7h30, rất đông người thân, bạn bè đã có mặt tại nhà tang lễ để tiễn đưa các nạn nhân xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhìn từng vòng hoa trắng nối dài từ ngoài cổng nhà tang lễ và di ảnh các cháu khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Các nạn nhân ra đi khi còn quá trẻ, bao ước mơ hoài bão phía trước giờ vĩnh viễn dở dang.

Xót xa những vòng hoa trắng trong đám tang 3 nạn nhân vụ cháy ở Hà Nội - Ảnh 1.

Rất đông người thân, hàng xóm, thầy cô bạn bè của 3 nạn nhân đến tiễn đưa. Ảnh: LL

"Q.M và P.U đều ngoan ngoãn, thông minh và hòa đồng. Hôm về quê chơi, cả nhà tụ tập nấu ăn vui vẻ với nhau, mới quay lên Hà Nội thì xảy ra cơ sự đau lòng này", một người thân của gia đình đau đớn kể lại.

Xót xa những vòng hoa trắng trong đám tang 3 nạn nhân vụ cháy ở Hà Nội - Ảnh 2.
Xót xa những vòng hoa trắng trong đám tang 3 nạn nhân vụ cháy ở Hà Nội - Ảnh 3.
Xót xa những vòng hoa trắng trong đám tang 3 nạn nhân vụ cháy ở Hà Nội - Ảnh 4.

Những bông hoa trắng được người thân, bạn bè gửi đến các nạn nhân xấu số. Ảnh: LL

"Việc này cũng không thể giấu mãi được nên gia đình cũng đã động viên tâm lý ông rồi nói cho ông biết. Trước đây, bà nội cũng thường xuyên ở Hà Nội chăm sóc cho M và U nhưng hai năm qua bà về quê chăm ông. Vì gần gũi các cháu từ nhỏ nên bà yêu thương bọn nhỏ lắm", chị Đào - một người thân trong gia đình tâm sự.

Theo chị Đào, kể từ khi xảy ra sự việc, chị Dương Thị Quyên (mẹ 2 cháu) sốc nặng, ngất lên ngất xuống. Gia đình đã đưa chị Quyên đến bệnh viện và có bác sĩ túc trực 24/24h.

Xót xa những vòng hoa trắng trong đám tang 3 nạn nhân vụ cháy ở Hà Nội - Ảnh 5.
Xót xa những vòng hoa trắng trong đám tang 3 nạn nhân vụ cháy ở Hà Nội - Ảnh 6.

Anh Kế không giữ được bình tĩnh, nhìn dòng người vào viếng 2 con của mình, anh bật khóc, rồi gục đầu xuống bàn. Ảnh: LL

Bà dì bên ngoại của hai bé M, U sáng sớm đã từ Hưng Yên lên Hà Nội để nhìn mặt các cháu lần cuối. Bà kể, ngày 2 em còn bé bà cùng bà ngoại của các cháu thường xuyên lên chăm bẵm. "Hôm trước các cháu mới gọi điện về bảo 'sẽ xin bố mẹ về quê chơi với bà', thế mà lời hứa đó sẽ chẳng bao giờ thức hiện được nữa", bà dì bật khóc.

Xót xa những vòng hoa trắng trong đám tang 3 nạn nhân vụ cháy ở Hà Nội - Ảnh 7.

Người thân không kìm được cảm xúc nhìn di ảnh cháu gái

Nạn nhân thứ 3 trong vụ việc đau lòng là em D - cháu ruột của chị Dương Thị Quyên. Vừa qua D vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong thời gian nghỉ hè, em lên giúp cô chú trông nhà và 2 em thì xảy ra vụ cháy thương tâm. Người thân cũng cho biết thêm, thi thể 3 nạn nhân xấu số được đưa về hoả táng tại Nhà hoá thân hoàn vũ Văn Điển. Tro cốt của hai em M và U được đưa lên chùa, còn em D được đưa về quê nhà ở Hưng Yên chôn cất theo phong tục địa phương.

Xót xa những vòng hoa trắng trong đám tang 3 nạn nhân vụ cháy ở Hà Nội - Ảnh 8.

Anh trai nạn nhân D liên tục lau nước mắt trước sự ra đi không ngờ của em gái

Xót xa những vòng hoa trắng trong đám tang 3 nạn nhân vụ cháy ở Hà Nội - Ảnh 9.
Xót xa những vòng hoa trắng trong đám tang 3 nạn nhân vụ cháy ở Hà Nội - Ảnh 10.

9h30, linh cữu các nạn nhân được di chuyển lên xe về nghĩa trang Văn Điển hỏa thiêu

Trước đó, vào khoảng 5h22' ngày 8/7, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP nhận được tin báo cháy tại địa chỉ số nhà 12, ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội. Vụ cháy đã khiến 3 người mắc kẹt trong nhà tử vong, thiệt hại về tài sản các đồ dùng sinh hoạt trong gia đình như tivi, tủ lạnh, bàn ghế. Đến khoảng 7h37' cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt; các lực lượng chức năng tập trung khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ cháy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại