Xót xa lời cuối của vợ NSƯT Tiến Hợi: "Anh à. Đi công tác rồi tối về với em anh nhé"

Đỗ Quyên (th) |

NSƯT Tiến Hợi đã được gia đình, đồng nghiệp và khán giả đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Tang lễ đưa tiễn ông diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động vào chiều 11/2 tại nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông - Hà Nội

NSƯT Tiến Hợi đã mãi mãi ra đi trong niềm thương tiếc của gia đình, đồng nghiệp và khán giả. Người diễn viên tận tụy và thể hiện thành công nhất hình tượng Bác Hồ đã trở về với đất. Ông để lại nỗi thương nhớ trong lòng vợ con và khán giả bao thế hệ.

Xót xa lời cuối của vợ NSƯT Tiến Hợi: Anh à. Đi công tác rồi tối về với em anh nhé - Ảnh 1.

Vợ NSƯT Tiến Hợi đau đớn khi tiễn biệt chồng.

Chiều 11/2, đúng 17h trong không khí trang nghiêm tại nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông - Hà Nội, lễ tang của NSƯT Tiến Hợi đã được diễn ra. Trước đó, trên trang cá nhân, vợ ông nghệ sĩ hóa trang Vương Đạm Thủy đã viết lời cuối đầy xót xa: "Anh à. Đi công tác rồi tối về với em nhé". Nhiều bạn bè, khán giả đã không khỏi xót xa và nghẹn ngào trước sự mất mát của người vợ tào khang.

Chiều qua, khi đồng nghiệp, khán giả đến tiễn biệt NSƯT Tiến Hợi lần cuối cũng không cầm lòng được cảnh vợ con nam nghệ sĩ đau đớn nhìn ông lần cuối. Sinh thời, tình cảm của vợ chồng NSƯT Tiến Hợi rất tốt đẹp. Tâm sự với Dân trí, nghệ sĩ Vương Đạm Thủy nghẹn ngào: "Vợ chồng chúng tôi rất yêu nhau".

Được biết, suốt hơn 3 thập kỷ sống chung, tình cảm giữa 2 nghệ sĩ luôn song hành, gắn bó bên nhau. Đáp lại sự yêu thương, tận tụy của vợ, NSƯT Tiến Hợi đã luôn trân trọng vợ. Sau những vai diễn, những tràng pháo tay động viên khen ngợi của khán giả, ông lại trở về với hình ảnh người chồng, người cha bình dị.

NSƯT Tiến Hợi sẵn sàng chia sẻ việc nhà cùng vợ, cùng chung tay xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Hôn nhân đời thực của NSƯT Tiến Hợi cực kỳ bình yên. Vợ chồng nam nghệ sĩ gạo cội luôn có nhau trong mọi chặng đường của cuộc đời.

Xót xa lời cuối của vợ NSƯT Tiến Hợi: Anh à. Đi công tác rồi tối về với em anh nhé - Ảnh 2.

Xúc động hình ảnh các cán bộ quân nhân, nghệ sĩ thuộc Đoàn Văn công Quân khu 2 đến đưa tiễn NSƯT Tiến Hợi về nơi an nghỉ.

Xót xa lời cuối của vợ NSƯT Tiến Hợi: Anh à. Đi công tác rồi tối về với em anh nhé - Ảnh 3.

NSND Thu Hà đến tiễn biệt người anh lần cuối.

Xót xa lời cuối của vợ NSƯT Tiến Hợi: Anh à. Đi công tác rồi tối về với em anh nhé - Ảnh 4.

NSND Trần Nhượng cũng bị sốc khi biết tin NSƯT Tiến Hợi qua đời.

Xót xa lời cuối của vợ NSƯT Tiến Hợi: Anh à. Đi công tác rồi tối về với em anh nhé - Ảnh 5.

NSND Trung Hiếu xót xa tiễn người anh: "Thương anh quá! Nhà hát với anh còn bao nhiêu chương trình nghệ thuật đang chờ anh. Chia tay anh, anh nhé - NSƯT Tiến Hợi. Anh mãi trong lòng anh em nhà hát Kịch Hà Nội".

Xót xa lời cuối của vợ NSƯT Tiến Hợi: Anh à. Đi công tác rồi tối về với em anh nhé - Ảnh 6.

Vợ con NSƯT Tiến Hợi nhìn ông lần cuối.

Xót xa lời cuối của vợ NSƯT Tiến Hợi: Anh à. Đi công tác rồi tối về với em anh nhé - Ảnh 7.
Xót xa lời cuối của vợ NSƯT Tiến Hợi: Anh à. Đi công tác rồi tối về với em anh nhé - Ảnh 8.

Vợ NSƯT Tiến Hợi nhận được sự chia sẻ từ những bạn bè, đồng nghiệp.

NSƯT Tiến Hợi tên thật Nguyễn Văn Hợi, sinh năm 1959. Trong sự nghiệp của mình, ông đã có thâm niên trên 34 năm đóng vai Bác Hồ trong các vở kịch và phim điện ảnh, tham gia phim truyền hình. Đồng thời, NSƯT Tiến Hợi cũng có nhiều lần hóa thân vào vai Bác Hồ trong những sự kiện chương trình lễ hội, lễ kỷ niệm.

Nghệ sĩ từng cho biết, lần đầu tiên ông được vinh dự thể hiện hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh là năm 1987, trong vở kịch Đêm trắng của Đoàn Nghệ thuật Trường Sơn Quân khu 2 (tác giả Lưu Quang Hà; đạo diễn, NSND Doãn Hoàng Giang).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại