Xót xa con dâu nghèo ở vậy chăm mẹ chồng, đi thi hát chỉ để được gặp thần tượng Trấn Thành

Tùng Ninh |

Xúc động trước hoàn cảnh của người con dâu này, Trấn Thành đã tặng cô 5 triệu đồng.

Tối qua (30/8), tập 7 chương trình Hát mãi ước mơ mùa 3 đã lên sóng với nhiều hoàn cảnh đáng thương và gây xúc động.

Ấn tượng nhất là sự xuất hiện của cô Nguyễn Thị Đức, một nghệ nhân hát bài Chòi dân gian. Cô Đức cũng là nghệ sĩ nhưng lại nghèo khó và hiện đang ở vậy chăm mẹ chồng. Tại sân khấu chương trình, cô chia sẻ:

"Tôi tên là Nguyễn Thị Đức, nghệ danh là nghệ nhân ưu tú Minh Đức. Nghề chính của tôi là hô hát bài Chòi, còn nghề phụ là đan móc cán chổi lông gà. Tôi móc một cái được 500 đồng lẻ.

Xót xa con dâu nghèo ở vậy chăm mẹ chồng, đi thi hát chỉ để được gặp thần tượng Trấn Thành - Ảnh 1.

Năm 15 tuổi, tôi bắt đầu đi hát, tính đến nay được 50 năm rồi. Hát bài Chòi là hát trong lễ hội, không gian gồm 9 cái chòi. Cái máu Chòi chảy trong người tôi, nên đi diễn mệt nhưng tôi thấy vui lắm. Còn cứ ở nhà lại thấy đù người.

Một ngày đi hát Chòi tôi được 250 ngàn, nhưng một tuần chỉ hát được 2 buổi. Mấy tháng nay thì không hát nữa.

Tôi cứ nghĩ, mẹ là người đẻ chồng mình ra, có mẹ mới có chồng. Chồng mình chết sớm, thấy bà tội lắm nên tôi nuôi bà. Tôi thấy bà tội lắm. Người ta năm bảy thằng con trai, thằng này bệnh thì thằng kia lo. Bà có hai thằng con trai thì chết hết. Tôi là con dâu mà còn bỏ thì ai lo cho bà?

Ước mơ của tôi là có tiền lo cho mẹ già, mua con gà con heo về nuôi để mẹ con tuổi già lay lắt qua tháng".

Hàng xóm của cô Đức là bà Nguyễn Thị Hoàng khi được hỏi cũng xót xa kể lại: "Tôi ở đây từ hồi nhỏ tới giờ và chứng kiến cảnh nhà cô Đức khổ lắm. Hồi chồng còn, hai vợ chồng đi bán cái hơi mà ăn. Đến lúc chồng mất khi cô ấy mang bầu, cô ấy còn không có gạo nấu mà ăn.

Bây giờ con cái khôn lớn rồi, cô ấy vẫn phải tảo tần nuôi bà mẹ chồng già".

Xót xa con dâu nghèo ở vậy chăm mẹ chồng, đi thi hát chỉ để được gặp thần tượng Trấn Thành - Ảnh 3.

Mẹ chồng cô Đức tâm sự: "Tôi cũng có con gái nhưng qua ở với nó vài bữa là phải bỏ về vì không ở được. Tôi ở với con dâu, thương nó lắm. Tôi qua ở với con gái ba bữa thì được chứ đến bữa thứ năm là tôi nhớ con dâu, tôi đau.

Con gái tôi thấy vậy mới cho tôi về. Bây giờ con dâu làm được đồng nào nó nuôi tôi hết, chứ không có dư".

Sau khi biết cô Đức cũng là một nghệ sĩ như mình, nhưng lại có hoàn cảnh khó khăn, Trấn Thành đã tăng cô 5 triệu đồng. Anh nói:

"Nghệ sĩ thường sẽ thương nghệ sĩ. Nhìn cách cô chân thành thế này, con xin tặng riêng cô 5 triệu. Con hi vọng cô có sức khỏe để ra sân khấu hát cho mọi người".

Nhận 5 triệu của Trấn Thành, cô Đức xúc động chia sẻ:

"Nói thẳng ra, tôi thần tượng Trấn Thành lâu rồi, nhưng chỉ thấy trên màn ảnh thôi. Hôm nay tôi đến đây đi thi được hay không được không quan trọng, chỉ ước gặp được thần tượng của mình là vui rồi.

Tôi là người của nhân dân quần chúng nên dù khó khăn bao nhiêu cũng luôn yêu đời để có sức phục vụ quần chúng nhân dân".

Xót xa con dâu nghèo ở vậy chăm mẹ chồng, đi thi hát chỉ để được gặp thần tượng Trấn Thành - Ảnh 4.

Ngoài cô Đức, còn có một hoàn cảnh đáng thương khác là em Lưu Tấn Định, bị tai nạn bể hộp sọ dẫn tới di chứng, mẹ mất. Mọi cuộc sống bây giờ chỉ còn trông cậy vào ba Định.

Tại chương trình, Định chia sẻ: "Tôi đang đi làm thì bị container quẹt vào, ngã xuống đường, dập mất một bên sọ, khiến người bị co giật, đang đi tập thể dục cũng té xuống sông. Mẹ tôi mất sớm, không còn ai chăm sóc tôi. Nhiều khi chỉ biết ngồi khóc vì nhớ mẹ.

Tôi bị tai nạn hai lần, lần đầu còn có mẹ chăm, lần hai nặng hơn thì mẹ mất chẳng ai chăm nữa.

Giờ tôi phải ghép hộp sọ tốn nhiều tiền mà ba già đi làm phụ hồ không đủ tiền".

Xót xa con dâu nghèo ở vậy chăm mẹ chồng, đi thi hát chỉ để được gặp thần tượng Trấn Thành - Ảnh 5.

Ba của Định là bác Lưu Cố cũng đau buồn nói: "Tôi làm ruộng, thuê, mướn, phụ hồ, ai thuê gì thì làm nấy. Tôi thấy tội nghiệp con lắm mà không làm gì được. Tôi chỉ muốn có tiền để ghép hộp sọ cho con, giúp nó khỏe lại.

Nhiều đêm thấy con ngủ, tôi thương lắm vì sự tàn phế mà không làm được gì cho nó".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại