Xót cảnh con trai 14 tuổi nghỉ học đi làm thuê gom tiền giúp cha ghép sọ, tìm lại ánh sáng

VĂN TIÊN |

Xót cảnh con trai 14 tuổi nghỉ học đi làm thuê gom tiền giúp cha ghép sọ, tìm lại ánh sáng

14 tuổi gánh vác gia đình

Nhắc đến hoàn cảnh em Thạch Lộc, người dân ở ấp Chợ, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải (Trà Vinh) đều không khỏi xót xa khi chỉ mới 14 tuổi, Lộc đã trở thành lao động chính của cả nhà.

 Xót cảnh con trai 14 tuổi nghỉ học đi làm thuê gom tiền giúp cha ghép sọ, tìm lại ánh sáng - Ảnh 1.

Cuộc sống túng quẫn, bệnh tật đã bám víu gia đình Lộc từ nhiều năm nay

Năm 2017, ông Thạch Mồi (46 tuổi, cha của Lộc) bị tai nạn dẫn đến chấn thương sọ não. Dù may mắn giữ được tính mạng nhưng đôi mắt mất đi ánh sáng, riêng phần hộp sọ cũng phải gửi lại bệnh viện nuôi dưỡng.

Nghe tiếng bước chân của con trai, ông Mồi mò mẫm bước ra ngoài, giọng mệt mỏi: "Con đi bắt ốc về rồi à".

Hàng ngày, để có tiền cho cả nhà sinh sống, ngoài việc phụ ông nội nhổ lông gà mướn, Thạch Lộc còn đi bắt ốc để ra chợ bán đổi lấy gạo mắm. Cũng vì hoàn cảnh ngặt nghèo, không có mẹ bên cạnh, cha lại bệnh tật mất ánh sáng, Lộc phải nghỉ học giữa năm lớp 8 để lo cho gia đình.

Dù phải nghỉ học giữa chừng để phụ giúp ông nội kiếm tiền nhưng Lộc vẫn mong một ngày có thể quay trở lại trường

Đưa đôi mắt đượm buồn nhìn về phía cha, Lộc nhỏ nhẹ: "Em nghỉ học rồi ạ, nhà nghèo quá không có tiền mua sách vở đóng góp. Em đi học sao thấy khổ quá, ông ở nhà lo cho cha cực nữa nên em xin cha nghỉ để phụ ông. Nếu mà có điều kiện em cũng muốn đi học tiếp…", nói đoạn, Lộc quệt nước mắt.

Cặm cụi đọc từng chữ trên cuốn sổ hộ nghèo, cụ Thạch Dương (ông nội của Lộc) thở dài nhìn ông Mồi. Giá mà gia đình có điều kiện, ông Mồi đã có thể tiến hành ghép sọ, chữa mù đôi mắt…

"6 năm qua nó sống mà như đã chết, chỉ biết ngồi nhà trong vô vọng. Tôi đi nhổ lông gà cho người ta, ngày nào có thì làm được 5-6 con, cứ 1 con được 10 ngàn. Tiền ăn còn thiếu trước hụt sau thì lấy đâu cho nó đi chữa bệnh", cụ Dương nghẹn lời.

 Xót cảnh con trai 14 tuổi nghỉ học đi làm thuê gom tiền giúp cha ghép sọ, tìm lại ánh sáng - Ảnh 3.

Cụ Thạch Dương bất lực vì không thể đưa con trai đi chữa bệnh, ghép lại hộp sọ

Ước một lần được quay lại bệnh viện

Ngồi trước hiên nhà, ông Thạch Mồi tay cầm chuỗi tràng hạt, đôi mắt đỏ hoe của người đàn ông lớn tuổi như chực khóc. Từ lúc bị tai nạn vào năm 2017, ông Mồi chưa thể quay trở lại bệnh viện một lần để tái khám. Mô xương sọ của ông cũng gửi tại BV Đa khoa tỉnh Trà Vinh đã 6 năm.

 Xót cảnh con trai 14 tuổi nghỉ học đi làm thuê gom tiền giúp cha ghép sọ, tìm lại ánh sáng - Ảnh 4.

Đôi mắt không thấy đường, mọi sinh hoạt của ông Mồi đều do cụ Dương và Lộc hỗ trợ

"Trở về nhà chú cũng không có thuốc để uống, cứ nằm chịu trận chờ chết mà không có chết. Người ta hẹn 7 tháng sau lên bệnh viện để ráp sọ mà có lên được đâu.

Buồn chán lắm, chú sống mà không giúp ích gì cho gia đình, con cái. Chỉ mong sao chú được quay trở lại bệnh viện, ráp được sọ, chữa lành đôi mắt để đi bán vé số lại, nuôi cha già con thơ", ông Mồi nghẹn giọng rồi trầm ngâm.

"Nhưng có lẽ mong ước nó chỉ có trong giấc mơ mà thôi. Nếu vào viện, bác sĩ nói chú không thể nào hồi phục được nữa, chú xin được hiến tạng để làm một chút công đức để lại cho con…".

 Xót cảnh con trai 14 tuổi nghỉ học đi làm thuê gom tiền giúp cha ghép sọ, tìm lại ánh sáng - Ảnh 5.

Lộc mong có thể giúp cha chữa lành đôi mắt, ghép lại hộp sọ để quay về cuộc sống bình thường

Mặc dù sống trong cảnh thiếu thốn mọi bề, không có đầy đủ tình thương của cha mẹ nhưng Thạch Lộc rất ngoan ngoãn. Đứa trẻ 14 tuổi gầy gò giờ phải cùng ông nội gánh vác mọi chuyện trong gia đình.

Hôm nào bắt ốc được nhiều, Lộc ra chợ đổi được ít gạo mì. Bà con hàng xóm thương cảnh nhà neo đơn, bệnh tật cũng thường xuyên lui tới giúp đỡ. Nhìn người cha đang ngày một mất đi niềm tin vào cuộc sống, Lộc ước phép màu có thể xuất hiện để giúp cha em được ráp sọ, sáng mắt.

Hoàn cảnh bi đát của gia đình ông Mồi khiến ai nhắc đến cũng xót xa

"Em thương cha nhiều lắm, thấy cha tự ti, em chỉ biết động viên cha cố sống, đừng bỏ em và ông", Lộc tâm sự.

Chia sẻ về hoàn cảnh của ông Thạch Mồi, ông Hồng Chiến Trường – Chủ tịch UBMTTQ xã Đôn Châu cho biết gia đình đặc biệt khó khăn, thuộc hộ cận nghèo của xã.

 Xót cảnh con trai 14 tuổi nghỉ học đi làm thuê gom tiền giúp cha ghép sọ, tìm lại ánh sáng - Ảnh 7.

Ông Trường mong rằng sự hỗ trợ của bà con gần xa có thể giúp ông Mồi được quay trở lại bệnh viện, thực hiện phẫu thuật...

"Sau 6 năm bị tai nạn, chú Mồi vẫn gửi mô xương sọ tại BV Đa khoa tỉnh Trà Vinh mà không có điều kiện để đi gắn lại, mắt cũng không thấy đường, chân tay yếu một bên. Đứa con trai 14 tuổi cũng đã nghỉ học để đi bắt ốc, phụ ông nội kiếm tiền.

Dù địa phương thường xuyên hỗ trợ gạo mì, bà con xóm làng giúp đỡ nhưng vẫn không đủ khả năng để giúp chú Mồi đi chữa bệnh. Mong rằng quý mạnh thường quân gần xa có thể quan tâm, giúp đỡ để chú Mồi vượt qua cảnh ngặt nghèo, tiếp tục cuộc sống", ông Trường chia sẻ.

Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của ông Mồi, quý mạnh thường quân quan tâm, hỗ trợ xin liên hệ số điện thoại cụ Thạch Dương: 0867246606, ông Thạch Mồi: 0397046331.

Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng Vietcombank: 1040262113.

Chủ tài khoản: Thạch Dương, chi nhánh tỉnh Trà Vinh.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại