Nghe lời thầy cúng, cầu thủ Zimbabwe bơi qua sông bị cá sấu ăn thịt

Minh Anh |

Bóng đá không thể thiếu may mắn và các CLB, các ngôi sao trên thế giới cũng có những cách cầu may của riêng mình.

Tế cầu thủ cho... cá sấu

Đó là cách mà CLB Midlands Portland Cement ở Zimbabwe tìm vận may vào năm 2008. Đội bóng này thật ra không thực hiện nghi thức tế người, nhưng lại vô tình để điều đó xảy ra vì một ý tưởng quái đản của HLV trưởng.

Người dân châu Phi tôn thờ khá nhiều tín ngưỡng cổ xưa. Họ tin vào đủ các hình thức thần linh, với HLV của đội Midlands Portland Cement là thần sông Zambezi. Ông đã chỉ đạo các cầu thủ của đội bơi ra giữa dòng sông đầy cá sấu và hà mã hung tợn để "rửa sạch các linh hồn xấu xa đeo bám".

Tuy nhiên trong số 16 người tham gia nghi thức này, chỉ có 15 người sống sót trở về. Một thành viên xấu số của đội bóng đã bị cá sấu ăn thịt.

Mời thầy cúng cầu may, yểm bùa

Việc các đội bóng mời thầy cúng về giải hạn, làm phép cầu may tại sân vận động là điều khá phổ biến trong bóng đá. Leicester City có lẽ là CLB dùng phương pháp này hiệu quả nhất.

Đội bóng có biệt danh Bầy Cáo tìm tới một ngôi chùa ở Thái Lan để xin bùa may mắn và thậm chí còn mời nhà sư Phra Prommangkalachan tới sân King Power làm phép trong mùa giải 2015/16. Năm đó, Leicester City vô địch giải Ngoại Hạng Anh dù bước vào mùa giải với tư cách là ứng cử viên... xuống hạng.

Nghe lời thầy cúng, cầu thủ Zimbabwe bơi qua sông bị cá sấu ăn thịt - Ảnh 1.

Leicester City xin bùa cầu may từ nhà sư Phra Prommangkalachan.

Nghe lời thầy cúng, cầu thủ Zimbabwe bơi qua sông bị cá sấu ăn thịt - Ảnh 2.

CLB Henan Jianye ở Trung Quốc mời pháp sư lập đàn cúng giải hạn sau chuỗi trận thua liên tiếp. Ngay ngày hôm sau, đội bóng này đánh bại đối thủ rất mạnh là Shandong Luneng.

Nghe lời thầy cúng, cầu thủ Zimbabwe bơi qua sông bị cá sấu ăn thịt - Ảnh 3.

Cách đây vài tuần, rất nhiều cổ động viên của đội tuyển Peru đã thực hiện đủ loại nghi thức làm phép, yểm bùa đối thủ trước trận play-off tranh suất dự World Cup 2018. Đội tuyển Peru sau đó thắng trận.

Nghe lời thầy cúng, cầu thủ Zimbabwe bơi qua sông bị cá sấu ăn thịt - Ảnh 4.

Các thành viên đội tuyển Iraq giết dê ngay trên đường phố để tế thần linh trước trận gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018. Hành động công khai này bị nhiều tổ chức quốc tế lên án.

Thói quen mê tín của các ngôi sao

Những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới cũng có những thói quen mà họ cho là sẽ đem lại may mắn. Huyền thoại Johan Cruyff khi còn thi đấu ở Ajax Amsterdam luôn vỗ bụng đồng đội Gert Bals trước mỗi trận đấu và nhổ bã kẹo cao su sang phần sân đối phương. "Thánh Johan" càng có niềm tin vào sự may mắn này bởi trong một lần hiếm hoi quên nhai kẹo cao su, đội bóng của ông đã thảm bại 0-4.

Nghe lời thầy cúng, cầu thủ Zimbabwe bơi qua sông bị cá sấu ăn thịt - Ảnh 5.

Thánh Johan cũng mê tín.

Cựu thủ môn của đội tuyển Argentina là Sergio Goycochea lại có một thói quen khá mất vệ sinh. Mỗi khi phải đối mặt với một quả phạt đền, ông thường đi tiểu vào hai góc khung thành.

Danh thủ một thời của bóng đá Pháp là Laurent Blanc thì tin rằng việc hôn lên cái độc trọc lốc của thủ môn Fabien Barthez trước mỗi trận đấu sẽ mang lại may mắn. Ông đã làm như vậy trong suốt các trận đấu ở World Cup 1998, và đội tuyển Pháp vô địch.

Vua bóng đá Pele có lần phải nhờ người đi đòi lại chiếc áo mà ông đã tặng cho một cổ động viên bằng mọi giá. Đó là giai đoạn huyền thoại người Brazil sa sút phong độ và tin rằng nguyên nhân là việc cho đi chiếc áo may mắn của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại