Xin mẹ đi học về trễ một hôm, nữ sinh khiến dân mạng rưng rưng khi biết lý do

Vũ Trịnh |

Lý do của nữ sinh này hẳn cũng từng là lý do của nhiều bạn học sinh khác khi muốn xin về trễ sau giờ tan học.

Những ngày này, chắc chỉ có học sinh cuối cấp mới thấu hiểu được thời gian trôi nhanh đến nhường nào. Chẳng mấy chốc các bạn sẽ bước vào những kỳ thi quan trọng, chẳng mấy chốc các bạn sẽ tốt nghiệp và trưởng thành, và chẳng bao lâu nữa, các bạn sẽ thôi không còn mặc chiếc áo trắng đến trường, gặp bạn bè, thầy cô và tíu tít đùa giỡn như mọi ngày.

Một học sinh lớp 12 mới đây đã chia sẻ dòng tin nhắn của mình với mẹ, chỉ vỏn vẹn vài ba dòng nhưng cũng đủ khiến ai đọc qua cũng xúc động. Cô bạn này muốn xin mẹ về nhà trễ sau giờ tan học một tẹo và nhắn bố mẹ ăn cơm trước. Khi được mẹ hỏi lý do, cô bạn trả lời: Con ở lại chào các bạn!

Xin mẹ đi học về trễ một hôm, nữ sinh khiến dân mạng rưng rưng khi biết lý do - Ảnh 1.

Lần này chào các bạn ra về rồi sẽ khó lắm lại được gọi tên nhau, hỏi thăm nhau và chào lại nhau như những ngày mình còn đi học. Hết hôm nay mình sẽ thôi không còn mặc chiếc áo trắng nữa, sẽ không còn những ngày dậy thật sớm chạy sang nhà đứa bạn thân để rủ nó tới lớp cùng. 12 năm đi học kết thúc thật rồi, ai rồi cũng sẽ lớn và có những chân trời mới đang đợi mình ở phía trước.

Những ngày này, bài hát quen thuộc của Thùy Chi lại được vang lên, như lời nhắc nhở về thời khắc bạn sẽ thôi không còn là học sinh nữa:

Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa

Thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại

Mình phải trải qua, bạn đừng khóc mà

Bọn mình sẽ lớn, sẽ đi trên những con đường mới...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại